Tường thuật

về buổi tiếp kiến chung cuối cùng

của ÐTC Gioan Phaolô II

trong năm 2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường thuật về buổi tiếp kiến chung cuối cùng của ÐTC Gioan Phaolô II trong năm 2004.

(Radio Veritas Asia 30/12/2004) - Quý vị và các bạn thân mến. Lúc 10 giờ 30 phút sáng thứ Tư  29 tháng 12 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến khoảng 6,500 tín hữu trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI, ở Nội Thành Vatican. Sau bài huấn đức chính về Mầu Nhiệm Giáng Sinh, ÐTC đã lên tiếng kêu gọi cứu trợ khẩn cấp cho các nạn nhân của trận động đất và sóng thần, xảy ra hôm sáng Chúa Nhật, ngày 26 tháng 12 năm 2004.


Trong buổi tiếp kiến chung khoảng 6,500 tín hữu, trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI, ở Nội Thành Vatican, sáng ngày thứ Tư 29/12/2004, ÐTC Gioan Phaolô II cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ Ðộng Ðất và Sóng Thần tại Nam Á, đồng thời kêu gọi thế giới hãy nhiệt tâm cứu trợ các nạn nhân.


Ðược biết, trong 26 năm thi hành thừa tác vụ Phêrô, trên ngai tòa Roma, ÐTC Gioan Phaolô II đã gặp gỡ tổng cộng 17 triệu 500 ngàn tín hữu và khách hành hương, trong tổng số 1,160 lần tiếp kiến chung. Riêng trong năm 2004 sắp chấm dứt nầy, ÐTC đã tiếp kiến tổng cộng 2 triệu 200 ngàn tín hữu và khách hành hương, trong những lần gặp gỡ chung.

Mục thời sự hôm nay, trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài Huấn Ðức của ÐTC về Mầu Nhiệm Giáng Sinh.

Bắt đầu bài huấn đức, ÐTC trích lại câu kinh thánh từ thư Do thái, chương 1, câu 1 và 2 như sau:

 

"Nhiều lần và nhiều cách, Thiên Chúa Cha đã nói với cha ông chúng ta qua các vị ngôn sứ; hôm nay, Ngài nói với chúng ta qua Con Một Ngài" (Dt 1, 1-2).

Rồi ÐTC tiếp tục bài huấn đức như sau:

Trong Mùa Giáng Sinh, những lời kinh thánh trên từ khởi đầu thư do thái có một ý nghĩa đặc biệt. Trong Ðêm Thánh Giáng Sinh, Thiên Chúa gởi đến nhân loại mọi thời đại và mọi nơi Lời quyết định của Ngài, Lời ban ơn cứu rỗi. Con Một của Thiên Chúa Cha xuống thế làm người, và cư ngụ giữa chúng ta. Việc đợi chờ Ðấng Thiên Sai được các tiên tri loan báo trước, nay đã được hoàn tất như thế. Phụng Vụ của thời gian nầy suy niệm và đào sâu thêm về Mầu Nhiệm Nhập thể.

Chúng ta hãy tiếp tục hiện diện trước Máng Cỏ Chúa! Trong sự diễn tả truyền thống về Mầu Nhiệm Giáng Sinh, Thiên Chúa "Ðấng Tạo Hóa hằng hữu và đầy quyền năng" nói với chúng ta qua Con Một Ngài, Ðấng là Chúa Vũ Trụ, nhưng đã trở nên như trẻ thơ để gặp gỡ con người. Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria là Người đầu tiên tiếp nhận ngài và giới thiệu ngài cho thế giới. Bên cạnh Mẹ, có Thánh Giuse, đấng được gọi gìn giữ Ðấng Cứu Thế, trong vai trò làm cha.

Và có những Thiên Thần cao rao "vinh quang Thiên Chúa" trong vui mừng, và loan báo "bình an cho con người" (x. Lc 2, 14); và các mục đồng, đại diện cho lớp người khiêm tốn và khó nghèo trên mặt đất. Và trong vài ngày nữa, sẽ có thêm các vị Vua từ xa đến thờ lạy Vua Vũ Trụ.

Phụng vụ mùa Giáng Sinh mời gọi chúng ta hãy vui mừng chạy đến hang đá Bê-lem, để gặp Chúa Giêsu Kitô, Ðấng cứu rỗi chúng ta. " Hỡi các tín hữu, hãy đến thờ lạy Chúa Giêsu!" Chúng ta hãy mở rộng cửa tâm hồn chúng ta để tiếp rước Chúa, để ngài được đồng hành với chúng ta trong suốt năm mới sắp đến.

 

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn đức ngắn của ÐTC trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 29 tháng 12 năm 2004, buổi tiếp kiến cuối cùng của năm 2004. Tiếp theo đó, ÐTC đã nói vài lời chào chúc các nhóm tín hữu hiện diện bằng nhiều thứ tiếng khác nhau.


Trận Ðộng Ðất và Sóng Thần, gây thiệt hại vật chất vô cùng to lớn, và gây thiệt mạng cho tổng cộng trên 77 ngàn người tại 12 quốc gia vùng Nam Á Châu. (trong hình: những xác chết được tìm thấy từ các bờ biển được mang về đặt nằm la liệt trong khuôn viên Chùa Khao Lak ở miền Du Lịch nổi tiếng Phuket của Thái Lan).


Và cuối cùng, trước khi kết thúc, ÐTC nói lên Lời Kêu Gọi trợ giúp khẩn cấp cho các nạn nhân của trận Ðộng Ðất và Sóng Thần, gây thiệt hại vật chất vô cùng to lớn, và gây thiệt mạng cho tổng cộng trên 77 ngàn người (theo tin tức sáng ngày 30/12/2004, số người chết đã lên đến 77,000 người. Nhưng con số này còn có thể tăng thêm, theo dự đoán, con số người chết có thể lên tới 100,000 người), tại 12 quốc gia vùng Nam Á Châu. Tổng số người bị thiệt mạng còn có thể tăng thêm nữa. ÐTC đã kêu gọi như sau:

"Những tin tức đến từ Á Châu càng ngày càng cho thấy tầm mức rộng lớn của thiên tai nặng nề nầy, đã gây thiệt hại cách đặc biệt tại Ấn Ðộ, Indonesia, Sri Lanka và Thái Lan.

Cộng đồng quốc tế và nhiều tổ chức nhân đạo đã mau mắn khởi động để tiếp cứu. Nhiều tổ chức của Giáo Hội Công Giáo cũng đang làm công việc cứu trợ nầy. Trong bầu khí giáng sinh của thời gian nầy, tôi mời gọi tất cả mọi kẻ tin Chúa và mọi người thiện chí hãy đóng góp quảng đại cho công cuộc cao cả thể hiện tình liên đới đối với các dân nước đã chịu thử thách nặng nề và đang có nguy cơ bị các bệnh dịch làm hại. Tôi luôn gần gủi với các dân tộc đang gặp thử thách nầy với tâm tình cảm thông và với lời cầu nguyện, đặc biệt cho những ai bị thương tích và bị tiêu tan nhà cửa. Tôi phó dâng cho lòng nhân từ của Thiên Chúa vô số người đã bị thiệt mạng. Chúng ta hãy cùng nhau dâng kinh Lạy Cha để cầu nguyện cho tất cả mọi nạn nhân của thiên tai nầy.

Quý vị và các bạn thân mến,

Vừa rời là những lời huấn đức và lời kêu gọi cưúu trợ các nạn nhân tại Nam Á Châu của ÐTC trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, ngày 29 tháng 12 năm 2004. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page