Trong buổi tiếp kiến chung

sáng thứ Tư ngày 21 tháng 4 năm 2004

ÐTC đã giải thích Thánh Vịnh thứ 26

về lòng tin tưởng vào Thiên Chúa

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, ngày 21 tháng 4 năm 2004, ÐTC đã giải thích Thánh Vịnh thứ 26, về lòng tin tưởng vào Thiên Chúa.

Tin Vatican (Vat 21/04/2004) - Sáng thứ Tư, ngày 21 tháng 4 năm2004,  ÐTC đã tiếp kiến chung khoảng 20 ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, và đã giải thích thánh vịnh thứ 26, như là lời mời gọi "Hãy sống tin tưởng vào Thiên Chúa trước những nguy hiểm". ÐTC Gioan Phaolô II nhấn mạnh đến điểm nội dung chính của thánh vịnh thứ 26, được dùng trong giờ Kinh Chiều Thứ Tư, tuần thứ I, là "Ðức Tin vào Thiên Chúa, trong khi an vui cũng như trong những lúc gặp buồn phiền." Cuộc sống của tín hữu thường đầy những căng thẳng và thử thách, và đôi khi cả phải bị khước từ và bị bách hại. Nếp sống tốt của người công chính gây khó chịu cho kẻ làm điều gian ác. ÐTC lưu ý thêm rằng cuộc sống vâng phục Luật Chúa làm cho tín hữu "bị tách rời ra khỏi những kẻ khác, và cả khơi dậy những khinh thị và những chống đối trong một xã hội có khuynh hướng phán đoán dựa theo những lợi lộc cá nhân, những thành công bên ngoài, những của cải giàu sang và những hưởng thụ. Tuy nhiên, người tín hữu không bao giờ lẻ loi một mình và tâm hồn họ luôn có được sự bình an, bởi vì --- như lời thánh vịnh nói lên ngay từ những câu đầu tiên --- "Chúa là ánh sáng và là sự cứu độ. Ngài bênh vực mạng sống của nguời công chính." Sự an bình nội tâm, sức mạnh của tâm hồn  và hòa bình, đó là những hồng ân chúng ta nhận được khi đến nương náu trong Ðền Thánh Chúa, và nhờ qua lời cầu nguyện của cá nhân cũng như cộng đoàn. ÐTC kết thúc bài huấn đức của mình như sau: "Chúa thiết lập vùng an bình quanh người tín hữu, để bảo vệ họ khỏi sự dữ. Sự hiệp thông với Chúa là nguồn  mạch của sự yên lành, niềm vui và hòa bình; Sống với Chúa giống như thể ta bước vào trong ốc đảo của ánh sáng và tình thương yêu.

Vì lý do súc khỏe, ÐTC đã không đọc trọn vẹn bài huấn đức, và giọng phát âm của ngài cũng không được rõ ràng như trước.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page