Những Lời Nhắn Nhủ của Ðức Thánh Cha

vào Trưa Chúa Nhật I Mùa Chay 29/02/2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Lời Nhắn Nhủ của Ðức Thánh Cha vào Trưa Chúa Nhật I Mùa Chay 29/02/2004.

(Radio Veritas Asia 1/03/2003) - Quý vị và các bạn thân mến, Trưa Chúa Nhật 29/02/2004, Chúa nhật I Mùa Chay, trước khi đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Roma, ÐTC đã nói vài lời huấn đức về ý nghĩa của bài Phúc Âm trong thánh lễ Chúa Nhật I Mùa Chay, thuật lại việc Chúa Giêsu chịu thần dữ cám dỗ. ÐTC cũng nhắc đến bổn phận chăm sóc cho những trẻ nhỏ gặp khó khăn, nạn nhân của những hành động xấu của người lớn. ÐTC đã nói như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Trong Chúa Nhật thứ I Mùa Chay, Phúc âm trình bày cho chúng ta Chúa Kitô, sau khi lãnh nhận Phép Rửa của Gioan nơi bờ sông Giordanô, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn đi vào sa mạc và ở lại đó 40 ngày. Bài tường thuật trong Phúc âm kể lại cho chúng ta biết ba cơn cám dỗ nổi tiếng của Chúa Kitô; ba cơn cám dỗ nầy là tiếng vọng của sự gạt gẫm xa xưa trong đó Satan đã làm cho tổ tiên chúng ta phải sa ngã. Nhưng Chúa Kitô, một Ađam mới, vượt qua được những cơn cám dỗ, với lời quyết liệt từ chối kẻ cám dỗ như sau: "Có lời chép rằng Con không được thách thức Chúa là Thiên Chúa của con. (Lc 4,121).

 

Rồi Ðức Thánh Cha rút ra bài học cho các tín hữu như sau:

 

Chiến thắng của Chúa Giêsu trên thần dữ bảo đảm cho chúng ta rằng chúng ta sẽ không ngả quỵ trong giây phút gặp thử thách, nếu chúng ta sống kết hiệp với Chúa. Trong viễn tượng nầy, Mùa Chay mời gọi chúng ta hãy dấn thân một cách đặc biệt trên con đường thiêng liêng.

Nhân dịp Mùa Chay, tôi đã gởi đến toàn thể Giáo Hội một sứ điệp, trong đó tôi đã muốn đặc biệt nhắc đến những trẻ thơ nạn nhân của những hành động xấu của người lớn. Giáo Hội dành cho những trẻ nạn nhân nầy một sự chăm sóc đặc biệt, bởi vì chính Chúa Kitô đã nói với chúng ta rằng "Ai tiếp đón một trong những trẻ nhỏ nầy, là tiếp đón Thầy" (Mt 18,5). Ước chi Thời gian nầy của Năm Phụng Vụ được biến thành thời gian thực thi tình liên đới đối với những trẻ nhỏ, nhất là những trẻ sống trong những nguy hiểm trầm trọng và gặp khó khăn.

 

ÐTC xin mọi người cầu nguyện cho ý chỉ vừa nói trên, đồng thời xin cầu nguyện cho ngài và cho những cộng sự viên của ngài trong tuần lễ Cấm Phòng sắp đến, như sau:

 

Anh chị em rất thân mến, Tôi mời gọi tất cả anh chị em hãy cầu nguyện cho ý chỉ vừa nói trên đây. Ngoài ra, tôi xin anh chị em hãy "đồng hành" với tôi trong tinh thần trong Tuần Cấm Phòng, được bắt đầu vào chiều Chúa Nhật hôm nay (29/02/2004), theo như  thông lệ  hằng năm. Cùng tham dự  Tuần Cấm Phòng, còn có những cộng sự viên của tôi tại giáo triều Roma. Nguyện xin Ðức Nữ  Ðồng Trinh Maria, mẫu gương của sự lắng nghe, làm cho những ngày nầy, những ngày sống trong thinh lặng, suy niệm và kết hiệp sâu xa với Chúa Kitô, được trổ sinh nhiều hoa trái cho tất cả chúng tôi.

Sau những lời trên, ÐTC  đã xướng Kinh Truyền Tin với mọi người hiện diện và ban phép lành cho tất cả. Sau đó, ÐTC nhắc đến tình hình trầm trọng tại Quốc Gia HAITI với những lời như sau: "Từ Haiti vang đến những tin tức đáng lo ngại và đầy đau khổ. Trước tình hình như thế, tôi cảm thấy có bổn phận mời gọi tất cả mọi người dân Haiti hãy cam đảm và khiêm tốn để có những quyết định vì lợi ích của đất nước. Tôi khuyến khích những cố gắng ngoại giao của cộng đoàn quốc tế và yêu cầu sự dấn thân quảng đại của những tổ chức nhân đạo. Xin Thiên Chúa chúc lành cho dân tộc Haiti đáng quý mến."

 

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời Ðức Thánh Cha đã nói trước khi đọc kinh Truyền Tin vào Trưa Chúa Nhật, ngày 29 tháng 2 năm 2004, Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Chay. Như chúng ta vừa nghe qua, ÐTC yêu cầu chăm sóc đặc biệt cho những trẻ nhỏ nạn nhân của sự độc ác của người lớn, và xin cầu nguyện cho Ngài và những cộng sự viên của ngài tại giáo triều Roma, trong tuần lễ Cấm Phòng, từ chiều Chúa Nhật 29/02/2004 cho đến sáng thứ Bảy mùng 6 tháng 3 năm 2004.

Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page