Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật 25 tháng 7 năm 2004

tại Castel Gandolfo

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 25 tháng 7 năm 2004 tại Castel Gandolfo.

(Radio Veritas Asia 30/07/2004) - Trong bài huấn đức trước khi xướng kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật 25 tháng 7 năm 2004 tại Castel Gandolfo, ÐTC nói vài lời kêu gọi giải quyết những xung đột tại UGANDA và SUDAN. ÐTC đã nói như sau:

 

Anh chị em rất thân mến,

Trong những ngày thư giản và nghỉ ngơi nầy, tâm trí Tôi thường hướng đến những điều kiện bi thảm của nhiều vùng trên thế giới. Ðặc biệt ngày hôm nay, Tôi muốn anh chị em chú ý đến những biến cố bi thảm mà từ lâu đã ghi dấu vài quốc gia của đại lục Phi Châu yêu quý.

Từ hơn 18 năm qua, vùng bắc Uganda đã trải qua cuộc xung đột vô nhân đạo, gây khổ cho hàng triệu người, nhất là những trẻ em. Rất nhiều trong số những trẻ em nầy, vì sợ hải và vì không có tương lai, nên cảm thấy bị bắt buộc "đi lính". Tôi xin cộng đồng quốc tế và những vị có trách nhiệm chính trị các quốc gia, hãy làm sao để chấm dứt cuộc xung đột bi thảm nầy và cống hiến một viễn tượng hòa bình thật sự cho toàn dân nước Uganda.

Cũng hết sức đáng quan tâm là hoàn cảnh dân chúng tại Darfur, miền Tây của Sudan sát ranh giới với CIAD. Cuộc chiến, được gia tăng trong những tháng qua, mang đến nhiều hơn sự nghèo khổ, sự tuyệt vọng và cái chết. Hai mươi năm xung đột đã gây ra tại Sudan con số rất cao những người bị thiệt mạng, những anh chị em tị nạn. Làm sao chúng ta có thể sống lãnh đạm được? Tôi mạnh mẽ kêu gọi những vị trách nhiệm chính trị và những tổ chức quốc tế, xin họ đừng bỏ quên những anh chị em chúng ta đang gặp thử thách nặng nề nầy.

Cộng đồng kitô đang dấn thân để đương đầu với những hoàn cảnh khẩn thiết nầy. Tại Uganda, các vị giám mục, với sự trợ giúp của các giáo phận khác trên thế giới và của những tổ chức thiện nguyện, đang hoạt động cách quảng đại cho sự hòa giải quốc gia và để trợ giúp cho những anh chị em gặp khó khăn. Trong những ngày qua, tôi đã gởi đến Darfur vị Chủ Tịch Hội đồng TòaThánh Cor Unum, Ðức Hồng Y Paul Josef Cordes, để ngài mang đến cho những người dân đang đau khổ đó tình liên đới thiêng liêng và vật chất của Tòa Thánh và của giáo hội phổ quát.

Tôi mời gọi tất cả mọi người Kitô hãy cầu nguyện cho những anh chị em chúng ta tại Phi Châu, và tôi khẩn xin Mẹ Maria bảo vệ với tình mẫu tử.

 

Ðến đây, ÐTC xướng kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện.

Sau kinh truyền tin và phép lành, ÐTC chào ông thị trưởng Castel Gandolfo và dân chúng đến thăm ngài, trong dip lễ truyền thống của vùng nầy gọi là Lễ Mùa Hái Ðào; Ðào là sản phẩm của vùng đất nầy. ÐTC chào chúc những nhóm hành hương bằng các thứ tiếng khác nhau. Nói tiếng Pháp, ÐTC xin các tin hữu hãy đến học cùng Mẹ Maria và được Mẹ hướng dẫn chắc chắn đến với Chúa Kitô. Bằng tiếng Anh, ÐTC xin Chúa luôn gìn giữ và chăm sóc mọi người cùng với gia đình của họ.

Cuối cùng ngài cầu chúc mọi người một ngày Chúa Nhật an lành.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page