Năm Thánh Thể

và Những Cử hành Phụng Vụ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Năm Thánh Thể và Những Cử hành Phụng Vụ

(Radio Veritas Asia 14/10/2004) - "Năm Thánh Thể và Những Cử hành Phụng Vụ" Ðó là đề tài thuyết trình của Ðức Tổng Giám Mục Marini, trưởng ban nghi lễ phủ giáo hoàng, trong buổi họp báo hôm thứ Sáu, ngày 8 tháng 10 năm 2004 năm 2004, để giới thiệu Tông Thư của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II cho Năm Thánh Thể.

Mục thời sự hôm nay (14/10/2004) xin tóm tắt vài điểm nội dung chính của bài thuyết trình nầy, để giúp chúng ta hiểu thêm về một khía cạnh khác nữa liên quan đến Năm Thánh Thể: đó là khía cạnh những cử hành Phụng Vụ.

Trước hết, Ðức Tổng Giám Mục Marini nhắc lại buổi cử hành ngày Thứ Năm Tuần Thánh năm 2003, là năm Ðức Gioan Phaolô II kỷ niệm 25 năm được chọn lên kế vị thánh Phêrô ở ngai tòa Roma. Ðó là ngày thứ Năm Tuần Thánh, ngày 17 tháng 4 năm 2003, ngày Ðức Thánh Cha công bố thông điệp thứ  XIV về bí tích Thánh Thể, có tựa đề là "Giáo Hội từ Bí Tích Thánh Thể". ÐTC đã viết trong Thông Ðiệp nầy như sau: "Tôi không thể để cho qua đi NgàyThứ Năm Tuần Thánh năm 2003 nầy, mà không dừng lại trước "dung nhan Thánh Thể" của Chúa Kitô, vừa chỉ cho Giáo Hội nhìn thấy đặc tính trung tâm của Bí Tích Thánh Thể. "Giáo Hội sống từ  bí tích Thánh Thể" (số 7).

Và nơi số 8 của Thông Ðiệp, ÐTC viết tiếp như sau: "Khi tôi nghĩ đến Bí Tích Thánh Thể, vừa nhìn về đời sống tôi như là linh mục, rồi như là giám mục, và như là người kế vị thánh Phêrô, tôi tự nhiên nhớ lại biết bao lần và biết bao nơi chốn tôi đã được dịp cử hành bí tích Thánh Thể."

Ðối với ÐTC, cũng như đối với mọi giám mục, mọi linh mục, bí tích Thánh Thể và chức Tư Tế, cả hai là "hồng ân và mầu nhiệm" và việc cử hành Hy Tế Thánh Lễ là một ân sũng cao cả.

Sau đó, vào ngày Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa, ngày 10 tháng 6 năm 2004, trong bài giảng, ÐTC công bố việc cử hành "Một Năm Ðặc Biệt của Bí Tích Thánh Thể". Năm đặc biệt nầy bắt đầu với Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế, từ ngày 10 đến 17 tháng 10 năm 2004, tại Guadalajara, bên nước Mêhicô, và kết thúc với Khóa Họp Thông Thường của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới, tại Vatican, từ ngày mùng 2 đến ngày 29 tháng 10 năm 2005, với chủ đề như sau: "Bí Tích Thánh Thể là nguồn mạch và là chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của Giáo Hội".

Như thế, mọi người có thể thấy rõ rằng Năm Thánh Thể và Năm Phụng Vụ là một thực tại duy nhất của ân sũng, nhưng được nhìn từø hai khía cạnh khác nhau.

Việc cử hành những biến cố cứu rỗi ---- như việc nhập thể và sinh hạ Chúa Giêsu Cứu Thế, cuộc Khổ Nạn, cái Chết và sự Phục Sinh của Chúa Kitô, Việc Chúa Lên Trời và Chúa Thánh Thần Ngự xuống, việc mong đợi Chúa trở lại trong vinh quang, ---- (việc cử hành những biến cố cứu rỗi đó) được diễn ra từ từ trong Năm Phụng Vụ. Trên bình diện mục vụ, việc cử hành "Năm Thánh Thể" là dịp tốt nhất để dạy giáo lý về nhiều khía cạnh khác nhau của Mầu Nhiệm Thánh Thể như: Thánh Lễ Mi-sa, Tính cách trung tâm của Thánh Thể trong đời sống, Việc chuẩn bị và kéo dài Bí Tích Thánh Thể trong Phụng Vụ giờ Kinh, mối tương quan giữa Thánh Thể và các bí tích khác; vấn đề thánh lễ ngày chúa nhật.

Một câu hỏi có thể được đặt ra như sau: Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II muốn cho NămThánh Thể được cử hành tại các giáo hội địa phương như thế nào?

Trong Tông Thư của ngài cho Năm Thánh Thể, ÐTC đã trả lời rõ ràng cho câu hỏi nầy như sau: "Tôi không yêu cầu cử hành những điều đặc biệt lạ thường, nhưng ước chi tất cả mọi sáng kiến cử hành được thực hiện với trọn ý nghĩa sâu xa của chúng." Ðó là nguyên tắc chung.

Giờ đây, chúng ta hãy nhìn vào những cử hành của NămThánh Thể.

Trước hết là cử hành Khai Mạc Năm Thánh Thể tại Roma. Cử  Hành khai mạc Năm Thánh Thể tại Roma vào cùng ngày Bế Mạc Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế tại Guadalajara bên nước Mêhicô. Có một sự hiệp nhất sâu xa giữa hai biến cố. Thánh Lễ Bế Mạc Ðại Hội Thánh Thể được liên kết chặt chẽ với Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh Thể tại Roma.

Tại Roma, Ðức Thánh Cha cử hành Thánh Lễ bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô; cuối Thánh Lễ là Giờ Chầu Thánh Thể; Trong dịp nầy, ÐTC cũng sẽ gởi một Sứ Ðiệp cho toàn thể Giáo Hội. Toàn bộ cử hành nầy nói lên mối giây liên kết chặt chẽ giữa việc cử hành Thánh lễ với sự hiện diện luôn  mãi của Chúa trong Bánh Thánh Thể.

Theo Ý của ÐTC, năm Thánh Thể sẽ  bế mạc vào ngày 29 tháng 10 năm 2005, ngày bế mạc Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục về bí tích Thánh Thể với chủ đề là: "Bí Tích Thánh Thể là nguồn mạch và là chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của Giáo Hội".

Nhưng không phải chỉ có hai cử hành Khai Mạc và Bế Mạc năm Thánh Thể mà thôi; còn có việc cử hành hằng ngày Phụng Vụ Giờ Kinh và những giây phút cầu nguyện khác nữa.

ÐTC đã nhấn mạnh đến việc cử hành Ngày Chúa Nhật trong năm Thánh Thể với những lời như sau: "Một cách đặc biệt, tôi ước mong sao cho trong Năm Thánh Thể nầy, được thực hiện một dấn thân đặc biệt để khám phá lại và sống trọn vẹn Ngày Chúa Nhật như là Ngày của Chúa và là Ngày của Giáo Hội".

Ước mong như thế phát xuất một cách tự nhiên từ tâm hồn của Ðức Gioan Phaolô II, Ðấng đã sống trọn vẹn Ngày Chúa Nhật trong thừa tác vụ mục vụ của ngài tại Roma. Như là giám mục Roma, ÐTC đã viếng thăm hơn 300 giáo xứ trong giáo phận Roma của ngài; Mỗi Chúa Nhật, ÐTC đi thăm một giáo xứ. Và ÐTC nhắc tiếp thêm như sau: "Tôi sẽ lấy làm sung sướng, nếu các tín hữu suy niệm lại những gì tôi đã viết trong tông thư về Ngày Chúa Nhật, có tựa đề là:"Ngày Của Chúa". Theo các nhà chuyên môn về Phụng Vụ, thì tông thư về Ngày Chúa Nhật là một trong những Văn Kiện có ý nghĩa nhất, bàn về đề tài nầy.

 

Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài điểm về những cử hành phụng vụ trong Năm Thánh Thể. Chúng ta sẽ còn nói tiếp về đề tài nầy, trong mục thời sự lần tới. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page