Tường Thuật về Chuyến Viếng Thăm

của ÐTC Gioan Phaolô II tại Thụy Sĩ

Chiều thứ Bảy mùng 5 tháng 6 năm 2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường Thuật về Chuyến Viếng Thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại Thụy Sĩ, Chiều thứ Bảy mùng 5 tháng 6 năm 2004.

(Radio Veritas Asia 6/06/2004) - Quý vị và các bạn thân mến, lúc 9.45 phút sáng thứ Bảy, mùng 5 tháng 6 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đáp máy bay đi thăm Thụy Sĩ trong vòng hai ngày (5 và 6 tháng 6 năm 2004), tại một địa điểm là thủ đô Berne. Mục đích chính của chuyến viếng thăm quốc tế lần thứ 103 nầy, là để gặp gỡ các bạn trẻ Thụy Sĩ  quy tụ nhau trong Ngày Giới Trẻ Toàn Quốc được cử hành lần đầu tiên tại quốc gia nầy. Xét vì tình trạng sức khỏe của ÐTC, nên các biến cố của chuyến viếng thăm, được đơn giản hóa tối đa. Chỉ có hai biến cố chính được đưa vào trong chương trình: biến cố thứ nhất là vào chiều thứ Bảy mùng 5 tháng 6 năm 2004, ÐTC gặp gỡ giới trẻ toàn quốc Thụy Sĩ tại Toà Nhà Thể Thao Trợt Nước Băng; và sáng Chúa Nhật mùng 6 tháng 6 năm 2004, ÐTC cử hành Thánh Lễ cho mọi tín hữu tại Cánh Ðồng Cỏ Rộng nằm ở khu vực ngoại ô Thủ Ðô Thụy Sĩ. Ðặc biệt, để nhấn mạnh đến mối liên lạc chặt chẽ giữa Tòa Thánh Vatican và Quốc Gia Thụy Sĩ, qua truyền thống những thanh niên độc thân Thụy Sĩ  được tuyển mộ sang làm "người bảo vệ Ðức Giáo Hoàng" tại Tòa Thánh Vatican, ÐTC Gioan Phaolô II trong lần viếng thăm ngắn ngủi nầy, đã đem theo bốn người "bảo vệ Thụy Sĩ",  đại diện cho bốn miền ngôn ngữ được xử dụng tại Thụy Sĩ. Trên máy bay từ  Roma đến thủ đô Thụy Sĩ,   bốn người "lính Thụy Sĩ nầy" được xếp chổ ngồi bên cạnh ÐTC.

Trong bài tường thuật nầy, chúng tôi xin kể lại về biến cố thứ nhất vào chiều thứ Bảy mùng 5 tháng 6 năm 2004.

Ðức Thánh Cha đến Thủ Ðô Thụy Sĩ lúc 11.30 phút trưa thứ Bảy 5/06/2004, sau gần hai tiếng đồng hồ bay từ Roma đến thủ đô Berne, trên chuyến máy bay loại AirBus  A 321 của hãng hàng không Italia. Máy Bay của ÐTC đáp xuống Phi Trường Quân Sự  Payerne, nằm cách thủ đô Berne khoảng 50 cây số.

Ra đón ÐTC tại Phi Trường Quân Sự nầy, có Tổng Thống Thụy Sĩ, Ông Joseph DEISS, những vị Cố Vấn của Liên Bang Thụy Sĩ, những vị Chủ Tịch  Hội đồng của Tổng Vaud và Tổng Friburgo, Ông Thị Trưởng Payerne. Từ Phía giáo hội công giáo, có Ðức Sứ Thần Tòa Thánh tại Thụy Sĩ, Ðức Cha Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục và quý giám mục Thụy Sĩ.

Tại Phi Trường, sau những lời chào mừng của Tổng Thống Thụy Sĩ, ÐTC đã đáp từ ngắn gọn như sau:

 

Thưa ngài tổng thống,

Thưa quý chư huynh giám mục thân mến,

Kính Thưa quý vị và các bạn thân mến,

Ðây là lần thứ ba, Chúa Quan Phòng đưa tôi đến thăm quốc gia Thụy Sĩ cao quý nầy, nơi gặp gỡ của nhiều ngôn ngữ và văn hóa, để gặp gỡ một dân tộc còn gìn giữ những truyền thống cổ xưa và đồng thời mở rộng đón nhận điều tân tiến.

Với lòng kính trọng và tình thân ái, tôi xin chào ngài tổng thống của cộng hòa liên bang Thụy Sĩ và cám ơn ngài về những lời chào mừng tôi đến thăm. Tôi xin chào những thẩm quyền dân sự khác nữa. Tôi cám ơn sự đón tiếp, cám ơn tất cả những gì đã được thực hiện để làm cho chuyến viếng thăm của tôi tại Thụy sĩ, lần nầy nữa, được dễ dàng. Tôi gởi lời chào thân ái đến Ðức Cha Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Thụy Sĩ, chào những vị giám mục có mặt nơi đây, và qua trung gian các ngài, tôi xin chào các cộng đồng giáo hội tại mỗi Tổng của đất nước nầy. Với lòng tôn trọng, tâm tư tôi cũng nghĩ đến những anh chị em kitô của các giáo hội khác, và tất cả những người thiện chí đang hoạt động tại đất nước nầy.

Mục đích của chuyến hành hương tông tòa của tôi là gặp gỡ với các bạn trẻ công giáo Thụy Sĩ, nhân dịp cuộc Hội Ngộ Toàn Quốc Giới Trẻ.

Chiều nay, tôi sẽ hiện diện với họ tại Tòa Nhà Triển Lãm Expo-Berne, và biến cố sẽ như  là một lễ hội cho tôi cũng như cho các bạn trẻ.

Chính bổn phận rao giảng Phúc Âm của Chúa Kitô thôi thúc tôi đi trên khắp nẻo đường thế giới, để trình bày Phúc Âm Chúa cho những con người nam nữ của ngàn năm thứ ba, đặc biệt là cho những thế hệ mới. Chúa Kitô là Ðấng Cứu Rỗi con người! Ai tin vào Người và theo Người, thì trở thành kẻ xây dựng nền văn minh tình thương và hòa bình.

Thưa anh chị em cư ngụ tại Thụy Sĩ, trong tâm trí, tôi xin được ngỏ lời với con tim của mỗi người trong anh chị em, bước vào trong căn nhà của anh chị em, tại nhiều nơi khác nhau, nơi anh chị em sinh sống, nơi anh chị em chu toàn những hoạt động thường ngày. Tôi muốn đề nghị một lần nữa cho anh chị em lời rao giảng vui tươi của Phúc Âm Chúa Kitô, Ðấng Cứu Thế, mang đến cho từng anh chị em những lời cầu chúc Bình An của Người.

Trong tinh thần nầy, tôi cầu xin Chúa đổ xuống trên toàn thể đất nước nầy tràn đầy ơn lành.  Xin Thiên Chúa chúc lành cho Thụy Sĩ.

 

Ðó là những lời ÐTC nói tại Phi Trường Quân Ðội Payerne, nơi ÐTC được tiếp đón khi vừa xuống máy bay.

Sau nghi thức đón tiếp rất nồng hậu, ÐTC dùng xe hơi đi Thủ Ðô Berne, cách đó khoảng 50 cây số. Trong thời gian hai ngày viếng thăm nầy, ÐTC cư ngụ tại Cư Xá Viktoriaheim ở thủ đô Berne. Ðây là cư xá Dành Cho Người Cao Niên, do các Nữ Tu Bác Ái của Thánh Giá Chúa, điều khiển. Hiện tại, nơi Cư Xá nầy, có 75 nữ tu và 80 người cao niên cư ngụ. ÐTC dùng cơm trưa và nghỉ tại đây, trước khi đến địa điểm gặp giới trẻ Thụy Sĩ vào lúc 6 giờ chiều (thứ Bảy mùng 5 tháng 6 năm 2004).

Phái đoàn chính thức cùng tháp tùng ÐTC trong chiếng viếng thăm hai ngày tại Thủ Ðô Thụy Sĩ gồm có 39  vị. Trong số nầy, chúng ta có thể lưu ý đến những vị sau đây: trước hết là Ðức Cha Stanislaw Dziwisz, thư ký riêng của ÐTC từ khi ngài còn là Tổng giám mục Cracovia bên BaLan đến nay, Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, Ðức Cha Renato Boccardo, người trách nhiệm tổ chức các chuyến viếng thăm của ÐTC, và là nhân vật thứ hai của Hội Ðồng Tòa Thánh về Truyền Thông Xã Hội, Ðức Cha Piero Marini, trưởng ban Nghi Lễ Giáo Hoàng, Ðức Hồng Y Georges Cottier, thần học gia phủ giáo hoàng, và Ðức Hồng Y Gilberto Agustoni, cựu Chủ Tịch Tòa Án Xá Giải Tối Cao của Tòa Thánh. Trên chuyến bay từ Roma đến Thủ Ðô Thụy Sĩ, còn có 60  nhà báo cùng tháp tùng. Ðó là chưa kể khoảng 1,000 nhà báo quốc tế khác đã đăng ký  tường thuật chuyến viếng thăm của ÐTC, đã hiện diện sẵn tại các địa điểm. Tưởng cũng nên nhắc lại nơi đây rằng: Thụy Sĩ có tổng số dân là 7.2 triệu, trong số nầy 41% là tín hữu công gíao, 37% tín hữu tin lành, 5% tín đồ hồi giáo, 11% người Thụy Sĩ tuyên bố mình không thuộc về tôn giáo nào cả. Trong số 41% người công giáo, thì đã có 9.1% là người nước ngoài sinh sống tại Thụy Sĩ.

Chiều Thứ Bảy, mùng 5 tháng 6 năm 2004, ÐTC đến địa điểm gặp gỡ các bạn trẻ Thụy Sĩ. Con số các bạn trẻ tham dự đã vượt xa con số được ước lượng trước đây, nghĩa là con số đã lên đến khoảng 14 ngàn bạn trẻ. Và không phải chỉ có những bạn trẻ công giáo mà thôi, nhưng còn có cả những bạn trẻ thuộc những giáo hội kitô khác nữa. Khi ÐTC đến, các bạn trẻ đã vổ tay hoan hô ngài thật lâu đến khoảng 10 phút, tạo nên bầu khí nồng nhiệt của một đại lễ. Ðức Cha Grab, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Thụy Sĩ đã phải kiên nhẩn chờ đợi và khó khăn lắm mới nói lên được những lời chào chúc và cám ơn Ðức Giáo Hoàng đến thăm, mặc cho những khó khăn càng ngày càng thêm về sức khỏe.

Nhiều bạn trẻ đại diện cho các vùng ngôn ngữ khác nhau của Thụy sĩ đã lên diễn đàn chào mừng ÐTC và phát biểu những suy nghĩ và cảm tưởng của họ, trước khi ÐTC đáp lời.

Sau phần chào chúc, ÐTC đi ngay vào vấn đề đầu tiên. Ngài gián tiếp trả lời cho những ai muốn ngài từ chức, khi quả quyết rằng ngài sẽ ở lại chức vụ cho đến cùng. ÐTC nói như sau: "Lòng quảng đại của Thiên Chúa không có giới hạn. Sau 60 năm linh mục, Cha sung sướng mang đến cho chúng con chứng tá của cha: Thật là cao đẹp được tiêu hao chính mình cho đến cùng để phục vụ cho công cuộc Nước Chúa!"

Sau đó, ngỏ lời trực tiếp với các bạn trẻ, ÐTC nói: "Chúng con là tương lai của Thụy Sĩ. Các bạn trẻ thân mến, cha nói điều nầy cho tất cả chúng con! Chúng con đừng sợ gặp Chúa Giêsu. Như  chúng con, lúc cha 20 tuổi, Cha thích thể thao, thích trợt tuyết, thích làm diễn viên trên sân khấu. Cha đã học hành và lao động. Cha có những ao ước và những lo toan. Trong những năm giờ đây đã trở nên xa xôi kia, thời gian quê hương cha bị tàn phá bởi chiến tranh và sau đó bởi chế độ độc tài toàn trị, cha đã đi tìm ý nghĩa mà cha muốn có cho đời sống mình. Cha đã gặp được ý nghĩa đó, khi dấn bước theo Chúa Giêsu!"

Trong ngàn năm thứ ba nầy, chúng con tất cả đều được mời gọi công bố Sứ Ðiệp Phúc Âm qua chứng tá đời sống chúng con. Giáo Hội cần đến năng lực chúng con, cần đến sức hăng say của chúng con, cần đến những lý tưởng của nguời trẻ để làm cho Tin Mừng được ăn sâu vào trong tế bào xã hội, và làm nầy sinh một nền văn minh công bằng đích thực và là nền văn minh tình thương không phân biệt kỳ thị.

Các bạn trẻ đã hô to hoan hô ÐTC nhiều lần, cắt quảng bài diễn văn của ÐTC. Phần ÐTC, ngài xem ra như không cảm thấy phiền phức nào cả, mà ngược lại, ÐTC tỏ ra cảm động và được khuyến khích đích thân đọc bài diễn văn, không muốn cho một vị phụ tá đọc thay.

Sau bài diễn văn  của ÐTC cho giới trẻ --- (chúng tôi sẽ có dịp trở lại đề tài nầy) --- ÐTC tham dự phần trình diễn văn nghệ của các bạn trẻ, lắng nghe họ cất hát bài ca của Ngày Hội Ngộ giới trẻ. Buổi gặp gỡ kết thúc vào lúc 19.30, với Phép Lành của ÐTC cho tất cả mọi người hiện diện. Các bạn trẻ chắc chắn sẽ ghi nhớ giây phút gặp gỡ nầy, với những lời khuyến khích thật thực tế của ÐTC dành riêng cho họ: "Chúng con hãy tiến bước! Chúng con đừng chỉ bằng lòng với việc thảo luận suông mà thôi! Ðể làm điều tốt, đừng đứng chờ đợi cho đến khi có những dịp may xảy ra, và có thể là sẽ không bao giờ còn có dịp nào khác đến nữa cả! Thời điểm cho hoạt động đã đến!"

Ðó là sứ điệp của ÐTC cho các bạn trẻ Thũy Sĩ  trong cuộc gặp gỡ chiều thứ Bảy, mùng 5 tháng 6 năm 2004. Hẹn gặp lại qyú vị.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page