ÐTC Gioan Phaolô II chủ sự

Thánh Lễ tôn phong bốn vị Tân Chân Phước

ngày 21/03/2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II chủ sự Thánh Lễ tôn phong bốn vị Tân Chân Phước ngày 21/03/2004.

Tin Vatican (Vat 21/03/2004) - Lúc 10 giờ sáng chúa nhật ngày 21/03/2004, Chúa Nhật IV Mùa Chay, ÐTC đã chủ sự Thánh Lễ Phong Chân Phước cho bốn vị Ðầy Tớ Chúa, gồm một linh mục và ba nữ tu; nếu xét theo quốc tịch, thì trong số bốn vị tân chân phước, có hai vị là người Italia, và hai vị là người Tây Ban Nha. Thánh Lễ Phong Chân Phước đã được cử hành tại Quảng Trường Thánh  Phêrô. Mặc dù thời tiết không tốt lắm vì có mưa buổi sáng và trời có mây mù, nhưng đã có khoảng 20 ngàn tín  hữu tham dự Thánh Lễ Phong Chân Phước nầy. Ðây là thánh lễ phong chân phước thứ 144 kể từ khi ÐTC được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngai tòa Roma, tháng 10 năm 1978 đến nay (2004). Các quan sát viên đã lưu ý đến tình trạng sức khỏe tốt của Ðức Thánh Cha, khi ngài đọc rõ tiếng gần trọn hết bài giảng, đề cao mẫu gương sống đức tin của các vị Tân Chân Phước. Trước hết, ÐTC đã nói cách chung như sau:

"Nếu ai sống trong Chúa Kitô, thì người đó là một tạo vật mới" (2 Co 5,17).

Với những lời nầy của thánh tông đồ Phaolô, chúng ta có thể tóm kết sứ điệp của phụng vụ lễ phong chân phước hôm nay; lễ phong chân phước nầy được lồng một cách tốt đẹp vào nửa con đường mùa chay, tức chúa nhật IV Mùa chay, được gọi là "Chúa Nhật của Niềm Vui" (Laetare).

Bài đọc thứ hai và bài phúc âm, kết thành một bài ca có hai bè, để chúc tụng tình thương của Thiên Chúa, là Người Cha nhân từ (Lc 15,11-32), là Ðấng đã hòa giải chúng ta với Ngài trong Chúa Kitô (2 Co 5, 17-21). Bài ca nầy trở thành lời kêu gọi tha thiết: "Anh chị em hãy để cho mình được hòa giải với Thiên Chúa" (2Co 5,20). Lời mời gọi nầy dựa trên niềm xác tín rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Thiên Chúa đã yêu thương những con cái Israel, qua việc đưa họ vào đất Canaan, sau  cuộc hành trình lâu dài của cuộc Xuất Hành ra khỏi Ai Cập, như chúng ta đã nghe lại trong bài đọc thứ nhất. Lễ Vượt Qua mà dân Israel cử hành "vào lúc chiều tối, nơi cửa thành Giêricô" (Gs 5,10) và những tháng đầu tiên dân Israel trải qua trong vùng đất Hứa, trở thành  một biểu tượng hùng hồn nói cho chúng ta biết  lòng trung thành của Thiên Chúa, Ðấng ban xuống hồng ân hòa bình cho dân được tuyển chọn, sau khi trải qua kinh nghiệm đau buồn của cảnh sống làm nô lệ.

Bốn vị tân chân phước mà Giáo Hội đặt ra trước mắt chúng ta, là những chứng nhân đặc biệt cho tình thương của Thiên Chúa Quan Phòng cùng đồng hành với nhân loại. Bốn vị tân chân phước đó là Tân Chân Phước Linh Mục LUIGI TALAMONI, tân chân phước nữ tu Matilde del Sagrado Corazon Telles Robles, Tân Chân phước nữ tu Piedad de la Cruz Ortiz Real, và tân chân phước nữ tu Maria Candida của Thánh Thể.

Ðược nâng đỡ bởi lòng tin tưởng không lay chuyển vào Thiên Chúa Cha trên trời, các vị tân chân phước đã đương đầu với những cực nhọc và những thử thách của cuộc hành trình trên trần gian. Chúa Kitô luôn là sự nâng đỡ và niềm ủi an cho các ngài trong những giây phút khó khăn của cuộc sống. Như thế, các ngài đã cảm nghiệm được nơi chính mình  sự thật xác nhận rằng sống trong Chúa có nghĩa là trở nên "những tạo vật mới" (x. 2 Co 5,17).

Sau những suy tư như trên về mẫu gương của bốn vị tân chân phước nói chung, ÐTC nhắc đến mẫu gương của từng vị một. Ngài gọi tân chân phước linh mục LUIGI  TALAMONI là "tấm gương trung thành" của lòng nhân từ Thiên Chúa, nhất là qua việc siêng  năng thi hành thừa tác vụ ban bí tích hòa giải và phục vụ những người nghèo. Tân chân phước Nữ Tu Matilde Tellez Robles  là kẻ "say mê yêu mến Chúa Kitô", sống đời cầu nguyện sâu xa, có lòng sùng kính Bí Tích Thánh Thể, và hoàn toàn hiến thân phục vụ những trẻ mồ côi, những người đau yếu. Chứng tá của tân chân phước mời gọi chúng ta sống tôn thờ Thiên Chúa và phục vụ anh chị em, hai cột trụ của đời sống kitô. Tân Chân Phước Nữ Tu Piedad de la Cruz Ortiz để lại cho chúng ta Mẫu gương sống "khắc khổ, sống cầu nguyện và thực thi bác ái đối với những kẻ khốn cùng" vì tình yêu Chúa Kitô. Và cuối cùng Tân Chân Phước Nữ Tu Maria Candida của Thánh Thể là vị tông đồ không mệt mõi của bí tích Thánh Thể.

Cuối cùng, trước khi ban phép lành cuối lễ, ÐTC nói thêm vài lời chào chúc mọi người hiện diện. Ðặc biệt, bằng tiếng Tây Ban Nha, ÐTC chào chúc những anh chị em tín hữu đến từ Tây Ban Nha, và khuyến khích hãy duy trì niềm hy vọng, sức hăng say và lòng quãng đại, trước sự đau khổ của biết bao gia đình, tại thủ đô Madrid cũng như trên khắp đất nước Tây Ban Nha, vì cuộc tấn công khủng bố đã xảy ra (hôm thứ Năm 11 tháng 3 năm 2004). ÐTC quả quyết cách xác tín rằng: Tình thương luôn luôn mạnh hơn hận thù và chết chóc!

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page