ÐTC nhắc lại

việc Tận Hiến cho Mẹ Maria

cách đây 20 năm

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC nhắc lại việc Tận Hiến cho Mẹ Maria cách đây 20 năm.

Tin Vatican (VIS 24/03/2004) - Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 24/03/2004, tại quãng trường Thánh Phêrô, với khoảng 14 ngàn tín hữu tham dự, ÐTC nhắc đến ngày lễ Truyền Tin ngày 25 tháng 3. ÐTC nói: Lễ nầy "cho phép chúng ta chiêm ngắm Mầu Nhiệm Nhập Thể của Ngôi Lời Hằng Hữu trong cung lòng Mẹ Maria". Lời thưa "vâng" của Mẹ Maria trong biến cố truyền tin là tiếng vọng của lời thưa "Vâng" của Ngôi Lời Nhập Thể; và chúng ta được mời gọi góp lời thưa "vâng" chấp nhận những chương trình nhiệm mầu của Thiên Chúa. Chỉ nhờ qua việc gắn bó hoàn toàn với Thánh Ý của Thiên Chúa, mà niềm vui thật và hòa bình mới được trổ sinh trong cuộc sống. Và tất cả chúng ta đều hết sức ước mong cho thời đại hôm nay được hưởng niềm vui và hòa bình.

Sau đó, ÐTC nhắc lại ba lần trong triều giáo hoàng ngài đã phó dâng Giáo Hội, thế giới, và nhân loại cho Mẹ Maria; lần thứ nhất, ngày 8 tháng 12 năm 1978; lần thứ hai là ngày 4 tháng 6 năm 1979; trong lần thứ hai nầy, ÐTC  đã lặp lại sự phó dâng nơi Ðền Thánh Ðức Mẹ Ðen Jasna Gora, bên BaLan, trong chuyến về thăm quê hương BaLan lần  đầu tiên; và lần thứ ba, là ngày lễ Truyền Tin 25 tháng 3 năm 1984, Năm Thánh đặc biệt. ÐTC đã nói như sau: "Tôi đặc biệt nhớ đến ngày 25 tháng 3 Năm Thánh 1984. Hai mươi năm đã qua rồi kể từ ngày đó, khi tôi phó dâng toàn thể nhân loại cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria theo lời yêu cầu của Ðức Mẹ Fatima, trong sự hiệp thông thiêng liêng với tất cả các giám mục trên thế giới. Lúc đó, nhân loại đang sống những giờ phút khó khăn, những giờ phút lo âu và không chắc chắn. Giờ đây, hai mươi năm sau, thế giới vẩn còn bị ghi dấu bởi hận thù, bạo lực, khủng bố và chiến tranh. Trong số biết bao nạn nhân được tin tức nói đến hằng ngày, có rất nhiều người vô tội bị giết chết trong khi thi hành  việc bổn phận. Ngày hôm nay --- tức thứ Tư 24/03/2004 --- ngày được dành để tưởng nhớ và cầu nguyện cho những nhà truyền giáo tử đạo, chúng ta cần  nhớ đến các linh mục, những người tận hiến nam nữ và anh chị em giáo dân, đã bị giết chết tại các nơi truyền giáo trong năm 2003 vừa qua. Biết bao máu đào tiếp tục đổ ra tại nhiều vùng trên thế giới. Vì thế điều khẩn thiết là con người biết mở rộng tâm hồn để cố gắng hiểu  nhau. Khắp nơi trên thế giới, con người đã chờ đợi công bằng và hòa bình càng ngày càng xa vời hơn. Thử hỏi làm sao chúng ta có thể đáp lại niềm khao khát của con người hướng đến hy vọng và tình thương, nếu không cùng với Chúa Kitô nhờ qua Mẹ Maria? ÐTC kết thúc bài huấn đức của ngài với lời khẩn cầu dâng lên Mẹ Maria vào năm 1984: Lạy Mẹ Chúa Kitô, ước chi quyền năng cứu rỗi vô cùng của ơn Cứu Chuộc, quyền năng của tình thương Thiên Chúa, được thể hiện một lần nữa trong lịch sử thế giới. Ước gì quyền năng đó ngăn chận được điều dữ! và biến đổi lương tâm chúng con. Ước chi ánh sáng hy vọng trong trái Tim Vô Nhiễm Mẹ được  biểu lộ cho tất cả chúng con!"

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page