Những Nhận Ðịnh của

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

về chuyến viếng thăm của Ngài

tại Thụy Sĩ (5~6/06/2004)

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Nhận Ðịnh của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II về chuyến viếng thăm của Ngài tại Thụy Sĩ (5~6/06/2004).

(Radio Veritas Asia 10/06/2004) - Lúc 10.30 sáng thứ Tư, ngày 9 tháng 6 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến chung các tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô. Vì mới viếng thăm Thụy Sĩ về, nên trong bài huấn đức Ðức Thánh Cha đã nói về chuyến viếng thăm của ngài tại Thụy Sĩ. Mục thời sự hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi những nhận định của chính ÐTC về chuyến viếng thăm nầy. Mở đầu bài huấn đức, ÐTC đã nói như sau:

 

Tôi còn giữ trong tâm trí hình ảnh về những giây phút khác nhau của chuyến viếng thăm ngắn, nhưng thật đầy ý nghĩa, mà Chúa Quan Phòng một lần nữa đã cho phép tôi thực hiện tại Thụy Sĩ, trong hai ngày thứ Bảy và Chúa nhật (5&6/06/2004).

Tôi muốn nói lên lần nữa lời cám ơn các anh em giám mục và các Thẩm Quyền dân sự, đặc biệt cám ơn Tổng Thống của Liên Bang Thụy Sĩ, vì sự tiếp rước đã dành cho tôi và vì tất cả những công việc chuẩn bị đã thực hiện cho chuyến viếng thăm. Tôi cũng cám ơn Hội Ðồng Liên Bang vì quyết định nâng cấp Ðại Diện ngoại giao của Thụy Sĩ tại Tòa Thánh. Một tâm tình sống động của lòng biết ơn cũng được gởi đến các Nữ Tu  Bác ái của Thánh Giá, vì đã cho tôi cư ngụ nơi Cư Xá Viktoriaheim... Tôi  cũng cám ơn tất cả những ai đã phụ trách những khía cạnh khác nhau của chuyến viếng thăm mục vụ nầy.

Lý do chính của cuộc hành hương tông đồ tại quốc gia đáng mến Thụy Sĩ, đã là cuộc gặp gỡ với những người trẻ công giáo của Thụy Sĩ, mà hôm thứ Bảy (mùng 5 tháng 6 năm 2004) họ đã họp nhau lần đầu tiên cấp Toàn Quốc.  Tôi cảm tạ Chúa đã ban cho tôi dịp may, để cùng trải qua với các bạn trẻ những giây phút của sự hăng say thiêng liêng to lớn, và để đề nghị cho những thế hệ mới của Thụy Sĩ một sứ điệp; tôi cũng muốn gởi sứ điệp nầy cho tất cả các bạn trẻ Âu Châu và trên thế giới.

Sứ điệp đó, --- một sứ  điệp mà tôi hết lòng yêu quý, ---- được tóm lại trong ba động từ "Hãy chổi dậy", "Hãy lắng nghe", và "hãy tiến bước lên đường". Chính Chúa Kitô, Ðấng đã phục sinh và hằng sống, ngài lập lại cho từng người trẻ nam nữ của thời đại chúng ta những lời trên. Chính Chúa Kitô là đấng mời gọi giới trẻ của ngàn năm thứ ba "hãy chổi dậy", hãy làm cho cuộc sống họ có được ý nghĩa trọn vẹn. Tôi muốn được là tiếng vang cho lời mời gọi nầy, trong niềm xác tín rằng, chỉ mình Chúa Kitô, Ðấng cứu chuộc con người, mới có thể trợ giúp cho giới trẻ "được chổi dậy" ra khỏi những kinh nghiệm và tâm thức tiêu cực, ngõ hầu được lớn lên cho đến mức độ trọn hảo của bản tính con người, thiêng liêng và luân lý.

Sáng Chúa Nhật, mùng 6 tháng 6 năm 2004, ngày lễ trọng kính Thiên Chúa Ba Ngôi, tôi đã có thể đồng cử hành bí tích Thánh Thể, với các giám mục và biết bao linh mục đến từ mọi nơi Thụy Sĩ. Thánh Lễ đã diễn ra tại "Cánh Ðồng Cỏ rộng lớn Allmend," nằm tại địa điểm gần phía trước Tòa Nhà Triển Lãm BEA  BERN. Ðồng thanh, chúng tôi đã dâng lên Thiên Chúa Duy Nhất  và Ba Ngôi lời chúc tụng và cảm tạ vì những vẻ đẹp của các thụ tạo, mà đất nước Thụy Sĩ rất phong phú, và cảm tạ nhất là vì sự hiệp thông trong Tình Yêu, mà nguồn mạch là Thiên Chúa.

Trong ánh sáng của mầu nhiệm căn bản nầy của đức tin Kitô, tôi đã lặp lại lời kêu gọi tất cả mọi người kitô hãy sống hiệp nhất với nhau, vừa mời gọi trước hết  những  người công giáo hãy sống sự hiệp nhất nầy, vừa làm cho giáo hội trở thành "nhà và trường học sống hiệp thông" (Bước vào Ngàn năm thứ ba, số 43). Chúa Thánh Thần, Ðấng sáng tạo sự hiệp nhất, cũng thôi thúc ra đi thực hiện sứ mệnh truyền giáo, ngõ hầu sự thật về Thiên Chúa và về con người, được mạc khải trong Chúa Kitô, giờ đây được minh chứng và được rao giảng cho tất cả mọi người. Thật vậy, mọi người có mang trong mình dấu vết của Thiên Chúa Duy Nhất và Ba Ngôi, và con người sẽ không gặp được sự bình an, nếu không phải trong Thiên Chúa.

Trước khi rời thủ đô BERN, tôi đã được dịp gặp Hiệp Hội những Cựu Bảo Vệ Thụy Sĩ. Ðây đã là dịp do Chúa quan phòng an bài, để cám ơn công việc phục vụ quý báu, mà từ năm thế kỷ qua những người "Bảo Vệ Thụy Sĩ" đã thực hiện cho Tòa Thánh. Hàng ngàn bạn trẻ đến từ những gia đình và những giáo xứ Thụy Sĩ đã cống hiến phần đóng góp đặc biệt cho Ðấng Kế Vị Thánh Phêrô, trong nhiều thế kỷ qua! Tất cả những người trẻ đầy sức sống và lý tưởng, đã có thể biểu lộ trong cách thế đó tình yêu chân thành của họ đối với Chúa Kitô và Giáo Hội. Ước chi các bạn trẻ Thụy Sĩ và trên thế giới có thể khám phá sự hiệp nhất kỳ diệu giữa đức tin và đời sống, và hăng say chuẩn bị cho sứ mạng mà Thiên Chúa mời gọi họ thi hành.

Nguyện xin Mẹ Maria rất thánh, --- Ðấng mà tôi hết lòng cảm tạ vì chuyến tông du thứ 103 đã được  thực hiện, --- (Nguyện xin Mẹ) cầu cùng Thiên Chúa ban cho tất cả hồng ân cao cả và quý báu, là hồng ân biết được bí quyết của niềm vui đích thật.

 

Ðó là những nhận định của ÐTC về chuyến viếng thăm hai ngày (5&6?06/2004) tại Thụy Sĩ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page