Ðức Thượng Phụ Bartolomeo I

của Giáo Hội Chính Thống Costantinopoli

nói về tương lai Hiệp Nhất Giáo Hội

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thượng Phụ Bartolomeo I của Giáo Hội Chính Thống Costantinopoli nói về tương lai Hiệp Nhất Giáo Hội.

Tin Vatican (Apic 2/07/2004) - Phỏng vấn trên đài Phát Thanh Vatican, hôm thứ Sáu mùng 2 tháng 7, Ðức Thượng Phụ Bartolomeo I, Giáo Chủ Giáo Hội Chính Thống Costantinopoli đã nhận định rằng Vấn Ðề Quyền Tối Thượng của Ðức Giáo Hoàng vẫn còn là một "cản trở" cho việc xích lại gần nhau giữa hai giáo hội Công giáo Roma và Chính thống giáo Costantinopoli.

Ngài cho biết thêm rằng cần phải thảo luận sâu xa hơn nữa về quyền tối thượng của Vị Giám Mục Roma, về đặc tính bất khả ngộ của đức giáo hoàng, về  chỗ đứng của Ðức Giáo Hoàng trong cơ cấu của giáo hội Chúa Kitô nói chung, bởi vì chính đó là những điểm khó khăn nhất trong mối tương quan giữa hai giáo hội Công giáo và Chính thống giáo, và là những trở ngại cho sự hiệp thông hoàn toàn giữa hai giáo hội.

Dù vướng mắc vẫn còn đó, tuy nhiên, Ðức Thượng Phụ Bartolomeo I đã tham dự Thánh lễ Mừng Kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, được tại quảng trường thánh Phêrô, Roma, vào lúc  6 giờ chiều ngày 29 tháng 6 năm 2004. Và trong thánh lễ nầy, ngài đã chứng kiến một nghi thức nói lên quyền tối thượng của đức giáo hoàng, đó là nghi thức trao giây Pallium, dây choàng quyền tổng giám mục trưởng giáo tỉnh.

Ðược biết, trong buổi tiếp kiến 44 vị Tổng Giám Mục vừa lãnh nhận giây Pallium, ÐTC Gioan Phaolô II đã nói rằng: Giáo Hội, để được hiệp nhất, thì cần đến việc phục vụ đặc biệt của giáo hội tại Roma và của vị giám mục Roma, thủ lãnh của giám mục đoàn.

Về phần Ðức Thượng Phụ Bartolomeo I, khi được hỏi về tương lai của sự hiệp nhất giữa giáo hội Công giáo Roma và giáo hội Chính thống giáo, thì ngài đã trả lời như sau: những khó khăn vẫn còn, nhưng hiện có thiện chí của cả hai phía, để tiếp tục cuộc đối thoại. Những trao đổi với Ðức Hồng Y Walter Kasper và với những thành viên của Hội Ðồng Giáo Hoàng về Hiệp Nhất Kitô đã quyết định về những giai đoạn và những phương thế để vượt qua những khó khăn hiện nay. Tình bằng hữu có đó, tình huynh đệ có đó, và thiện chí tiến tới cũng như canh tân những tương quan cũng có đó." Ðức Thượng Phụ tỏ ra đánh giá cao việc giáo hội Roma dành Nhà Thờ Thánh Théodore nằm ở Trung Tâm Roma cho việc Phụng Tự của Cộng Ðoàn Giáo Hội Chính Thống Ðông Phương. Ngài cho rằng cử  chỉ nầy chứng tỏ rằng việc đối thoại giữa hai giáo hội không chỉ ở trên bình diện lời nói mà thôi, nhưng còn ở trên bình diện thực hành cụ thể nữa. Ngài xác nhận rằng cử chỉ trên của Giáo Hội Công Giáo Roma là "một biểu tương cao độ cho những gia tài thiêng liêng liên kết tất cả chúng ta lại tại kinh thành Roma muôn thuở" và sẽ được toàn thế giới Chính Thống Giáo trân trọng; và đây là một  mẫu gương cần được noi theo trong những tương quan đại kết giữa các giáo hội.

Ðức Thượng Phụ Bartolomeo I còn cho biết thêm rằng, vào giây phút sắp rời Roma về lại Costantinopoli, ngài rắt cảm động, rất sung sướng và rất lạc quan đối với tương lai những liên lạc giữa hai giáo hội. Ngài nhắc lại là ngài đã mời Ðức Gioan Phaolô II đến thăm Istanbul, tức Costantinopoli ngày nay, bên Thổ Nhỉ Kỳ. Ngài cho biết là Ðức Gioan Phaolô II rất tích cực và sung sướng nhận lời mời của Ngài; và dĩ nhiên Ðức Gioan Phaolô II còn thảo luận việc nầy với những cộng tác viên của mình nữa.

Nếu được thực hiện, thì đây sẽ là chuyến viếng thăm lần thứ II của Ðức Gioan Phaolô II tại Istanbul. Lần thứ I Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đến thăm Istanbul, tức Costantinopoli ngày nay, là vào năm 1979, và đã gặp gỡ với vị tiền nhiệm của Ðức Bartolomeo I, là Ðức Thượng Phụ Dimitrios  Ðệ I.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page