Vài Tâm Tình của

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

trước ngày Lễ Giáng Sinh năm 2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài Tâm Tình của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II trước ngày Lễ Giáng Sinh năm 2004.

Radio Veritas Asia - 24/12/2004 (Viết theo Vat. 19 và 22/12/2004) - Quý vị và các bạn thân mến. Trong tuần lễ qua, ÐTC đã  hai lần nói lên những suy tư của Ngài về Lễ Giáng Sinh. Lần thứ nhất là vào Trưa Chúa Nhật, ngày 19 tháng 12 năm 2004; và lần thứ hai là trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư  ngày 22 tháng 12 năm 2004. Mục thời sự hôm nay (24/12/2004) kính mời quý vị và các bạn theo dõi hai bài huấn đức nầy, để hiệp thông với những tâm tình của Ðức Thánh Cha trong giây phút trước Lễ Giáng Sinh.

Trước hết, trong bài huấn đức vào lúc trước khi đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật, ngày 19 tháng 12 năm 2004, ÐTC đã nhắc đến ý nghĩa của Cây Thông Giáng Sinh, biểu tượng cho Sự Sống không bao giờ tàn, và khuyến khích mỗi người hãy có tâm tình dâng hiến, trao ban chính mình cho anh chị em. Sự dâng hiến nầy là nguồn mạch của Niềm Vui Giáng Sinh. ÐTC đã nói như sau:

Anh Chị em rất thân mến, Lễ Giáng Sinh là ngày lễ rất thân yêu đối với truyền thống dân gian, và có nhiều biểu tượng, có liên hệ đến những nền văn hóa khác nhau. Và trong số những biểu tượng đó, dĩ nhiên hang đá là biểu tượng quan trọng nhất, như tôi đã có dịp nhấn mạnh vào Chúa Nhật trước.

Bên cạnh hang đá, như ta thấy tại Quảng Trường Thánh Phêrô, có Cây Thông Giáng Sinh. Ðây cũng là một truyền thống đã có từ xa xưa, một truyền thống đề cao giá trị của sự sống, bởi vì trong Mùa Ðông, cây Thông luôn xinh tươi, trở thành dấu chỉ của sự sống không bao giờ chết đi. Biểu tượng cây Thông Giáng Sinh nói lên nhiều ý nghĩa, cả theo ý nghĩa của kitô giáo: Cây Thông Giáng Sinh nhắc ta nhớ đến hình ảnh trong Kinh Thánh về "Cây Sự Sống".  Ðó là Hình ảnh của Chúa Kitô, Ðấng là Hồng Ân Cao Cả nhất của Thiên Chúa cho nhân loại.

Sứ Ðiệp của Cây Thông Giáng Sinh nói lên điều nầy, rằng sự sống luôn xinh tươi, nếu được trao ban như là hồng ân cho kẻ khác: không phải trao ban chỉ những điều vật chất mà thôi, nhưng là trao ban chính mình, qua tình bạn và tình thương chân thành, qua việc trợ giúp huynh đệ, qua việc tha thứ, qua việc chia sẻ thời giờ và lắng nghe nhau.

Nguyện xin Mẹ Maria giúp chúng ta sống Lễ Giáng Sinh như là dịp để cảm nghiệm Niềm Vui  vì biết trao ban chính mình cho anh chị em, nhất là những anh chị em nghèo cùng, cần được trợ giúp nhất.

 

Ðó là những suy nghĩ nói lên tâm tình của ÐTC vào Trưa Chúa Nhật, ngày 19 tháng 12 năm 2004. Tiếp đến, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, ngày 22 tháng 12 năm 2004, ÐTC cũng đã nói về Lễ Giáng Sinh với những lời như sau:

Anh chị em thân mến,

Trong thời gian chuẩn bị gần cho Lễ Giáng Sinh, Phụng Vụ thường nhắc lại cho chúng ta lời khẩn cầu sau đây: Lạy Chúa Giêsu, Xin Hãy Ðến! Lời khẩn cầu nầy như là một điệp khúc vang lên từ tâm hồn của các tín hữu khắp nơi trên trái đất nầy và không ngừng vang lên trong lời cầu nguyện của Giáo Hội.

Với bài ca tiền xướng của ngày hôm nay, thứ Tư 22 tháng 12 năm 2004, chúng ta vừa khẩn xin Chúa Kitô ngự đến. Trong bài ca Tiền Xướng nầy, Ðấng Thiên Sai, là Chúa Kitô, được kêu cầu  bằng những tước hiệu rất đẹp và rất có ý nghĩa, lấy từ truyền thống Kinh Thánh; đó là những tước hiệu như: Vua của Các Dân Ngoại, Ðấng được muôn dân trông đợi, Ðấng là Viên Ðá Góc Tường quy tựu các dân tộc lại với nhau.

Dịp lễ Giáng Sinh, chúng ta chiêm ngắm Mầu Nhiệm cao cả Thiên Chúa làm người trong cung lòng Ðức Trinh Nữ Maria. Ngài sinh ra tại Bê-lem, để chia sẻ thân phận mỏng dòn của con người chúng ta! Ngài đến giữa chúng ta và mang đến ơn cứu rỗi cho toàn thế giới. Sứ mạng của Ngài là quy tựu tất cả mọi người, mọi dân tộc lại trong đại gia đình duy nhất những con cái của Thiên Chúa.

Chúng ta có thể nói rằng trong Mầu Nhiệm Giáng Sinh, chúng ta được chiêm ngắm "một bước tiến về phẩm tính" trong lịch sử cứu rỗi. Con người, mà tội lỗi đã làm cho xa lìa với Ðấng tạo hóa, giờ đây được Chúa Kitô trao ban cho món quà sống hiệp thông với Ngài một cách mới mẽ và trọn vẹn. Như thế, niềm hy vọng được thắp lên trong tâm hồn chúng ta, và cửa Thiên Ðàng được mở ra cho con người.

Anh chị em rất thân mến, Việc Cử Hành Lễ Giáng Sinh nay đã gần bên. Việc cử hành nầy là dịp cho tất cả mọi người sống sâu xa hơn giá trị và ý nghĩa của biến cố cao cả Chúa Giêsu giáng sinh. Và đó là lời cầu chúc của tôi cho anh chị em đang hiện diện trong buổi tiếp kiến chung nầy, và cho gia đình của anh chị em, cũng như cho cộng đoàn của anh chị em.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page