ÐTC Gioan Phaolô II

giải thích ý nghĩa của Ba Ngày Thánh

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II giải thích ý nghĩa của Ba Ngày Thánh.

(Radio Veritas Asia 8/04/2004) - Quý vị và các bạn thân mến, Lúc 10.30 sáng thứ Tư 7 tháng 4 năm 2004, mặc cho thời tiết hơi xấu và có nhiều gió, nhưng ÐTC vẫn tiếp kiến chung khoảng 10 ngàn tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô, và giải thích về ý nghĩa của Ba Ngày Thánh  cử  hành Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa Giêsu. Mở đầu bài huấn đức, ÐTC trích lại lời Thánh Phaolô Tông Ðồ nơi thơ Philiphê, chương 2, câu 8-9 như sau:

"Chúa Giêsu Kitô đã tự hạ chính mình, ... trở nên vâng phục cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế Thiên Chúa Cha đã tôn vinh Người" (Phil 2, 8-9).

ÐTC giải thích tiếp như sau:

Chúng ta vừa nghe lại những lời trích từ Ca Vịnh được ghi lại nơi thơ Philiphê. Những lời trên trình bày cho chúng ta, một cách thiết yếu và hữu hiệu, mầu nhiệm của cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giêsu, và đồng thời cũng cho chúng ta nhìn thấy vinh quang Phục Sinh. Những lời trên là một suy niệm nhập đề cho những cử hành của Tam Nhật Thánh bắt đầu từ ngày mai (tức Thứ Năm Tuần Thánh).

Anh chị em rất thân mến, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng sống trong những ngày sắp đến Mầu Nhiệm Cao Cả của Ơn Cứu Rỗi chúng ta.

- Sáng thứ Năm Tuần Thánh, tại mỗi cộng đoàn giáo phận, Ðức Giám Mục cùng với linh mục đoàn cử hành Thánh Lễ Dầu, trong đó các dầu thánh được làm phép: dầu dự tòng, dầu kẻ liệt, và dầu thánh Cris-ma. Buổi chiều, chúng ta tưởng niệm Bửa Tiệc Ly cùng với việc thiết lập Bí Tích Thánh Thể và Chức Tư Tế. Việc rửa chân nhắc lại rằng, với cử chỉ được Chúa thực hiện trong Phòng Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã loan báo trước Hy Tế Cuối Cùng trên đồi Calvario, và đã để lại cho chúng ta tình yêu Người như là Luật Mới cho đời sống chúng ta. Theo truyền thống đạo đức, sau Thánh Lễ Tiệc Ly, các tín hữu dừng lại tôn thờ Thánh Thể cho đến nửa đêm. Ðây là một canh thức cầu nguyện đặc biệt, được liên kết với cuộc hấp hối của Chúa trong vườn Giết-sê-ma-ni.

- Thứ Sáu Tuần Thánh, Giáo Hội tưởng niệm cuộc thương khó và cái chết của Chúa. Cộng đoàn tín hữu được mời gọi suy niệm về sự  dữ và tội lỗi đang áp bức nhân loại, và suy niệm về ơn cứu rỗi được thực hiện nhờ bởi hy tế cứu rỗi của Chúa Kitô. Lời Chúa và những nghi thức phụng vụ đầy ý nghĩa, --- như việc suy tôn Thánh Giá, --- giúp chúng ta đi lại những những chặng khác nhau của cuộc Thương Khó Chúa. Hơn nữa, truyền thống kitô đã khai sinh, trong ngày thứ Sáu tuần thánh, nhiều thể hiện của lòng đạo đức bình dân. Trong số những thể hiện nầy, nổi bật là những diễn hành đền tội của ngày Thứ Sáu Tuần Thánh và việc đi đàng Thánh Giá, để làm cho Mầu Nhiệm Thập Giá được thấm nhập vào trong thâm tâm chúng ta một cách tốt đẹp hơn.

- Ngày Thứ Bảy Tuần Thánh được ghi dấu bởi sự thinh lặng sâu xa. Thật vậy, không có những cử hành phụng vụ đặc biệt trong ngày nầy, ngày chờ đợi và cầu nguyện. Trong các nhà thờ, tất cả đều im lặng; và các tín hữu, noi gương Mẹ Maria, chuẩn bị đón biến cố cao cả Phục Sinh. Vào chiều tối ngày Thứ Bảy Tuần Thánh, bắt đầu nghi thức long trọng canh thức Vọng Phục Sinh, "mẹ của mọi canh thức". Sau khi đã làm phép Lửa mới, người ta đốt lên Nến Phục Sinh, tượng trưng cho Chúa Kitô, Ðấng soi sáng  mọi người, và cất vang lên lời loan báo vui tươi của bài ca Phục Sinh "Hãy Vui Lên". Lắng nghe Lời Chúa, cộng đồng giáo hội suy niệm lời hứa cao cả của việc giải phóng vĩnh viễn khỏi vòng nô lệ cho tội lỗi và sự chết. Tiếp theo đó là nghi thức ban bí tích Rửa Tội và Thêm Sức cho những dự tòng đã đi qua con đường dài chuẩn bị.

Lời loan báo Chúa Phục Sinh vang dội trong tăm tối của đêm đen, và toàn thể tạo vật bước ra khỏi giấc ngủ của sự chết, để nhìn nhận  chủ quyền của Chúa Kitô, như được nhấn mạnh nơi Ca Vịnh trong thư của Tông Ðồ Phaolô gởi cho cộng đoàn Philiphê, mà từ đó những suy tư sau đây được bắt đầu: "Khi nghe danh  Chúa Giêsu, mọi gối phải bái quỳ, trên trời, nơi mặt đất và dưới lòng đất; và mọi miệng lưỡi phải cao rao rằng Chúa Giêsu Kitô là Chúa" (Phil. 2, 10-11).

Anh chị em rất thân mến, những ngày Tuần Thánh là hết sức thuận tiện để làm cho sống động hơn sự trở lại của con tim chúng ta về với Ðấng vì yêu thương đã chết thay cho chúng ta.

Chúng ta hãy để cho Mẹ Maria, người nữ đồng trinh trung tín, đồng hành với chúng ta; cùng với Mẹ, chúng ta dừng lại nơi Phòng Tiệc Ly và chúng ta hãy ở lại bên Chúa Giêsu trên đồi Calvariô, để gặp Chúa Phục Sinh trong ngày lễ Vượt Qua.

Với những tâm tình trên và những lời cầu chúc, tôi xin gởi lời chúc thân tình mừng lễ Phục Sinh vui và thánh thiện, đến anh chị em hiện diện nơi đây, đến cộng đoàn của anh chị em và đến tất cả những kẻ thân yêu của anh chị em.

Quý vị và các bạn thân mến,

Vừa rồi là những giải thích của ÐTC cho Tam Nhật Thánh, tức Thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy Tuần Thánh. Kết thúc buổi tiếp kiến, ÐTC ngỏ lời chào đặc biệt đến các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn. Với các bạn trẻ, ÐTC cầu chúc họ đừng sợ theo Chúa Kitô, cả khi Chúa muốn ta vác lấy Thánh Giá. Với anh chị em bệnh nhân, ÐTC cầu chúc họ được nâng đỡ, nhờ suy niệm về cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu, là mầu nhiệm của đau khổ được biến đổi nhờ tình thương. Và cuối cùng, với các đôi tân hôn, ÐTC cầu chúc cái chết và sự phục sinh của Chúa canh tân niềm vui và sự dấn thân sống lời cam kết hôn nhân.

Hẹn gặp lại quý vị  và các bạn.

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page