Những Lời Huấn Ðức

của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

vào Trưa Chúa Nhật mùng 10/10/2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Lời Huấn Ðức của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II vào Trưa Chúa Nhật mùng 10 tháng 10 năm 2004.

(Radio Veritas Asia 11/10/2003) - Quý vị và các bạn thân mến, Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 48 đã được khai mạc tại Guadalajara, bên nước Mêhicô, vào Chúa Nhật mùng 10 tháng 10 năm 2004. Vì tình trạng sức khỏe, ÐTC đã không đến Mêhicô trong dịp long trọng nầy. Nhưng tại Roma, vào Trưa Chúa Nhật mùng 10 tháng 10 năm 2004, trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, ÐTC đã nói vài lời về biến cố khai mạc Năm Thánh Thể. Mục thời sự hôm nay (11/10/2004) kính mời quý vị và các bạn theo dõi những lời Huấn Ðức của ÐTC vào Trưa Chúa Nhật mùng 10 tháng 10 năm 2004, như sau:

 

Anh chị em rất thân mến,

Hôm nay, chúa nhật 10 tháng 10 (năm 2004), tại Guadalajara, Mêhicô, Ðại Hội Thánh Thể  Quốc Tế lần thứ  48, được khai mạc, với chủ đề: "Bí Tích Thánh Thể, ánh sáng và sự sống cho ngàn năm mới". Tôi hiệp ý trong tinh thần với biến cố quan trọng nầy của giáo hội, và cũng là biến cố khai mạc NămThánh Thể.

Tôi đã gởi đến toàn thể Giáo Hội một Tông Thư  để cử hành Năm đặc biệt nầy. Tông Thư bắt đầu với những lời như sau: "Lạy Chúa, xin hãy ở lại với chúng con!" (x. Lc 24,29) Ước chi lời khẩn cầu nầy được vang lên trong mọi cộng đoàn kitô: nhận ra Chúa Kitô Phục Sinh "trong  lúc Bẻ Bánh", các tín hữu hãy sẵn sàng làm chứng cho Người bằng những việc làm của Ðức Bác Ái.

Một thể hiện đặc biệt cho Ðức Bác Ái trong Giáo Hội địa phương là tổ chức CARITAS trong giáo phận. Tại Roma nầy, tổ chức CARITAS đang cử hành kỷ niệm 25 năm thành lập. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì biết bao hoa trái chín mùi trong những năm qua và tôi khuyến khích cộng đoàn giáo hội hãy tiếp tục trong công tác huấn luyện và trong những việc phục vụ cho những anh chị em nghèo cùng và cho những ai cần được trợ giúp.

Chúng ta hãy phó dâng những ý nguyện trên cho lời khẩn cầu của Mẹ Maria rất thánh, Mẹ là "Người Nữ của Bí Tích Thánh Thể".

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh Truyền Tin với mọi người hiện diện và ban phép lành cho họ. Sau phép lành, ÐTC nói thêm vài lời chào chúc những tham dự viên Tuần Lễ Xã Hội của Người Công Giáo Italia, đang diễn ra trong những ngày qua tại thành phố Bô-Lô-Nha, với chủ đề : "Nền Dân Chủ, những cảnh sống mới, những quyền lực mới". ÐTC cầu chúc cho những suy tư của Tuần lễ Xã Hội nầy "cung cấp những khích lệ mới cho cộng đoàn giáo hội tại Italia, để làm chứng cho Chúa mỗi ngày một quyết định hơn trong mọi môi trường sinh hoạt của đất nước."

 

Kết thúc cuộc  gặp gỡ, Ðức Thánh Cha nhắc thêm như sau:

"Vào chiều Chúa Nhật tới, ngày 17 tháng 10 (năm 2004), trong sự kết hiệp trong tinh thần với tất cả những ai tham dự Lễ Bế Mạc Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế tại GUADALAJARA, bên nước Mê-Hi-Cô, thì  tại Ðền Thờ Thánh Phêrô ở Roma nầy, tôi sẽ chủ sự Thánh Lễ Long Trọng để khai mạc Năm Thánh Thể trong toàn thể Giáo Hội. Tôi xin mời anh chị em hãy đến tham dự biến cố quan trọng nầy của Giáo Hội, để cùng nhau dâng lời chúc tụng Chúa Kitô, Ðấng là Ánh Sáng và là sự  Sống cho ngàn năm mới".

 

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Những Lời Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II trước khi xướng kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật, ngày 10 tháng 10 năm 2004, Ngày Khai Mạc Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 48, tại Guadalajara, bên nước Mêhicô, Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page