Ðức Hồng Y Angelo Sodano

cử hành thánh lễ cầu nguyện cho

những nạn nhân của vụ nổ bôm khủng bố

tại thủ đô Madrid hôm ngày 11/03/2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Angelo Sodano cử hành thánh lễ cầu nguyện cho những nạn nhân của vụ nổ bôm khủng bố tại thủ đô Madrid hôm ngày 11 tháng 3 năm 2004.

Tin Roma (Apic 26/03/2004 và VIS 26/03/2004) - Sáng thứ Sáu 26 tháng 3 năm 2004, Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã cử hành thánh lễ tại Ðền Thờ Ðức Bà Cả, ở Roma, để cầu nguyện cho những nạn nhân của cuộc nổ bôm khủng bố ngày 11 tháng 3 năm 2004, tại thủ đô Madrid. Ðược biết Nhà Vua Tây Ban Nha là kinh sĩ danh dự của Ðền Thờ Ðức Bà Cả ở Roma.

Cùng đồng tế thánh lễ với Ðức Hồng Y Sodano, còn có những vị hồng y, giám mục, và một số  đông linh mục. Trong số giáo dân tham dự thánh lễ, có các vị Ðại Sứ của Tây Ban Nha cạnh chính phủ Italia, và cạnh Tòa Thánh, các đại diện ngoại giao đoàn và các viên chức của chính phủ Italia.

Giảng trong thánh lễ, Ðức Hồng Y quả quyết rằng "trong giờ phút đau khổ, cộng đoàn kitô cảm thấy cần họp nhau cầu nguyện trong Ðền Thờ nầy, cảm thấy cần làm chứng cho đức tin, cần làm sống lại niềm hy vọng và phó thác cho Thiên Chúa, Cha nhân từ trên trời, những anh chị em chúng ta, nạn nhân của cuộc thảm sát khủng khiếp do những bàn tay sát nhân, hôm ngày 11 tháng 3 năm 2004. Một lần nữa xảy ra cảnh Cain giết hại Abêlê. Một lần nữa lòng thù ghét nơi con người đã mang đến chết chóc cho những người vô tội." Ðức Hồng Y Sodano còn quả quyết thêm rằng Ðức Tin vào sự sống lại "quy tụ chúng ta nơi đây để nhìn lên quyền năng của Chúa Kitô... Chúa có thể đánh động con tim cả của những con người cứng cỏi nhất, có thể mở mắt của những kẻ bị mù. Vì thế, ngày hôm nay, chúng ta khẩn cầu Thiên Chúa toàn năng và đầy nhân từ hãy trợ giúp chúng ta trong giờ phút thử thách nầy; xin Ngài hãy giúp cho những tâm hồn cứng cỏi nhất, sao cho họ hiểu được đâu là con đường duy nhất cần phải đi theo, đối với những ai nhìn  mình như là con cái của Cha trên trời.

Sau khi nhấn mạnh đến mối lo âu chung đới với hiện tượng khủng bố phi nhân bản và phi kitô, Ðức Hồng Y mời gọi suy nghĩ về "chất nổ của hận thù" được đóng kín trong tâm hồn con người, và có thể bùng nổ bất ngờ. Vì thế, bổn phận chúng ta là tiếp tục nhắc lại cho những con người nam nữ thời đại chúng ta về những giá trị luân lý làm nền tảng vững chắc cho xã hội con người. Mỗi  người chúng ta đều có bổn phận nhắc cho mọi người biết chổ đứng thứ nhất của Thiên Chúa trong tâm hồn con người; vừa nhắc cho con nguời biết rõ rằng Thiên Chúa, Ðấng tạo dựng con người, một ngày kia sẽ là Ðấng phán xét con người.

Ðức Hồng Y mời gọi mọi nguời hãy hy vọng, một niềm hy vọng làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ, trong cuộc hành hương trên trần gian nầy. Thiên Chúa Quan Phòng luôn luôn canh chừng cho chúng ta. Tuy nhiên, lòng tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa không chuẩn cho chúng ta khỏi phải dấn thân hoạt động, để làm cho những sự dữ biến mất. Với niềm xác tín Thiên Chúa là Ðấng Toàn năng, chúng ta sẽ bình thản nhìn vào tương lai, vừa cầu nguyện  và hoạt động" để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Chắc rằng trong thế giới có những kẻ nói về cái chết, về bạo lực. Nhưng cùng với Ðức Gioan Phaolô II hôm nay, chúng tôi muốn nói to lên cho thế giới biết rằng: Tình  yêu mạnh hơn cái chết.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page