ÐTC Gioan Phaolô II giải thích về

Ca Vịnh của Người được cứu rỗi

trong Buổi Tiếp Kiến Chung

sáng thứ Tư 31/03/2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II giải thích về "Ca Vịnh của Người được cứu rỗi" trong Buổi Tiếp Kiến Chung tại Quảng Trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư 3/03/2004.

Tin Vatican (Apic 31/03/2004) - Sáng Thứ Tư ngày 31 tháng 3 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến chung khoảng 14 ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, và đã giải thích về "Ca Vịnh của Người được cứu  rỗi", từ hai chương 4 và 5 của Sách Khải Huyền. (KH 4, 11; 5, 9,10,12). Ca Vịnh nầy được dùng trong giờ kinh Chiều ngày thứ Ba của tuần lễ thứ nhất.

ÐTC đã tóm lại bài huấn đức của Ngài bằng tiếng Pháp như sau:

"Bài Ca Vịnh chúng ta vừa nghe được trích từ  các chương 4 và 5 của sách Khải Huyền; trong đó được mô tả một cảnh oai hùng trên thiên quốc. Trung tâm của cảnh nầy là Thiên Chúa và Chiên Con chịu sát tế, biểu tượng cho Chúa Kitô Phục Sinh... Cộng đoàn thiên quốc nầy cất hát bài ca chúc tụng vinh quang, danh dự và quyền năng của Thiên Chúa, khi xuất hiện một Quyển Sách có đóng ấn niêm phong; Quyển Sách chứa đựng những mệnh lệnh của Thiên Chúa cần được thi hành ngõ hầu sự công bình trọn hảo được ngự trị. Chỉ Chiên Con chịu sát tế mới có thể nhận lấy Quyển Sách và mở các dấu ấn niêm phong đó ra: Chiên Con đó là Chúa Kitô, Chúa của Lịch Sử, Ðấng được quyền năng nhờ Mầu Nhiệm Vượt Qua của Người. "Chịu Sát Tế, Chúa Kitô đã cứu chuộc toàn thể nhân loại, giải thoát nhân loại khỏi quyền lực của sự dữ, và Người đã trao ban cho tất cả chúng ta, qua bí tích Rửa Tội, sự sống mới của các con cái Thiên Chúa."

Ðược biết, các báo chí xuất bản tại Italia, ngày 31 tháng 3 năm 2004, đều tríùch nguồn tin của ngành an ninh Hoa Kỳ (CIA) gợi ý rằng trong thời gian nầy, nhất là trong tuần thánh, khi xuất hiện nơi công cộng, ÐTC nên mặc thêm loại áo chống đạn. Nhưng người phát ngôn của Tòa Thánh, tiến sĩ Navarro-Valls thì quả quyết rằng tuyệt đối không có gì phải báo động cả, và rằng ông không có thói quen bình luận về những vấn đề liên quan đến sự an ninh của ÐTC. Trong khi đó, trả lời cho nhật báo "Cộng Hòa" (La Republica), Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, phát biểu mạnh mẽ rằng Tòa Thánh không có tiếp xúc nào với những lực lượng an ninh trong những tuần lễ qua. Các ngành an ninh của Hoa Kỳ và cả của Âu châu cho rằng thời điểm lễ Phục Sinh  ngày 11 tháng 4 năm 2004, có thể là thời điểm cho những cuộc khủng bố có thể, chống lại Ðức Gioan Phaolô II và Tòa Thánh Vatican, theo sau những cuộc khủng bố ngày11 tháng 9 năm 2001 bên Hoa Kỳ, và ngày 11 tháng 3 năm 2004 tại thủ đô Madrid. Ðặc biệt năm  2004, Lễ Phục Sinh  của Giáo hội Công giáo, của Chính Thống Giáo, và lễ của Do Thái Giáo, đều trùng với nhau. Vì thế, các lực lượng an ninh dự tưởng là Tòa Thánh Vatican có thể là mục tiêu bị tấn công, để hạ nhục Tây Phương.

Trong khi đó, tại Vatican, người ta nghĩ là các nhóm khủng bố hồi giáo quá khích không tấn công vào Ðức Gioan Phaolô II, vì ngài không phải là "kẻ thù của Hồi Giáo". Những lập trường cứng rắn của Ðức Gioan Phaolô II chống lại cuộc chiến tấn công vào Iraq, và lập trường của Tòa Thánh cho tình hình tại Thánh Ðịa, tất cả đều chứng minh cho thấy Tòa Thánh không phải là kẻ thù của Hồi Giáo.

Phần Ðức Thánh Cha, ngài luôn luôn từ chối mặc thêm áo chống đạn, kể cả từ sau cuộc mưu sát của anh Ali Agca, ngày 13 tháng 5 năm 1981 đến nay (2004).

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page