ÐTC Gioan Phaolô II lên tiếng

chống lại nạn bạo lực đối với các trẻ nhỏ

và kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân

của vụ bắt giữ con tin tại Beslan, bên Nga

 

Ngày 1/09/2004, quân khủng bố gài bom tự sát

chiếm giữ một trường học tại Beslan bên Nga

bắt giữ khoảng 400 học sinh và phụ huynh làm con tin

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, mùng 8 tháng 9 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II lên tiếng chống lại nạn bạo lực đối với các trẻ nhỏ và kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ bắt giữ con tin tại Beslan, bên Nga.

Tin Vatican (Vat 8/09/2004) - Buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, mùng 8 tháng 9 năm 2004, ngày lễ Sinh Nhật của Ðức Mẹ, có một nội dung thật là đặc biệt. Ngỏ lời với khoảng 7,500 tín hữu, tụ họp nhau bên trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI, ở nội thành Vatican, ÐTC Gioan Phaolô II đã nhắc đến ngày Lễ mừng Sinh Nhật của Mẹ Maria và kêu gọi mọi người hãy bảo vệ tuổi thơ, hãy bão đảm cho tất cả mọi trẻ nhỏ trên thế giới có được một tương lai Hòa Bình. ÐTC đau buồn nhắc đến thảm kịch bắt giữ con tin nơi trường học tại Beslan, bên Nga, gây thiệt mạng cho 338 người, trong số nầy hơn phân nửa là học sinh. ÐTC đã nói như sau:

 

Beslan Russia

Phụng vụ hôm nay nhắc lại Sinh Nhật của Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria. Ðược lòng đạo đức bình dân quan tâm đến, Lễ mừng nầy dẫn đưa chúng ta đến việc chiêm ngắm nơi trẻ thơ Maria, một khởi đầu hết sức tinh tuyền của ơn cứu chuộc. Chúng ta chiêm ngắm một trẻ thơ như tất cả các trẻ thơ khác, vừa đồng thời là trẻ thơ duy nhất, là trẻ thơ "được chúc phúc giữa bao người nữ khác" (Lc 1,42). Mẹ Maria là "người con gái Sion" vô nhiễm nguyên tội, được chuẩn bị để trở nên người Mẹ của Ðấng Thiên Sai. Nhìn về Mẹ Maria như một trẻ thơ, làm sao không nghĩ đến biết bao trẻ nhỏ khác tại Beslan, miền Ossezia, nạn nhân của một cuộc bắt giữ con tin tàn bạo và bị giết chết cách dã man như thế. Các trẻ nhỏ nầy đang ở trong một trường học, nơi để học tập những giá trị có thể mang lại ý nghĩa cho lịch sử, văn hóa và nền văn minh của các dân tộc như: sự tôn trọng lẫn nhau, tình liên đới, sự công bằng và hòa bình. Nhưng ngược lại, bên trong trường học đó các trẻ nhỏ nầy đã trải qua sự hành hạ, sự hận thù và chết chóc, những hậu quả tai hại của một sự cuồng tín bạo tàn và của một sự điên khùng khinh thường phẩm vị con người.

Trong giây phút nầy, chúng ta hãy nhìn đến tất cả các trẻ thơ vô tội, đang là nạn nhân cho bạo lực của người lớn, khắc nơi trên thế giới. Những trẻ thơ bị bắt buộc phải cầm lấy những vũ khí giết người và được giáo dục để chỉ biết hận thù và giết chóc; những trẻ nhỏ bị dẫn dụ đi xin ăn ngoài đường phố, bị khai thác lạm dụng để thu lợi dễ dàng; những trẻ nhỏ bị đối xử tệ bạc và bị hạ nhục bởi những quyền lực hống hách và lạm dụng của người lớn; những trẻ nhỏ bị bỏ rơi phải tự mình kiếm sống, bị thiếu đi tình thương nồng ấm trong gia đình và không có tương lai; những  trẻ nhỏ bị chết đói, bị giết chết trong biết bao cuộc xung đột tại nhiều vùng khác nhau trên thế giới.

Ðây là tiếng kêu đau khổ của tuổi thơ bị xúc phạm trong phẩm giá của mình. Không ai có thể hay được phép làm ngơ trước tiếng kêu nầy. Anh chị em rất thân mến, trước nôi của trẻ thơ Maria, chúng ta hãy ý thức lần nữa về bổn phận của tất cả chúng ta phải nuôi dưỡng và bảo vệ những trẻ thơ non yếu nầy và xây dựng cho chúng một tương lai hòa bình. Chúng ta hãy cầu nguyện chung với nhau, ngõ hầu được tạo ra cho chúng những điều kiện sinh sống thanh bình và yên ổn.

 

Tiếp sau những lời trên, là phần cầu nguyện của cộng đoàn hiện diện cho những trẻ nạn nhân của vụ bắt giữ con tin tại Beslan, bên Nga, cho những kẻ bị thương, cho các gia đình của nạn nhân, cho tất cả mọi thành phần của cộng đoàn tại Beslan, cho tất cả mọi trẻ thơ trên thế giới đang phải đau khổ và bị thiệt mạng vì bạo lực do người lớn gây ra, cho những con tin bị bắt cóc tại Irak, và cho sự công bằng và nền hòa bình trên thế giới.

Kết thúc buổi tiếp kiến, ÐTC Gioan Phaolô II chào chúc các phái đoàn tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, và ban phép lành cho tất cả mọi người.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page