ÐTC Gioan Phaolô II

phó thác cho Mẹ Maria

việc Tôn Trọng Sự Sống

và công cuộc Mưu Tìm Hòa Bình

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II phó thác cho Mẹ Maria việc Tôn Trọng Sự Sống và công cuộc Mưu Tìm Hòa Bình.

Tin Vatican (VIS,  Zenit 8/12/2004) - Lúc 4 giờ chiều thứ Tư, mùng 8 tháng 12 năm 2004, Ngày Lễ Trọng Kính Ðức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, và cũng là Ngày Kỷ Niệm 150 năm Ðức Chân Phước Giáo Hoàng Piô IX công bố tín điều Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, ÐTC Gioan Phaolô II  theo truyền thống hằng năm đã đến quảng trường Tây Ban Nha, nằm ở Trung Tâm Roma, để đặt vòng hoa tôn kính Tượng Mẹ Vô Nhiễm được đặt trên một cột trụ cao ở giữa Quảng Trường.


Từ sáng sớm ngày 8/12/2004, nhân viên cứu hỏa bắc thang đặt vòng hoa trên tượng đài Ðức Mẹ tại quảng trường Tây Ban Nha, ở trung tâm thành phố Roma, để chuẩn bị đón tiếp ÐTC đến làm phép Tượng và dâng Kính Ðức Mẹ theo truyền thống trong ngày lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm. Tượng đài này đã được xây dựng vào năm 1857 để kỷ niệm biến cố ÐTC Pio IX tuyên bố tín điều Ðức Mẹ Vô Nhiễm vào năm 1854.


Trên đường đến quảng trường, ÐTC đã dừng lại trước Nhà Thờ Thiên Chúa Ba Ngôi Rất Thánh, để chào các tín hữu và các thành viên của Hiệp Hội các Thương Gia tại Con Ðường Condotti. ÐTC đến quảng trường Tây Ban Nha lúc 4 giờ 20 phút và đã được Ông Thị Trưởng Roma Veltroni, và Ðức Hồng Y  Ruini, tiếp đón. ÐTC làm phép "150 đóa hoa hường" vừa được cắt lấy từ Vườn Hoa trong Nội Thành Vatican. 150 Hoa Hường tượng trưng cho 150 năm công bố tín điều Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, và được kết chung lại đặt trong một thúng lớn, và được đem đặt ngay dưới chân Cột Trụ cao có Tượng Mẹ Vô Nhiễm đứng trên chóp đỉnh. ÐTC đã đọc lời nguyện sau đây dâng kính Mẹ:

Lạy Ðức Nữ Ðồng Trinh Vô Nhiễm Nguyên Tội,

Một lần nữa chúng con đến đây, nơi Cột Trụ nầy, để tôn vinh Mẹ.

Với lòng yêu thương, Mẹ đứng trên Cột Trụ nầy để canh phòng cho thành Roma và cho toàn thế giới, cách đây 150 năm, kể từ khi Ðức Chân Phước Giáo Hoàng Piô IX tuyên bố sự thật đức tin công giáo, sự thật Mẹ được gìn giữ khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, tiền chiếu công nghiệp của cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô Con Mẹ.

Lạy Ðức Nữ Ðồng Trinh Vô Nhiễm Nguyên Tội,

Cái đẹp thiêng liêng trinh trong của Mẹ là nguồn mạch sống động của niềm tin tưởng và hy vọng cho chúng con. Lạy Ðức Nữ Ðồng Trinh rất thánh, Có được Mẹ làm Mẹ, chúng con  an tâm trên con đường sự sống; Mẹ là bảo đảm cho chúng con được ơn cứu rỗi đời đời. Chính vì thế mà chúng con tin tưởng chạy đến với Mẹ, ôi lạy Mẹ Maria. Xin Mẹ hãy giúp chúng con xây dựng một thế giới trong đó sự sống con người luôn luôn được yêu mến và được tôn trọng, mọi hình thức bạo động bị nghiêm cấm, và hòa bình cho tất cả mọi người được kiên trì mưu tìm.

Lạy Ðức Nữ Ðồng Trinh Vô Nhiễm Nguyên Tội, trong Năm Thánh Thể nầy, xin hãy ban cho chúng con được cử hành và tôn thờ Mầu Nhiệm Thánh về Mình và Máu của Chúa Kitô, với một đức tin được canh tân và một tình yêu mến nồng sốt.

Lạy Mẹ là Người Nữ của Thánh Thể, nơi trường học của Mẹ, xin hãy dạy chúng con ghi nhớ những việc kỳ diệu mà Thiên Chúa không ngừng hoàn tất trong tâm hồn con người. Lạy Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, với tình thương của một người mẹ luôn mau mắn trợ giúp, xin Mẹ hãy hướng dẫn chúng con bước đi trên những con đường sự thiện. Amen.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page