Huấn Ðức của

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

vào trưa Chúa Nhật thứ II mùa chay

(7/03/2004)

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II vào trưa Chúa Nhật thứ II mùa chay (7/03/2004).

(Radio Veritas Asia 8/03/2004) - Quý vị và các bạn thân mến, Trưa Chúa Nhật, mùng 7 tháng 3 năm 2004, Chúa Nhật  thứ II Mùa Chay, trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu, tại quảng trường thánh Phêrô, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, đã nói về ý nghĩa của Biến Cố Chúa Biến Hình, và sau đó Ngài lên tiếng kết án nạn bạo lực và khủng bố tại Phi Châu, Trung Ðông và Iraq.

Trước hết, giải thích ý nghĩa của biến cố Chúa Biến Hình, ÐTC Gioan Phaolô II đã nói như sau:

 

"Lúc ấy, Chúa Giêsu đem theo mình Phêrô, Gioan và Giacôbê  và Ngài lên núi cầu nguyện" (Luca 9,28). Như thế bắt đầu Phúc Âm về Biến Cố Chúa Kitô Biến Hình, đặc điểm của Chúa Nhật thứ II Mùa Chay. Thánh Sử Luca nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu biến hình trong lúc Ngài cầu nguyện trên núi, chìm đắm trong cuộc đối thoại thân tình và sâu xa với Thiên Chúa Cha. Từ con người Ngài, được chiếu tỏa ánh sáng rạng ngời, báo trước cho vinh quang Phục Sinh.

Hằng năm, trong việc chuẩn bị mừng lễ Vượt Qua, Mùa Chay mời gọi chúng ta sống theo Chúa Kitô trong mầu nhiệm cầu nguyện, nguồn mạch ban ánh sáng và sức mạnh trong lúc gặp thử thách. Thật vậy, cầu nguyện có nghĩa là "để tinh thần chìm đắm" trong Thiên Chúa với thái độ khiêm tốn gắn bó với Thánh Ý Ngài. Từ  thái độ tin tưởng phó thác cho Thiên Chúa, phát sinh  ánh sáng nội tâm biến đổi con người, làm con người trở nên chứng nhân cho việc Chúa sống lại. Nhưng việc nầy không thể nào xảy ra được, nếu chúng ta không lắng nghe Chúa Kitô và dễ dạy theo Ngài cho đến cuộc Thương Khó và cái Chết trên Thập Giá. Vậy chúng ta hãy nhìn lên Chúa, "bởi vì chỉ trong Ngài, Con Thiên Chúa, chúng ta mới được cứu rỗi."

 

Ðến đây, ÐTC nhắc đến biến cố ngài công bố thông điệp đầu tiên cách đây 25 năm, về Chúa Kitô, Ðấng Cứu Chuộc con người, cũng vào lúc bắt đầu Mùa Chay. ÐTC nói  tiếp như sau:

 

"Tư tưởng đạo đức trên đã được trình bày cho toàn thế giới cách đây 25 năm, cũng vào khởi đầu Mùa Chay, trong Thông điệp về Chúa Kitô, Ðấng cứu chuộc con người. Nếu con người muốn hiểu về chính mình cho đến tận cùng, thì con người phải đến với Chúa Kitô, phải "tiến vào trong sự hiệp nhất với Ngài", phải để mình thấm nhập vào trong toàn thể thực tại của Ơn Cứu Rỗi (x. số 10, TÐ Redemptor Hominis). Chân lý nầy vẫn còn thời sự cả trong thời đại hôm nay. Nguyện xin Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, Mẹ của Ðấng Cứu Chuộc, giúp chúng ta bắt đầu lại từ Chúa Kitô, để xây dựng một thế giới thật sự phù hợp với con người."

 

Tiếp đến, ÐTC Gioan Phaolô II lên tiếng chống lại nạn bạo lực và khủng bố tại vài quốc gia Phi Châu, tại Thánh Ðịa và tại Iraq, vừa kêu gọi  tha thứ và hòa giải, với những lời như sau:

 

"Trong tuần lễ Cấm Phòng tại Vatican, tôi đã không quên tình cảnh đau buồn tại vài quốc gia  bên Phi Châu, tại Trung Ðông, nhất là tại Thánh Ðịa và tại Iraq. Những anh chị em chúng ta đang phải đau khổ vì những hành động không thể chấp nhận được của bạo lực và khủng bố, làm cho trở nên trầm trọng hơn những điều kiện sinh sống của những dân tộc thân yêu nầy. Trong khi Tôi cầu nguyện và kêu gọi cầu nguyện cho những dân tộc nầy, một lần nữa tôi muốn yêu cầu tất cả mọi người hãy mở ra con đường tha thứ và hòa giải"

 

Kết thúc buổi đọc Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật, mùng 7 tháng 3 năm 2004, ÐTC nhắc rằng thứ Bảy, ngày 13 tháng 3 năm 2004, vào lúc 5 giờ 45 phút chiều, trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI, sẽ có buổi canh thức cầu nguyện trong tinh thần thánh mẫu, nhân dịp cử hành Ngày Ðại Học Âu Châu, lần thứ hai, về chủ đề: "Chúa Kitô, niềm hy vọng cho Âu Châu". ÐTC kêu gọi đặc biệt giới trẻ đại học như sau:

 

"Các bạn trẻ đại học thân mến, Cha mong muốn chúng con đến thật đông! Chúng ta sẽ phó dâng cho Mẹ Maria, Ngai tòa của sự Khôn Ngoan, cuộc hành trình của các dân tộc Âu Châu."

 

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài lời Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II trước khi đọc kinh Truyền Tin Trưa Chúa nhật thứ II Mùa Chay. Các quan sát viên nhận thấy ÐTC còn sức khỏe  tốt. Ðược biết, ÐTC vừa kết thúc tuần lễ Cấm Phòng Mùa Chay, vào sáng thứ Bảy mùng 6 tháng 3 năm 2004. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page