ÐTC Gioan Phaolô II

phó dâng thế giới cho Ðức Maria

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II phó dâng thế giới cho Ðức Maria.

Tin Vatican (Vat 12/04/2004) - Lúc 12 giờ Trưa Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh, ngày12 tháng 4 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của mình, để đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng với các tín hữu tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Trước khi xướng kinh, ÐTC Gioan Phaolô II đã có vài lời huấn đức như sau:

"Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng, hãy vui mừng, Alleluia!" Trong mùa Phục Sinh, lời kinh "Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng" thay thế cho lời kinh "Truyền Tin" truyền thống. Lời Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng nói lên niềm vui của Mẹ Maria vì Con Mẹ đã phục sinh. Như thế Mẹ Maria trở nên mẫu gương cho cộng đồng kitô vui mừng lên vì Chúa đã phục sinh, nguồn mạch của niềm vui đích thực cho tất cả mọi tín hữu. Thật vậy, chính Ðấng Phục Sinh là nguồn mạch và là lý do cuối cùng cho niềm vui thiêng liêng, mà không một bóng tối nào có thể và phải che mờ đi. Phụng vụ của Tuần Bát Nhật Phục Sinh luôn luôn lặp lại điều nầy rằng: "Chúa Kitô đã sống lại như lời Người đã hứa". Chúng ta công bố điều nầy trong lời kinh "Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng", lời kinh hết sức thân yêu đối với lòng đạo đức bình dân.

Ý thức về biến cố cứu rỗi nầy, một biến cố đã thay đổi dòng lịch sử, Giáo Hội kết hiệp với Mẹ Maria Ðấng đã sống thật gần với cuộc Thương Khó, cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Và chúng ta hãy xin Mẹ nâng đỡ đức tin chúng ta: "Xin Mẹ hãy cầu Chúa cho chúng con!"

Anh chị em rất thân mến, trong ngày thứ Hai hôm nay của tuần bát nhật phục sinh, ngày tiếp nối với Ngày Phục Sinh, mỗi người chúng ta hãy ngồi bên ngôi mộ trống, để suy niệm về biến cố kỳ diệu nhất Chúa Kitô đã sống lại.

Nguyện xin Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, người chứng im lặng của mầu nhiệm Phục Sinh, cũng cố chúng ta trong sự gắn bó với Ðấng đã chết và sống lại, để cứu rỗi mỗi một người chúng ta. Nguyện xin Mẹ hãy là Thầy dạy và là kẻ hướng dẫn chúng ta trong đức tin; xin Mẹ hãy nâng đỡ chúng ta trong những lúc nghi ngờ và bị cám dỗ; Xin Mẹ cầu cùng Chúa ban cho chúng ta sự an bình trong tâm hồn, mà không một lo sợ nào có thể làm lung lay, bởi vì sự an bình nội tâm nầy ăn rễ sâu trong niềm xác tín rằng Chúa Kitô đã sống lại thật.

Với ý thức nầy, Tôi xin lặp lại những lời cầu chúc cho tất cả được hưởng Mùa Phục Sinh thánh thiện; và tôi phó dâng cho Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu chịu đóng đinh và đã sống lại, những chờ đợi và những niềm hy vọng, cũng như những bận tâm và những lo sợ của toàn thế giới.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page