Ðức Sứ Thần Tòa Thánh tại Iraq

nhận định về hiện tình tại Iraq

sau một năm cuộc tấn công của

liên minh Hoa Kỳ và Anh Quốc vào Iraq

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Sứ Thần Tòa Thánh tại Iraq nhận định về hiện tình tại Iraq sau một năm cuộc tấn công của liên minh Hoa Kỳ và Anh Quốc vào Iraq.

Tin Iraq (Apic 19/03/2004) - Nhật báo "Tương Lai", cơ quan ngôn luận của Hội Ðồng Giám Mục Italia, số phát hành thứ Sáu ngày 19 tháng 3 năm 2004, đã đăng bài của Ðức Sứ Thần Tòa Thánh tại Iraq, Ðức Tổng Giám Mục Ferdinando Filoni, tổng kết tình hình của Iraq một năm sau cuộc tấn công của Liên Minh Hoa Kỳ Anh Quốc vào Iraq, chống lại chế độ cai trị của Tổng Thống Saddam Hussein.

Ðức Tổng Giám Mục sứ thần tòa thánh tại Iraq đã viết như sau: "Cách đây một năm, chúng tôi đã hy vọng có thể tránh được cuộc chiến, xét vì lập trường lúc đó của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, của Giáo Hội Công Giáo và của thế giới, chống lại giải pháp xử dụng vũ lực. Nhưng giờ đây, theo ánh sáng của những biến cố đã xảy ra, chúng tôi hiểu rằng cuộc chiến tấn công vào Iraq đã được hoạch định và quyết định trước cả rồi."

Theo nhận định của Ðức Sứ Thần Tòa Thánh tại Iraq, thì dân chúng Iraq đang sống trong hoàn cảnh vui buồn lẫn lộn. Dân chúng vui vì được tự do phát biểu, tự do có những liên lạc xã hội, mà bằng chứng là hiện tượng gia tăng những dàn ăntên dĩa nơi các cư xá; --- điều nầy trước đây không có, và cho ta hiểu là vào thời cai trị của Saddam Hussein dân chúng đã bị cô lập về thông tin, và giờ đây thì cố gắng vượt qua sự cô lập nầy. Nhưng không thiếu những vấn đề chưa được khắc phục: các đường giây điện thoại còn bị cắt đứt, nạn cúp điện, và nhiều khó khăn to lớn trên bình diện chăm sóc sức khỏe cho dân chúng. Và dĩ nhiên, những cuộc nổ bôm khủng bố vẫn còn đó. Và Ðức Tổng Giám Mục, sứ thần tòa thánh tại Iraq kết luận như sau: Một đàng người dân Iraq đánh giá cao sự  tự do đã tìm lại được, nhưng đàng khác người dân cảm thấy phải trả giá quá cao, đến độ khó mà nói rằng: cuộc sống hiện tại là tốt hơn.

Về sinh hoạt của cộng đồng công giáo thiểu số tại Iraq, Ðức Sứ Thần cho biết rằng: cho đến nay, đã không xảy ra những xung đột tôn giáo. Dĩ nhiên, có vài người công giáo buôn bán rượu đã bị giết chết, những tiệm buôn bị phá hủy, nhưng đó chỉ là những sự cố đi liền với tình trạng mất an ninh chung. Không có cuộc xung đột giữa người công giáo và những anh chị em hồi giáo; dù vậy, người công giáo vẫn mong đợi được bảo vệ những quyền lợi của mình, quyền được phát biểu ý kiến, được giáo dục con cái, được sống theo nền văn hóa của mình, dù đây là nền văn hóa của nhóm thiểu số.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page