Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

tiếp kiến các tín hữu

tại Quảng Trường Thánh Phêrô

và kêu gọi hòa giải tái thiết đất nước Iraq

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II tiếp kiến các tín hữu tại Quảng Trường Thánh Phêrô và kêu gọi hòa giải tái thiết đất nước Iraq.

Tin Vatican (Vat 27/10/2004) - Ngỏ lời với khoảng 20 ngàn tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô, Roma, lúc 10.30 phút sángthứ Tư, 27 tháng 10 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã giải thích tiếp thánh vịnh 48, phần II, được dùng trong giờ kinh chiều thứ Ba của tuần thứ II, nói về "ảo tưởng của người say mê của cải vật chất". ÐTC nhắc lại rằng một trong những cám dỗ thường xuyên của nhân loại là bám víu vào tiền của, cho tiền của có sức mạnh vạn năng, kể cả sức mạnh "mua được cả sự chết", đưa cái chết xa khỏi cuộc đời con người. Nhưng đó thật là ảo tưởng. Con  người, bất luận là ai, và trong hoàn cảnh nào, không ai có thể thoát ra khỏi cái chết.

Thánh Vịnh 48 là như một bài suy niệm về sự chết, một suy niệm mang đến cho con người nhiều lợi ích, làm cho con người không "tuyệt đối hóa" những thực tại phụ thuộc như giàu sang, của cải, thành công, quyền hành. Một cách tích cực, thánh vịnh 48 hướng con người về Thiên Chúa, Ðấng có thể cứu thoát họ ra khỏi cái chết, và như thế mở ra một chân trời hy vọng và sự sống đời đời.

ÐTC nói như sau: "Tác giả thánh vịnh 48 mời gọi con người đừng lo sợ và cũng đừng ganh tị với kẻ giàu có càng ngày càng kiêu căng trong danh vọng, bởi vì, khi cái chết đến, thì sẽ phải bỏ lại tất cả, không còn có thể mang theo tiền của vàng bạc. Kẻ tín trung, ngược lại, sẽ không bị Thiên Chúa bỏ rơi, nhưng được ngài chỉ cho con đường sự sống và được hưởng niềm vui trọn đầy bên ngài." ÐTC kết thúc bài huấn đức nhắc lại lời khuyên của Chúa Giêsu nơi Phúc âm theo thánh Mathêu chương 6, câu 19-21, như sau: "Anh em đừng lo thu tích của cải trên trần gian, nhưng hãy lo thu tích của cải trên trời, nơi mối mọt không làm hư đi được, nơi kẻ trộm không thể đánh cắp được. Bởi vì kho tàng con ở đâu, thì lòng trí con ở đó" (Mt 6,19-21).

Ðặc biệt, vào cuối buổi tiếp kiến sáng thứ Tư  27 tháng 10 năm 2004, ÐTC đã lên tiếng kêu gọi hòa giải hòa bình cho đất nước Iraq với những lời như sau: "Hằng ngày tôi đồng hành bằng lời cầu nguyện với dân chúng Iraq thân yêu, đang cố gắng tái thiết những cơ cở của đất nước mình. Ðồng thời tôi khích lệ những anh chị em kitô hãy tiếp tục cống hiến cách quảng đại sự đóng góp căn bản của mình cho công cuộc hòa giải các tâm hồn. Cuối cùng tôi chia sẻ niềm đau khổ của các gia đình và của các nạn nhân và chia sẻ nỗi khổ của các con tin cũng như của tất cả những người vô tội phải gánh chịu những bạo hành mù quáng của nạn khủng bố."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page