Vài Nét về Triều Giáo Hoàng

của Ðức  Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài Nét về Triều Giáo Hoàng của Ðức  Gioan Phaolô Ðệ Nhị.

Vatican (AFP, 10/03/2004) - Chúa Nhật, ngày 14 tháng 3 năm 2004, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II sẽ chính thức trở thành vị Giáo Hoàng hướng dẫn Giáo Hội lâu đứng hàng thứ ba, trong suốt lịch sử Giáo Hội, sau Thánh Phêrô, vị giáo hoàng đầu tiên đã hướng dẫn Giáo Hội trong vòng từ 34 đến 37 năm, và sau Ðức Piô IX đã hướng dẫn Giáo Hội trong vòng 31 năm, từ tháng 6 năm 1846 cho đến tháng Hai năm 1878.

Tính theo ngày, thì Ðức Gioan Phaolô II  đã hướng dẫn Giáo Hội được 9,281 ngày, vượt qua Ðức Lêô thứ 13. Vào tháng  5 năm 2004, Ðức Gioan Phaolô II sẽ mừng sinh nhật thứ 84.

Ðức Hồng Y Paul Poupard, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Văn Hóa đã cho biết như sau:

"Ðức Gioan Phaolô II đã bình tỉnh chấp nhận tình trạng cao tuổi của mình và những vấn đề liên quan đến sức khỏe của ngài. Hiện tại, Ngài đã phục hồi tình trạng sức khỏe tốt của thời điểm trước tháng 10 năm 2003."

Ðược biết, vào tháng 10 năm 2003, trong Công Nghị Hồng Y để phong tước cho những Tân Hồng Y, tình trạng sức khỏe của ngài lúc đó xem ra thật yếu, đến nổi Ngài không thể đọc rõ ràng tên của các Vị tân Hồng Y, do  ảnh hưởng của căn bệnh Parkinson. Nhưng rồi, như chúng ta thấy, tình trạng sức khỏe của Ðức Gioan Phaolô II đã từ từ được phục hồi, đến độ nhiều quan sát viên  đã nghĩ rằng Ðức Gioan Phaolô II thể bắt đầu lại những chuyến viếng thăm mục vụ quốc tế ngoài Italia.

Trở lại thời điểm tháng 10 năm 2003. Tình trạng sức khỏe của Ðức Gioan Phaolô II lúc đó đã trở nên yếu, đến độ không còn ai nghĩ đến việc Ðức Thánh Cha sẽ tiếp tục các chuyến viếng thăm quốc tế ngoài Italia nữa. Thậm chí, vài vị Hồng Y lúc đó đã lên tiếng xem ra như muốn chuẩn bị cho cuộc "ra đi" vĩnh viễn của Ðức Gioan Phaolô II. Ðức Hồng Y Daneels, Tổng Giám Mục Bruxelles, thủ đô nước Bỉ, thì lên tiếng xem ra như muốn Ðức Gioan Phaolô II từ chức trước khi qua đời. Căn bệnh Parkinson lúc đó đã có tác dụng mạnh, khiến Ðức Gioan Phaolô II rất khó cử  động và di chuyển, hơi thở trở nên ngắn, và đôi khi không điều khiển được đôi môi, và không thể đọc hay nói rõ ràng được. Nhưng rồi, tình trạng sức khỏe của Ðức Gioan Phaolô II được từ từ  phục hồi khả quan như ngày nay, đến độ nhiều quan sát viên bắt đầu nghĩ rằng trong vài tháng nữa, thì Ðức Gioan Phaolô II có thể thực hiện vài chuyến viếng thăm quốc tế ngắn ngày. Như là một dấu hiệu báo trước, vị có trách nhiệm tổ chức  các chuyến viếng thăm quốc tế của Ðức Gioan Phaolô II, là Ðức Cha Renato Boccardo, đã âm thầm sang Thụy Sĩ. Các quan sát viên cho rằng đây là một chuẩn bị cho chuyến viếng thăm ngắn của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II tại Thụy Sĩ, trong hai ngày 5 và 6 tháng 6 năm 2004, để gặp gỡ đặc biệt giới trẻ, mặc dù hiện nay, chưa có công bố chính thức nào về chuyến viếng thăm nầy. Các quốc gia như Pháp, Áo, BaLan và Mêhicô, đã lên tiếng  chính thức mời Ðức Thánh Cha đến thăm, mặc dù chưa có trả lời chính thức nào từ phía Tòa Thánh.

Ðức  Hồng Y Paul Poupard cho biết: "Tôi đã nhận được rất nhiều thư của những người cao niên bày tỏ niềm kính phục và khen ngợi Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, vì --- qua thái độ sống của ngài đối với tuổi già và bệnh tật, --- ÐTC đã mang lại cho họ sự can đảm và niềm vui sống."

Ðức Hồng Y Roberto Tucci, hiện đã 83 tuổi, vị trước đây đã từng tổ chức các chuyến viếng thăm quốc tế của Ðức Thánh Cha, thì tuyên bố  như sau: "Tôi ngưỡng mộ Ðức Gioan Phaolô II, nhất là vì ý chí mạnh mẽ của ngài muốn dấn thân hết mình cho sứ mạng. Vào hạng tuổi cao mà ngài tiếp tục chu toàn sứ mạng tông đồ với một nghị lực như thế, thì quả thật là một mẫu gương cho những người cao niên."

Vị bác sĩ  riêng của Ðức Thánh Cha, bác sĩ Renato Buzzonetti, thì rất dứt khoát đề nghị Ðức Thánh Cha nên bớt tham dự vào những nghi lễ lâu giờ tại Vatican. Những bài diễn văn của Ðức Thánh Cha trong nhiều dịp tiếp kiến đã trở nên ngắn gọn; và đôi khi, ÐTC không đích thân đọc trọn bài diễn văn nữa, mà chỉ đọc vài đoạn quan trọng. Phần còn lại, được một vị phụ tá đọc thay.

Ðức Hồng Y Bernardin  Gantin, người Bê-nin, và là cựu niên trưởng hồng y đoàn, nhắc lại rằng: Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nói ra rõ ràng quyết tâm của mình muốn tiếp tục sứ mạng hướng dẫn giáo hội "cho đến hơi thở cuối cùng".

Khi được chọn lên kế vị thánh Phêrô tại ngai tòa Roma, ngày 16 tháng 10, năm 1978, Ðức Gioan Phaolô II là vị giáo hoàng đầu tiên không phải là người Italia, sau khoảng thời gian dài 400 năm. Lúc đó, ngài mới được 58 tuổi, và là vị giáo hoàng thứ 263 kế vị thánh Phêrô. Tổng cộng tính luôn cả thánh Phêrô, thì Ðức Gioan Phaolô II là vị giáo hoàng thứ 264. Ngài là vị Giáo Hoàng đã thực hiện nhiều kỷ lục. Ngài là vị Giáo Hoàng đầu tiên đến thăm Hội Ðường Do Thái Giáo tại Roma, là vị giáo hoàng đầu tiên đến thăm Ðền Thờ Hồi Giáo, là vị Giáo Hoàng đầu tiên quy tụ tất cả những vị lãnh đạo các tôn giáo lớn trên thế giới đến Assisi, để cầu nguyện cho Hòa Bình Thế giới. Ðặc biệt nhất, Ngài đã lên tiếng xin lỗi vì những tội lỗi và những sai lầm giáo hội công giáo đã phạm trong vòng 2,000 năm lịch sử.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page