ÐTC Gioan Phaolô II cám ơn

những bệnh nhân đã dâng những hy sinh

để cầu nguyện cho ngài

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II cám ơn những bệnh nhân đã dâng những hy sinh để cầu nguyện cho ngài.

Tin Vatican (Apic 12/02/2004) - " Xin Cám ơn anh chị em vì đã quãng đại dâng những hy sinh để cầu nguyện cho tôi", đó là những lời ÐTC Gioan Phaolô II ngỏ với anh chị em bệnh nhân đến tham dự Thánh Lễ Kính Ðức Mẹ Lộ Ðức, do Ðức Hồng Y Camillo Ruini, tổng đại diện của ÐTC cai quản giáo phận Roma, chủ tế trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, hôm thứ Tư, ngày 11 tháng 2 năm 2004.

Ðây cũng là Thánh Lễ để cử hành Ngày Quốc Tế các bệnh nhân, do Ðức Gioan Phaolô II thiết lập vào năm 1993, và được cử hành hằng năm vào ngày 11 tháng 2 năm 2004, ngày lễ kính Ðức Mẹ Lộ Ðức.

Khác với mọi năm,  dịp lễ năm nay, ÐTC không tham dự  ngay từ đầu Thánh Lễ , mà chỉ đến ngỏ lời và chúc lành cho những anh chị em bệnh nhân vào cuối thánh lễ mà thôi.

Trong sứ điệp ngắn đọc cho những anh chị em bệnh nhân, ÐTC mời gọi hãy hướng nhìn về Ðức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, được tôn kính tại hang đá Lộ Ðức. Năm 2004 cũng là năm kỷ niệm 150 năm Ðức Chân Phước Giáo Hoàng Piô IX công bố tín điều Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội năm 1854.  Vì thế, ÐTC đã giải thích  thêm như sau: "Ðức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội là dấu chỉ kỳ diệu cho chiến thắng của sự sống trên sự chết, cho chiến thắng của tình yêu trên tội lỗi, chiến thắng của ơn cứu rỗi trên mọi bệnh tật thể xác và tinh thần. Anh chị em bệnh nhân thân mến, việc chiêm ngắm Mầu Nhiệm Mẹ Maria Vô Nhiễm làm cho anh chị em được thêm sức mạnh; các bác sĩ, y tá và những anh chị em chăm sóc bệnh nhân thân mến, mầu nhiệm khôn tả Mẹ Vô Nhiễm soi sáng công việc của anh chị em; hỡi những thiện nguyện viên thân mến, Mầu nhiệm Mẹ Vô Nhiễm nâng đỡ những hoạt động đáng quý của anh chị em."

Sau khi nghe đọc sứ điệp ngắn của ÐTC cho các bệnh nhân, các đèn trong Ðền Thờ Thánh Phêrô được tắt đi, và tất cả mọi người cầm nến cháy sáng vừa hát bài chúc tụng  Mẹ Lộ Ðức "Ave Maria". Cảm động hơn nữa, khi nhìn thấy cảnh tượng những anh chị em bệnh nhân được đưa lên hôn tay ÐTC và nhận lãnh phép lành của ngài.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page