Huấn đức của ÐTC Gioan Phaolô II

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật 11 tháng 7 năm 2004

tại Les Combes, Thung Lũng Aosta

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn đức của ÐTC Gioan Phaolô II trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 11 tháng 7 năm 2004 tại Les Combes, Thung Lũng Aosta, miền Núi Alpes, Bắc Italia, nơi ÐTC đến nghỉ hè từ ngày 5 đến 17 tháng 7 năm 2004.

(Radio Veritas Asia 18/07/2004) - Trưa Chúa Nhật 11 tháng 7 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã gặp gỡ dân chúng tại Les Combes, Thung Lũng Aosta, miền Núi Alpes, Bắc Italia, nơi ÐTC đến nghỉ hè từ ngày 5 đến 17 tháng 7 năm 2004. Ðây là lần ÐTC gặp gỡ dân chúng duy nhất trong gần hai tuần lễ nghỉ hè tại Valle d'Aosta. Trước khi xướng kinh truyền tin, ÐTC nói vài lời chào chúc và cám ơn  mọi người đã đến cầu nguyện với ngài, và đặc biệt cám ơn các cấp thẩm quyền dân sự đã bảo đảm cho ngài có được những ngày nghỉ an bình. ÐTC đã nói như sau:

 

Anh chị em rất thân mến,

Với hết lòng mộ mến, tôi xin chào tất cả anh chị em đã đến đây, để cùng đọc kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật. Tôi hết lòng cám ơn Ông Thị Trưởng tại Introd và những cộng sự viên của ông, vì đã tiếp đón tôi tại nơi nầy; tôi cám ơn những Thẩm Quyền dân sự cấp vùng và tỉnh, và tất cả những ai đã lo lắng để bảo đảm cho tôi và những cộng sự viên của tôi những ngày nghỉ an bình giữa miền núi tươi xinh của thung lũng Aosta nầy.

Tôi xin chào và chân thành cám ơn Ðức Giám Mục giáo phận Aosta, Ðức Cha Giuseppe Anfossi, và toàn thể cộng đoàn giáo hội tại Aosta. Với tâm tình yêu mến, tôi nghĩ đến những anh chị em bệnh nhân và những ai đang gặp khó khăn và khổ nạn.

Tại nơi nghỉ hè êm đềm nầy, trước phong cảnh tuyệt diệu của thiên nhiên, người ta dễ dàng cảm nghiệm sự thinh lặng mang lại hữu ích biết là chừng nào; ngày nay, thinh lặng quả là một điều tốt rất hiếm. Nhiều khả thể được xã hội tân tiến cung cấp để con người liên lạc và thông tin với nhau, lại mang theo nguy hiểm làm mất đi khoảng rộng để sống trong thinh lặng, đến độ làm cho con người không còn khả năng suy nghĩ và cầu nguyện nữa. Thật vậy, chỉ trong thinh lặng, con người mới thành công lắng nghe, trong cỏi thâm sâu của lương tâm, (lắng nghe) tiếng nói của Thiên Chúa, làm cho con nguời được thật sự tự do. Và những ngày nghỉ hè có thể giúp tái khám phá và vun trồng thêm chiều kích nội tâm cần thiết nầy của cuộc sống con người.

Kiểu mẫu trọn hảo cho việc lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa cho con tim con người, là Mẹ Maria rất thánh. Chúng ta hãy hướng về Mẹ, vừa nghĩ đến các đền thánh dâng kính Mẹ trong vùng Aosta nầy, và nghĩ đến những ảnh thánh Mẹ Ðồng Trinh mà chúng ta gặp trên các nẻo đường. Ðặc biệt, tôi xin làm phép Tượng Ðức Mẹ dưới danh hiệu "Ðức Bà của Thiên Ðàng", vừa được tu sửa lại sau 50 năm được đặt trên ngọn núi hùng vĩ nầy. Vài ngày nữa chúng ta mừng lễ Bức Bà Núi Camelô (16/07). Nguyện xin Mẹ Maria giúp chúng ta biết nhìn thấy nơi vẽ đẹp của tạo vật, một phản chiếu của vinh quang Thiên Chúa, và xin Mẹ khuyến khích chúng ta tiến với hết sức lực mình đến chóp đỉnh thiêng liêng của sự thánh thiện.

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện và ban phép lành. Sau phép lành, ÐTC còn nói thêm vài lời cám ơn cộng đoàn Tu Sĩ Don Bosco tại Les Combes, đã dành cho ngài Nhà Nghỉ Hè, và chào chúc những anh chị em tín hữu nói tiếng Pháp, và cầu chúc cho tất cả mọi người một ngày Chúa Nhật an lành và những ngày nghỉ hè tốt đẹp.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page