Niềm tin tôn giáo và

cuộc chạy đua vào Toà Bạch Ốc

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Niềm tin tôn giáo và cuộc chạy đua vào Toà Bạch Ốc.

Radio Veritas Asia 28/10/2004 - [viết theo CNS] - Niềm tin tôn giáo có thể là một yếu tố quyết định trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc sẽ diễn ra vào tháng 11/2004 tại Hoa Kỳ.

Giữa đương kim tổng thống George Bush và thượng nghị sĩ John Kerry, ứng cử viên tổng thống thuộc Ðảng Dân Chủ, đã diễn ra ba cuộc tranh luận. Trong cuộc tranh luận cuối cùng ngày 13/10/2004, tổng thống Bush lẫn thượng nghị sĩ Kerry đều nói đến niềm tin tôn giáo của mình và niềm tin ấy đã ảnh hưởng như thế nào trong các quyết định của họ, nhứt là trong những vấn đề liên quan đến hành động phá thai và cuộc nghiên cứu tế bào gốc.

Thượng nghị sĩ Kerry, vốn là một nguời công giáo, nói rằng ông tôn trọng quan điểm của một số giám mục Mỹ khi các ngài khẳng định rằng bỏ phiếu cho ứng cử viên nào ủng hộ việc hợp thức hoá hành động phá thai và cổ võ việc nghiên cứu không giới hạn về tế bào gốc là một tội. Ứng cử viên Kerry đã có lập trường rõ ràng như thế. Tuy nhiên, ông nói rằng cũng như nhiều người Mỹ khác, ông không đồng ý với một số giám mục trên đây.

Ông nói như sau: "Tôi nghĩ rằng tôi không thể biến một tín điều của tôi thành luật pháp hay buộc một nguời Mỹ khác phải tuân giữ. Ðiều là tín điều đối với tôi không phải là điều tôi có thể làm thành luật và buộc những ai không tin tín điều đó phải tuân giữ."

Trong năm nay (2004), đã có rất nhiều vị giám mục Mỹ đưa ra các tuyên ngôn về tầm quan trọng của những vấn đề liên quan đến Sự Sống con người trong việc bỏ phiếu. Tuy nhiên cho tới nay chỉ có một số ít vị khẳng định rằng người công giáo nào bỏ phiếu cho các ứng cử viên ủng hộ phá thai là phạm tội trọng.

Ðương kim tổng thống Bush là một tín hữu Methodist, tức một nhánh Anh Giáo tại Hoa Kỳ, đã bác bỏ lập trường của ứng cử viên Kerry khi nói rằng "cổ võ một nền văn hoá tôn trọng sự sống con người là điều hệ trọng". Ông nói như sau: "Tôi nghĩ rằng một thế giới lý tưởng là thế giới trong đó mỗi một đứa trẻ đều được luật pháp tôn trọng và chào đón vào cuộc sống. Những con người có lý trí có thể ngồi lại với nhau và đề ra một luật giúp hạ giảm con số các vụ phá thai".

Tổng thống Bush cũng nói rằng người ta cũng có thể bênh vực sự sống bằng cách cổ võ việc nhận con nuôi và thực hiện những chương trình tiết dục cũng như nâng đỡ những người mẹ sinh con.

Tuy có lập trường ủng hộ phá thai, thượng nghị sĩ Kerry vẫn đề cao vai trò của niềm tin tôn giáo trong cuộc vận động tranh cử của ông. Ông lập lại lời của cố tổng thống John Kennedy, vị tổng thống công giáo duy nhứt trong lịch sử Hoa kỳ, như sau: "Tôi không tranh cử để làm một tổng thống công giáo. Tôi tranh cử để làm một tổng thống vốn đã là một người công giáo".

Dù vậy, ông Kerry lại khẳng định rằng niềm tin tôn giáo chi phối tất cả những gì ông làm và chọn lựa. Ông nhắc đến một đoạn trong thư của thánh Giacôbê tông đồ như sau: "Hỡi anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích gì? Ðức tin không có hành động là đức tin chết". Ông nói như sau: "Tôi nghĩ rằng bất cứ điều gì bạn làm trong đời sống công cộng đều cần phải được hướng dẫn và chi phối bởi niềm tin của bạn, nhưng bạn lại không được công khai chuyển đạt niềm tin ấy cho người khác". Ông giải thích thêm như sau: "Chính vì thế mà tôi chiến đấu chống lại nghèo khổ. Chính vì thế mà tôi chiến đấu để làm sạch môi trường sống và bảo vệ trái đất. Chính vì thế mà tôi chiến đấu cho bình đẳng và công lý. Tất cả những điều đó đều xuất phát từ giáo huấn căn bản và niềm tin".

Về phần mình, tổng thống Bush nói rằng niềm tin của ông là một vấn đề rất cá nhân. Ông nói như sau: "Tôi cầu nguyện để được sức mạnh. Tôi cầu nguyện để đuợc khôn ngoan. Tôi cầu nguyện cho quân đội của chúng ta khi họ lâm nguy. Tôi cầu nguyện cho gia đình của tôi. Tôi cầu nguyện cho hai đứa con gái của tôi".

Ông khẳng định rằng lời cầu nguyện và tôn giáo đã nâng đỡ ông giữa những cơn sóng gió trong chức vụ tổng thống. Tuy nhiên, ông xác định rằng ông rất tôn trọng sự khác biệt của các niềm tin tôn giáo tại Hoa kỳ. Theo ông, mọi người cần phải đuợc tự do thờ phượng theo cách thế nào phù hợp với họ. Tổng thống Bush nói như sau: "Tôi không bao giờ tìm cách áp đặt tôn giáo của tôi lên bất cứ người nào. Nhưng khi tôi làm các quyết định, tôi luôn dựa trên những nguyên tắc và những nguyên tắc ấy phát xuất từ bản sắc của tôi."

Tổng thống Bush và ứng cử viên Kerry, cả hai đều nhìn nhận tầm quan trọng của niềm tin tôn giáo trong các chọn lựa và quyết định của mình. Tuy nhiên, lập trường đối với vấn đề phá thai cho thấy rõ sự khác biệt của hai ứng cử viên. Người ta sẽ thấy được niềm tin tôn giáo ảnh huởng như thế nào đến lá phiếu của nguời Mỹ vào tháng 11/2004.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page