Huấn đức của ÐTC Gioan Phaolô II

vào Trưa Chúa Nhật 18/04/2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn đức của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II vào Trưa Chúa Nhật 18 tháng 4 năm 2004.

(Radio Veritas Asia 19/04/2004) - Quý vị và các bạn thân mến, vào lúc 12 giờ Trưa Chúa Nhật 18 tháng 4 năm 2004, ÐTC đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của ngài để đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng với dân chúng tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi xướng kinh, ÐTC đã nói vài lời huấn đức về sứ điệp Tha Thứ của Chúa Giêsu vừa đồng thời kêu gọi hãy thả những con tin tại Iraq, và đừng để cho máu của người anh chị em phải đổ ra tại Thánh Ðịa nữa. ÐTC đã nói như sau:

 

Anh chị em rất thân mến,

Từ trên Thập Giá, ngày thứ Sáu tuần thánh, Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta chúc thư về sự tha thứ, như sau: "Lạy Cha, xin tha thứ cho họ, vì họ không biết việc họ làm" (Lc 23,34). Bị đánh đập và khinh chê, Chúa Giêsu đã khẩn xin Thiên Chúa Cha đối xử nhân từ với những kẻ giết hại mình. Ðôi tay mở rộng và con tim bị đâm thâu qua, cả hai đã trở thành bí tích phổ quát cho sự dịu hiền của Thiên Chúa Cha, Ðấng ban cho tất cả sự tha thứ và hòa giải.

Vào ngày Phục Sinh, khi hiện ra cho các môn đệ, Chúa Giêsu đã chào họ với những lời như sau: "Bình an cho anh em! và Chúa đã cho các  ngài nhìn thấy đôi tay và cạnh sườn như là dấu chỉ cho sự Thương Khó đã chịu. Tám ngày sau, như chúng ta đọc trong bài Phúc âm hôm nay (Chúa Nhật II Mùa Phục Sinh), Chúa đã trở lại để gặp các môn đệ trong Phòng Tiệc Ly và lặp lại cho các ngài lời quả quyết: "Bình an cho anh em!" (x. Gn 20,19-26).

Hòa bình là hồng ân tuyệt hảo của Chúa Kitô chịu đónh đinh và đã sống lại, là hoa trái của sự chiến thắng của tình yêu Chúa trên tội lỗi và sự chết. Khi dâng hiến chính mình làm lễ vật tinh tuyền để đền tội trên bàn thờ Thập Giá, Chúa đã đổ xuống trên nhân loại tình thương nhân từ của Thiên Chúa. Chúa Giêsu là hòa bình của chúng ta, bởi vì Chúa biểu lộ trọn vẹn Tình Thương Nhân Từ của Thiên Chúa. Chúa tuôn đổ tình thương nhân từ của Thiên Chúa xuống trong tâm hồn con người, một tâm hồn như một vực sâu và luôn phải chịu sự dữ cám dỗ.

Hôm nay, chúng ta cử hành Chúa Nhật của Tình Thương nhân từ của Thiên Chúa. Chúa sai chúng ta mang đến cho tất cả mọi người sự bình an của ngài, một sự bình an được xây dựng trên sự tha thứ và trên việc tha tội. Ðây là một hồng ân ngoại thường, mà Chúa đã muốn liên kết với bí tích đền tội và hòa giải. Quả thật nhân loại cần cảm nghiệm biết là chừng nào sự hiệu quả của tình thương nhân từ của Thiên Chúa trong thời đại chúng ta đây, một thời đại bị ghi dấu bởi sự  hoang mang càng ngày càng nhiều thêm và bởi những xung đột đầy bạo lực!

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Kitô, và là hòa bình của chúng ta, trên đồi Calvariô, Mẹ đã lãnh nhận chúc thư tình thương của Chúa, xin Mẹ hãy giúp chúng con trở nên những chứng nhân và những tông đồ của Tình Thương Nhân từ vô cùng của Thiên Chúa.

 

Sau những lời trên., ÐTC xướng kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng. Sau khi ban phép lành cho mọi người, ÐTC còn ở lại bên cửa sổ để gởi lời kêu gọi mọi người đừng gây đổ máu nữa. ÐTC đã nói như sau:

 

"Tôi đau buồn theo dõi những tin tức bi thảm đến từ Thánh Ðịa và từ Iraq. Ước chi máu của người anh em đừng bị đổ ra nữa! Những hành động vô nhân đạo tương tự đều nghịch lại với thánh ý của Thiên Chúa.

Tâm trí tôi thật gần gủi và cầu nguyện cho các gia đình của tất cả những ai đang lo âu cho số phận của những kẻ thân yêu của họ, đặc biệt của những ai bị bắt giữ làm con tin.

Tôi kêu gọi những kẻ bắt cóc hãy trở về với những tâm tình nhân đạo. Tôi khẩn xin họ hãy trả lại cho các gia đình những con tin còn bị cầm giữ, trong khi tôi cầu nguyện cùng Thiên Chúa Nhân Từ cho các dân tộc tại Thánh Ðịa và tại Iraq, và cho tất cả những ai đang hoạt động trong vùng để đem lại sự hòa giải và hòa bình.

Tôi gởi lời chào đặc biệt những anh chị em hành hương đến từ nhiều quốc gia, nhân dịp Chúa Nhật lễ Kính Thiên Chúa Nhân Từ. Anh chị em rất thân mến, tôi mời gọi anh chị em hãy noi gương Thánh Nữ Faustina Kowalska mà trở nên những chứng nhân cho tình thương nhân từ của Thiên Chúa.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page