ÐTC Gioan Phaolô II lên án

những hành động khủng bố

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II lên án những hành động khủng bố.

Tin Vatican (Vat, Apic 14/03/2004) - Trong bài huấn đức trước khi đọc kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật (14/03/2004), tai quảng trường thánh Phêrô ở Roma, ÐTC Gioan Phaolô II một lần nữa lên án những hành động khủng bố, mà ngài gọi là "những hành động không thể nào được biện minh". ÐTC đã nói như sau:

"Trang Phúc Âm, mà Phụng Vụ Chúa Nhật hôm nay (14/03/2004) trình bày cho chúng ta, có nhắc đến hai sự kiện bi thảm vào thời của Chúa Giêsu: việc đàn áp đẩm máu một cuộc nỗi loạn và việc Tháp Siloe sập đè chết những kẻ đứng gần bên (x. Lc 13, 1-9). Ðiều nầy đưa chúng ta trở về với thời sự của ngày nay buồn thay bị ghi dấu bởi nhiều tin tức về bạo lực và chết chóc. Chúa Nhật trước, tôi đã nhắc đến những lò lửa chiến tranh và những tấn công khủng bố gây đẩm máu tại nhiều nơi trên thế giới. Thứ Năm vừa qua (11/03/2004), cuộc khủng bố bi thảm tại thủ đô Madrid, đã gây thiệt mạng cho khoảng 200 người và làm cho hơn một ngàn người bị thương. Tội ác khủng khiếp nầy đã đánh động dư luận thế giới. Người ta không khỏi ngở ngàn sâu xa trước sự dã man như vậy, và chúng ta tự hỏi làm sao tâm hồn con người có thể đi đến việc mưu tính những hành động hết sức xấu xa đáng ghét như thế.

Khi lặp lại lời tuyệt đối kết án những hành động không thể nào được biện minh như thế, một lần nữa tôi xin chia sẻ với đau khổ của các gia đình các nạn nhân, và nói lên sự gần gủi trong lời cầu nguyện cho những kẻ bị thương và những người thân thuộc của họ. Hôm thứ Sáu vừa qua (12/04/2004), được vang đến khắp nơi trên thế giới, một cách cảm động, nhiều chứng tá biểu lộ tình liên đới từ khắp nơi Tây Ban Nha, cùng với sự tham dự của những thẳm quyền chính trị của toàn Âu Châu.

Chính nhờ dựa trên sự đồng tâm đóng góp của tất cả mọi lực lượng tốt của Ðại Lục Âu Châu mà người ta có thể nhìn về phía trước với lòng tin tưởng và hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn. Nhất là những ai tin vào Thiên Chúa, là Ðấng tạo hóa và là Cha của tất cả mọi người, thì càng phải cảm thấy mình dấn thân vào trong hành động để xây dựng một thế giới huynh đễ hơn và có tình liên đới hơn, mặc cho những khó khăn và những trở ngại có thể gặp phải trên con đường bổn phận và không thể tránh né nầy để xây dựng hòa bình nầy.

Chúng ta hãy phó thác cách đặc biệt những nạn nhân của hành động khủng bố kinh khiếp tại thủ đô Madrid, cho Mẹ Maria, người nữ đồng trinh nhân từ. Chúng ta hãy xin Mẹ bảo vệ và canh chừng cho quốc gia thân yêu Tây Ban Nha, cho Âu Châu và cho toàn thế giới.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page