Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật 13 tháng 6  năm 2004

ÐTC nói về ý nghĩa

của Lễ Kính Mình Máu Chúa

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 13 tháng 6  năm 2004: ÐTC nói về ý nghĩa của Lễ Kính Mình Máu Chúa.

(Radio Veritas Asia 20/06/2004) - Quý vị và các bạn thân mến, Tại Roma, ÐTC Gioan Phaolô II đã cử hành lễ Trọng Kính Mình Máu Thánh Chúa, vào đúng ngày thứ Năm mùng 10 tháng 6 năm 2004. Ðến Chúa Nhật 13 tháng 6 năm 2004, Giáo Hội khắp nơi trên thế giới cử hành Chúa Nhật Lễ Kính Mình Máu Chúa Kitô (Corpus Christi). Vì thế vào giờ trưa ngày Chúa Nhật 13/06/2004, trước khi đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quãng trường thánh Phêrô, ÐTC Gioan Phaolô II đã nói vài lời huấn đức về ý nghĩa của Lễ Trọng Kính Mình Máu Chúa Kitô. ÐTC cũng nhắc lại việc ngài công bố Năm Thánh Thể, từ tháng 10 năm 2004 đến tháng 10 năm 2005.

Mở đầu bài huấn đức, ÐTC nói:

 

Anh chị em rất thân mến,

Tại Italia và tại các quốc gia khác trên thế giới, chúa nhật  hôm nay (tức chúa nhật 13 tháng 6 năm 2004) Giáo Hội cử hành long trọng lễ Kính Mình và Máu Chúa Kitô (Corpus Christi). Ðây là lễ của Bí Tích Thánh Thể, bí tích trong đó Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta kỷ niệm sống động về cuộc Vượt Qua của Người, biến cố trung tâm trong lịch sử của nhân loại.

 Thật là đẹp thay việc các tín hữu trong ngày Lễ nầy quy tụ với nhau chung quanh Thánh Thể, để tôn thờ Thánh Thể, và rước kiệu Thánh Thể qua các nẻo đường, và như thế qua những hình thức của lòng đạo đức, diễn tả đức tin vào Chúa Kitô hằng sống và nói lên niềm vui vì sự hiện diện của Chúa.

Chính khi cử hành lễ Mình Máu Chúa với giáo phận Roma, hôm thứ Năm (10/06/2004), tôi đã công bố rằng, vào Tháng 10 (năm 2004), trùng với Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế tại Guadalajara, bên Mêhico, sẽ bắt đầu Năm đặc biệt, được gọi là "Năm Thánh Thể"; Năm nầy sẽ kết thúc vào tháng 10 năm 2005, với Phiên Họp Thông Thường của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, theo chủ đề: "Bí Tích Thánh Thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội".

"NămThánh Thể" được đặt trong khung cảnh của dự án mục vụ mà tôi đã trình bày trong tông thư  "Bước Vào Ngàn Năm Mới", trong đó tôi đã mời gọi các tín hữu hãy "bắt đầu lại từ Chúa Kitô"â. Khi chiêm ngắm say mê hơn nữa dung mạo của Ngôi Lời Nhập thể, thật sự hiện diện trong bí tích Thánh Thể, các tín hữu có thể thực hành nghệ thuật cầu nguyện và dấn thân mạnh mẽ trong đời sống kitô, điều kiện cần thiết để phát triển cách hiệu quả công việc tái rao giảng Phúc âm.

Bí Tích Thánh Thể nằm ở trung tâm của đời sống giáo hội. Trong bí tích Thánh Thể, Chúa Kitô hiến dâng chính mình cho Thiên Chúa Cha vì chúng ta, làm cho chúng ta được tham dự vào chính hy tế của Người, và trao ban chính Mình Người cho chúng ta như bánh ban sự sống giúp chúng ta tiến bước trên mọi nẻo đường thế giới.

Ngay từ bây giờ, tôi xin phó thác cho Ðức nữ  đồng trinh Maria, "người nữ của thánh Thể", sáng kiến mới nầy. Cũng như trong Năm Mân Côi, Mẹ đã giúp chúng ta chiêm ngắm Chúa Kitô với cái nhìn và con tim của Mẹ, thì trong Năm Thánh Thể, xin Mẹ làm cho mọi cộng đoàn được lớn lên trong đức tin và trong tình yêu thương đối với mầu nhiệm Mình và Máu Thánh Chúa.

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh truyền tin và ban phép lành.

Sau đó, ÐTC còn ở lại bên cửa sổ nói thêm vài lời chào chúc các nhóm hành hương, và ngài nhắc rằng thứ Hai 14 tháng 6 năm 2004, là Ngày Quốc Tế của những người hiến máu. ÐTC nói:

 

Tự nguyện cho đi chính máu của mình một cách nhưng không là một cử chỉ có đặc tính luân lý cũng như dân sự cao độ. Ðây là một "món quà phục vụ cho sự sống", như khẩu hiệu của Ngày Hiến Máu năm nay (2004) nói lên. Ước chi khắp nơi trên thế giới có thêm những người hiến máu. Tất cả mọi nguời đều biết ơn những anh chị em hiến máu nầy.

 

Kết thúc ÐTC cầu chúc mọi người ngày Chúa Nhật an lành. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page