Những Lời Khích Lệ của

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

dành cho các nhà ngoại giao

của Tòa Thánh

tại các quốc gia Phi Châu

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Lời Khích Lệ của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II dành cho các nhà ngoại giao của Tòa Thánh tại các quốc gia Phi Châu.

(Radio Veritas Asia 26/09/2004) - Quý vị và các bạn thân mến, trong ba ngày qua, từ thứ Năm 23 cho đến thứ Bảy 25 tháng 9 năm 2004, Các Nhà Ngoại Giao của Tòa Thánh tại các quốc gia Phi Châu, đã tựu về Roma, tham dự khóa họp đặc biệt với các vị đứng đầu các Bộ các Văn Phòng của Tòa Thánh, liên quan đến các vấn đề tại Phi Châu.

Ðây là khóa họp do Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh toà thánh, tổ chức, một năm sau cuộc sát hại Ðức Sứ Thần TòaThánh tại Burundi, và mười năm sau khóa họp đặc biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Phi Châu. Cách đây 6 năm, cũng đã có khóa họp tương tự. Và khóa họp lần nầy nhắm đến hai mục tiêu sau đây: thứ nhất là nói lên sự gần gủi thiêng liêng của Ðức Thánh Cha với các dân nước tại Phi Châu và thứ hai là diễn tả tình liên đới của giáo hội phổ quát đối với các giáo hội địa phương và các dân tộc tại Phi Châu. Cuộc họp còn  đáp lại yêu cầu khẩn thiết --- được ÐTC nhắc đến nhiều lần --- xin cộng đồng quốc tế đừng bỏ rơi Phi Châu, nhưng hãy trợ giúp ngõ hầu Phi Châu có thể vượt qua được những tệ nạn trầm trọng đang gây hại tại Phi Châu và như thế trở nên kẻ chủ động trong công cuộc phát triển toàn diện chính mình, nhờ vào chính những nguồn tài nguyên phong phú hiện có.

Sau ba ngày họp, các nhà ngoại giao của Tòa Thánh, --- tức các Ðức Tổng Giám Mục Sứ Thần Tòa Thánh tại các quốc gia Phi Châu --- đã được Ðức Thánh Cha tiếp kiến vào trưa thứ Bảy 25 tháng 9 năm 2004. Trong mục thời sự hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài diễn văn của ÐTC Gioan Phaolô II trong dịp tiếp kiến nầy. ÐTC đã nói như sau:

 

Thưa chư huynh rất thân mến, những đại diện ngoại giao của TòaThánh,

Tôi vui mừng tiếp đón chư huynh vào lúc kết thúc cuộc Họp của chư huynh tại Roma. Tôi muốn lặp lại cho mỗi chư huynh lời trân trọng của tôi đối với công việc phục vụ mà chư huynh thực hiện cho các giáo hội địa phương và cho các xã hội dân sự tại Phi Châu.

Tâm trí tất cả chúng ta còn  nhớ đến Ðức Tổng Giám Mục Sứ Thần Tòa Thánh tại BU-RUN-DI, người đã trung thành chu toàn sứ mạng cách quãng đại, để phục vụ cho dân chúng đang lâm cảnh khốn khổ, cho đến hy sinh cao cả mạng sống mình. Ước chi chứng tá anh hùng của ngài có thể mang đến sức mạnh mới, cho tất cả những ai đang hoạt động cho hòa bình tại BU-RUN-DI và tại toàn thể đại lục phi châu!

Tôi biết rõ chư huynh đang thi hành cộng việc phục vụ của mình cách sốt sắng và trung thành, giữa những hoàn cảnh khó khăn, vừa chia sẻ những đau khổ và những thảm kịch của giáo hội địa phương cũng như của dân chúng mà chư huynh đã được sai đến để phục vụ cho. Tôi muốn nhân dịp nầy mà nói lên một lần nữa lòng biết ơn của tôi vì sự tận tâm và khôn ngoan mà nhờ đó chư huynh chu toàn sứ mạng tế nhị đã được trao phó cho. Chư huynh hãy biết rằng Ðức Giáo Hoàng và Giáo Triều Roma luôn gần gủi bên cạnh chư huynh, như chính cuộc Họp lần nầy làm chứng cho. Khóa họp đặc biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Phi Châu, mà năm nay (2004) chúng ta kỷ niệm mười năm, và Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục có tựa đề "Giáo Hội tại Phi Châu", cả hai nói lên giây phút đặc biệt của sự chăm sóc mục vụ của Giáo Hội đối với đại lục nầy.

Giáo Hội tại Phi Châu đang phải đương đầu với những vấn đề cũ và mới, nhưng đồng thời cũng mở rộng cho những niềm hy vọng lớn lao. Như là những đại diện ngoại giao của Tòa Thánh, chư huynh đã được kêu gọi đồng hành với công cuộc phát triển của những cộng đồng giáo hội địa phương, cổ võ tiến bộ toàn diện của xã hội, và nhất là hỗ trợ cho cuộc gặp gỡ của các nền văn hóa với Chúa Kitô và với Phúc âm của Chúa" (Tông huấn "Giáo Hội tại Phi Châu", số 61).

Chư huynh hãy tiếp tục mọi dấn thân để trở nên những chứng nhân cho sự hiệp thông, cổ võ vượt qua những căng thẳng và hiểu lầm, hỗ trợ cho chiến thắng trên cám dỗ của "chủ nghĩa đề cao sự riêng rẽ", cũng cố ý thức thuộc về một Dân Chúa duy nhất và không thể phân rẽ.

Với những tâm tình và nguyện ước nầy, một lần nữa tôi xin chân thành cám ơn chư huynh vì cuộc Gặp Gỡ hôm nay; tôi phó dâng chư huynh và sứ mạng của chư huynh cho sự bảo vệ hiền mẫu của Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, Ngôi sao của công cuộc rao giảng Phúc âm. Tôi chân thành ban phép lành Toà Thánh cho chư huynh đang hiện diện nơi đây, cho tất cả những cộng sự viên của chư huynh tại các Tòa Sứ Thần, và cho các dân tộc phi châu yêu quý mà giữa họ chư huynh đang thi hành những công tác đáng trọng của vị đại diện ngoại giao của tòa thánh.

 

Vừa rồi là những khích lệ của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II cho các nhà ngoại giao của Tòa Thánh tại các quốc gia Phi Châu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page