ÐTC Gioan Phaolô II cử hành thánh lễ

tôn phong 6 vị tân chân phước

sống trong thời cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20

vào Chúa Nhật 25 tháng 4 năm 2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II cử hành thánh lễ tôn phong 6 vị tân chân phước sống trong thời cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 vào Chúa Nhật 25 tháng 4 năm 2004.

(Radio Veritas Asia 26/04/2004) - Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật ngày 25 tháng 4 năm 2004,  ÐTC Gioan Phaolô II đã cử hành thánh lễ tại quảng trường thánh Phêrô, để tôn phong 6 vị tân chân phước sống trong thời cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, như sau:

(1) Tân chân phước Linh Mục Augustus Czartoryski (1858-1893), linh mục dòng Don Bosco.

(2) Tân Chân Phước Laura Montoya (1874-1949), sáng lập viên Dòng Những Thừa Sai của Mẹ Maria Vô Nhiễm và Thánh Catarina thành Siêna.

(3) Tân Chân Phước Maria Guadalupe Garcia Zavala (1878-1963), đồng sáng lập viên dòng Những Nữ Tì của Thánh Nữ Maria Margarest và của Người Nghèo.

(4) Tân Chân Phước nữ tu Nemesia Valle (1847-1916), nữ tu của dòng Những Nữ Tu Bác Ái của Thánh Giovanna Antida Thouret.

(5) Tân Chân Phước Nữ Tu Eusebia Palomino Yenes (1899-1935), nữ tu của Dòng Những con cái của Mẹ Maria Ðấng Phù Trợ Các Tín Hữu.

(6) Tân Chân Phước Alexandrina Maria da Costa (1904-1955), thành viên của Liên Hiệp những cộng tác viên của Don Bosco.

Trong bài giảng, ÐTC đã áp dụng ý nghĩa của Bài Phúc Âm Chúa Nhật III Phục Sinh vào đời sống nêu gương của các vị Tân Chân Phước. ÐTC bắt đầu bài giảng với lời trích câu 12 chương 21 Phúc âm theo thánh Gioan như sau: "Họ biết rõ đó là Chúa phục sinh hiện ra cho họ" (Gn 21, 12). Như thế, thánh sử Gioan đã diễn tả phản ứng vui mừng của các môn đệ khi họ nhận ra Chúa Phục Sinh. Chúa Giêsu đã hiện ra cho các môn đệ, sau một đêm làm việc cực nhọc mà không thu được kết quả nào nơi biển hồ Tiberias. Tin tưởng vào Lời Chúa, các môn đệ thả lưới xuống biển và kéo lên bờ thật nhiều cá (Gn 21, 6).

Như các tông đồ chúng ta cũng kinh ngạc trước biết bao những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa làm nên trong tâm hồn của tất cả những ai tin tưởng vào Người. Trong buỗi cử hành Thánh Thể hôm nay, chúng ta chiêm ngắm biết bao điều kỳ diệu Thiên Chúa đã thực hiện nơi sái vị Tân Chân Phước. Họ là những mẫu gương hùng hồn cho thấy Thiên Chúa biến đổi như thế nào cuộc sống của những tín hữu, khi họ sống phó thác cho Ngài.

Sau đó, bằng tiếng BaLan, ÐTC nhắc đến mẫu gương của tân chân phước Linh Mục Augustus  Czartoryski, xuất thân là một bậc hoàng tử đi tu làm linh mục. Ngài đã sáng tạo ra phương pháp phân định thiêng liêng những dấu chỉ của Thiên Chúa. Trước hết ngài cầu nguyện và trình lên Chúa tất cả những thắc mắc của ngài về việc gì đó, rồi trong tinh thần vâng lời, ngài nghe theo ý kiến của những vị linh hướng. Như thế, ngài hiểu ơn gọi của mình mặc lấy một cuộc sống khó nghèo để phục vụ cho những kẻ bé nhỏ nhất. Qua suốt cuộc đời, ngài luôn áp dụng phương pháp nầy khi phải quyết định điều gì đó. Ngày nay chúng ta có thể nói ngài đã chu toàn những ý định của Thiên Chúa Quan Phòng một cách  thật anh hùng. Tôi muốn giới thiệu mẫu gương sống thánh thiện của tân chân phước linh mục Augustus nầy trước hết cho các bạn trẻ, những kẻ ngày nay đang tìm phân định đâu là thánh ý của Thiên Chúa cho cuộc đời của họ và muốn trung thành tiến tới trên con đường thánh thiện mỗi ngày, đúng theo Lời Chúa dạy. Hỡi các bạn trẻ của Cha, chúng con hãy học từ Tân Chân Phước Linh Mục Augustus phương thế biết khẩn xin một cách sốt sắng trong khi cầu nguyện để nhận được ánh sáng của Chúa Thánh Thần và những hướng dẫn khôn ngoan, ngõ hầu chúng con có thể biết được đâu là chương trình của Chúa cho cuộc đời chúng con và có khả năng luôn bước theo con đường thánh thiện."

Và sau khi đã lướt qua mẫu gương thánh thiện của những vị tân chân phước, ÐTC kết thúc bài giảng của ngài với lời thưa của Thánh Phêrô cho câu hỏi của Chúa Giêsu: "con có yêu mến ta không?" ÐTC trích lại lời thưa của tông đồ Phêrô:"Thưa Thầy, thầy biềt rõ con yêu mếnThầy!" (Gn 21 ,15), rồi giải thích thêm như sau"

"Như tông đồ Phêrô, và những tông đồ khác nữa nơi bờ biển hồ Tiberias, những vị tân chân phước đã nhận lấy làm của mình, cho đến mức tận cùng, lời tuyên xưng đức tin và tình thương nầy, lời tuyên xưng đơn sơ nhưng thật quyết liệt. Phải, tình thương đối với Chúa Kitô, đó là bí quyết của sự thánh thiện! Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy noi theo mẫu gương của những vị tân chân phước. Như các ngài, chúng ta hãy cống hiến chứng tá liên lỉ của chúng ta về Ðức Tin và Tình Thương Yêu, tin vào sự hiện diện sống động và đầy sức biến đổi của Ðấng đã Phục Sinh!

Cuối thánh lễ, sau lời nguyện kết lễ, ÐTC nói vài lời chào chúc tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh Lễ Phong Chân Phước, rồi cất hát Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng. Chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện với ÐTC và lãnh nhận Phép lành của ngài.

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page