Những Lời ÐTC Kêu Gọi

Hòa Giải giữa các Tôn Giáo

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Lời ÐTC Kêu Gọi Hòa Giải giữa các Tôn Giáo.

(Radio Veritas Asia 20/01/2004)  (Viết theo bản tin Vatican 17/01/2004) - Quý vị và các bạn thân mến, Lúc 6:30 chiều thứ Bảy, ngày 17 tháng Giêng năm 2004, trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI, trước sự hiện diện của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, đã bắt đầu Buổi Hòa Nhạc để cổ võ sự Hòa Giải giữa những người Do Thái, người Kitô và anh chị em Hồi giáo. Buổi Hòa Nhạc nầy được tổ chức bởi Hội Ðồng Tòa Thánh về Hiệp Nhất Kitô, cùng với Ủy Ban đặc trách liên lạc với Do Thái Giáo và Hội Ðồng Tòa Thánh về Liên Tôn. Ngoài ÐTC Gioan Phaolô II, còn có sự hiện diện của những nhân vật quan trọng và những phái đoàn đại diện cho nhiều tổ chức quốc tế Do Thái giáo, những đại diện cho các giáo hội kitô không công giáo và những đại diện của Hồi giáo. Vào cuối buổi Hòa Nhạc, ÐTC đã đọc bài diễn văn về sự Hòa Giải giữa các tôn giáo. Mục thời sự hôm nay xin trình bày những điểm chính của bài diễn văn nầy.

Trước hết, ÐTC đã nói như sau:

"Với niềm cảm động sâu xa, tôi đã tham dự buổi Hòa Nhạc chiều nay dành cho chủ đề sự Hòa Giải giữa những người Do Thái, những người Kitô và những anh chị em Hồi Giáo. Tôi đã lắng nghe với tâm hồn hòa theo buổi trình diễn âm nhạc; đây là dịp cho tất cả mọi người suy nghĩ  và cầu nguyện. Tôi kính chào và hết lòng cám ơn những cổ động viên cho sáng kiến nầy và tất cả những ai đã góp phần để thực hiện cách cụ thể buổi Hòa Nhạc nói trên.

Tôi xin chào những vị Chủ Tịch và các thành viên của Những Hội Ðồng Tòa Thánh đã ủng hộ biến cố đầy ý nghĩa nầy. Tôi xin chào quý vị đại diện của những tổ chức quốc tế của Do thái giáo, những đại diện của những giáo hội và những cộng đồng giáo hội kitô không công giáo và những đại diện của Hồi giáo; Sự tham dự của quý vị làm cho cuộc gặp gỡ của chúng ta nơi đây thêm nhiều ý nghĩa. Tôi xin cám ơn đặc biệt các Hiệp Sĩ  Colombus đã đóng góp cách cụ thể cho buổi Hòa Nhạc; Tôi xin cám ơn Ðài Truyền Hình Italia, --- mà những vị trách nhiệm điều hành đang có mặt nơi đây --- đã bảo đảm cho buổi Hòa Nhạc được phổ biến tương xứng cho công chúng."

Rồi sau khi chào chúc quý nhạc sư điều khiển buổi Hòa Nhạc và các nghệ sĩ, Ðức Thánh Cha nhắc đến chủ đề rất có ý nghĩa của buổi Hòa Nhạc  đối với ba tôn giáo: do thái giáo, kitô giáo và hồi giáo; đó là chủ đề về Tổ Phụ Abraham và về Sự Sống Lại của Những Người đã qua đời. Tiếp đến, ÐTC nói về những tương quan giữa ba tôn giáo Do Thái Giáo, Kitô giáo và Hồi giáo như sau:

"Lịch sử của những tương quan giữa những người Do Thái, người Kitô và anh chị em Hồi giáo, được ghi dấu bởi những ánh sáng và những bóng tối, và đã có những giờ phút đau buồn. Ngày nay, mọi người đều cảm thấy nhu cầu thiết yếu  cần thực hiện một cuộc Hòa Giải chân thành giữa những ai tin vào Thiên Chúa duy nhất. Chiều nay, chúng ta quy tụ nơi đây để nói lên cách cụ thể sự dấn thân cho công cuộc hòa giải, nhờ qua sứ điệp phổ quát của âm nhạc. Chúng ta được nhắc nhớ lời Thiên Chúa tuyên bố như sau: "Ta là Thiên Chúa toàn năng: hãy bước đi trước mặt Ta và hãy sống thánh thiện" (Sáng thế ký 17,1). Mọi người đều cảm thấy vang dội trong thâm tâm mình lời công bố trên: con người biết rõ là một ngày kia mình sẽ phải trả lẽ cho Vì Thiên Chúa, Ðấng từ trên cao đang quan sát cuộc hành trình của con người trên trần gian.

Ước mong mà tất cả chúng ta cùng nhau nói lên, là ước chi mọi người được thanh luyện khỏi sự hận thù và sự dữ; cả hai điều xấu nầy đang đe dọa nền hòa bình; ước gì chúng ta biết bắt lấy tay nhau, những bàn tay không muốn biết đến bạo động nhưng sẵn sàng trợ giúp và an ủi những ai đang cần đến.

Người do thái tôn thờ Ðấng toàn năng như là Ðấng bảo vệ nhân vị con người, Ðấng là Thiên Chúa của những Lời Hứa ban sự sống. Người kitô biết rõ rằng tình yêu thương là nguyên do thôi thúc Thiên Chúa bước vào trong tương quan với con người, và rằng tình yêu là câu trả lời mà Thiên Chúa chờ đợi từ con người. Ðối với người Hồi giáo, Thiên Chúa là Ðấng tốt lành và ngài đổ tràn đầy sự nhân từ của ngài xuống trên kẻ tin ngài. Ðược những niềm xác tín trên nuôi dưỡng, những người Do thái, người kitô và anh chị em Hồi giáo, không thể nào chấp nhận để cho trái đất nầy phải chịu thương tích vì hận thù, không thể nào để cho nhân loại phải chịu cảnh chiến tranh không cùng.

Phải, chúng ta cần phải gặp thấy trong chúng ta lòng can đảm thực hiện Hòa Bình. Chúng ta cần phải khẩn xin Ðấng ngự trên cao ban cho hồng ân Hòa Bình. Và Hòa Bình nầy sẽ lan rộng ra như vết dầu loan, nếu chúng ta không ngừng tiến bước trên con đường hòa giải. Lúc đó sa mạc sẽ biến thành vườn đầy bông hoa, nơi đó sẽ ngự trị sự công bằng; và hậu quả của công bằng sẽ là Hòa Bình (x. Is 32,15-16). Tình Thương chiến thắng tất cả!"

Quý vị và các bạn thân mến,

Vừa rồi là những lời ÐTC Gioan Phaolô II đã nói sau buổi Hòa Nhạc tại Vatican chiều thứ Bảy 17/01/2004. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page