ÐTC nói về Tuần Lễ

Cầu Nguyện cho sự Hiệp Nhất Kitô

và Chúc Mừng Năm Mới Âm Lịch

cách riêng cho các dân tộc Trung Quốc

Việt Nam và Ðại Hàn

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC nói về Tuần Lễ Cầu Nguyện cho sự Hiệp Nhất Kitô và Chúc Mừng Năm Mới Âm Lịch cách riêng cho các dân tộc Trung Quốc, Việt Nam và Ðại Hàn.

(Radio Veritas Asia 19/01/2004) - Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật 18 tháng Giêng năm 2004 là Ngày đầu tiên của Tuần Lễ Cầu Nguyện cho sự Hiệp Nhất Kitô. Trước khi đọc kinh truyền tin Trưa với các tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô, ở Roma, ÐTC đã nói vài lời huấn đức về ý nghĩa của Tuần Lễ cầu nguyện nầy như sau:

Anh chị em rất thân mến,

Những Lời Chúa Giêsu nói: "Thầy ban cho chúng con bình an của Thầy", --- nơi Phúc âm theo thánh Gioan, chương 14 câu 27, --- được dùng làm chủ đề cho Tuần Lễ hằng năm cầu nguyện cho sự Hiệp Nhất những người Kitô, được bắt đầu vào Chúa nhật 18 tháng Giêng (năm 2004). Và lại càng có ý nghĩa hơn nữa, việc chủ đề nầy được đề nghị bởi các Giáo Hội tại Trung Ðông, nơi mà sự Hiệp Nhất và Hòa Bình là hai điều cần thiết hơn cả.

Trong Tám Ngày kế tiếp, tại khắp nơi trên thế giới, những người Kitô theo những truyền thống và niềm tin khác biệt, sẽ quy tựu lại với nhau để tha thiết cầu xin Chúa củng cố dấn thân chung của họ cho sự Hiệp Nhất hoàn toàn giữa tất cả mọi người kitô. Họ cầu nguyện cho sự Hiệp Nhất dựa trên ý nghĩa phong phú được tích chứa trong lời Hứa của Chúa Giêsu, vừa suy niệm hằng ngày về hồng ân Hòa Bình và về những dấn thân mà Hòa Bình đòi buộc.

Khi hứa ban Bình An, Chúa Kitô đã bảo đãm cho các môn đệ sự nâng đỡ của Người khi họ gặp thử thách. Và thử hỏi đây không phải là thử thách hay sao, khi những người kitô sống trong sự chia rẽ với nhau? Chính vì thế những người kitô cảm thấy nhu cầu mạnh mẽ chạy đến  cùng Chúa, xin Ngài trợ giúp họ chiến thắng cơn cám dỗ ngã lòng trên con đường khó khăn dẫn đến sự hiệp thông hoàn toàn.

Trong một thế  giới đang khao khát hòa bình, thì điều khẩn thiết là những cộng đoàn kitô cần rao giảng Tin Mừng trong sự hiệp nhất với nhau. Ðiều cần thiết là những cộng đoàn kitô làm chứng cho Tình Yêu Thiên Chúa đang liên kết họ lại, và trở  nên kẻ mang đến niềm Vui, niềm Hy Vọng và Hòa Bình, trở nên "men" làm dậy lên nhân loại mới.

Tôi cầu chúc cho Tuần Lễ Cầu Nguyện nầy mang lại nhiều hoa trái cho sự Hiệp Nhất Kitô. Nguyện chúc cho Tuần lễ nầy trở nên dịp thuận tiện cho tất cả những ai tin vào Chúa Kitô, để họ trao đổi với nhau cái hôn huynh đệ, trong sự Bình an của Chúa. Nguyện xin Mẹ Maria Ðồng Trinh, Mẹ Chúa Kitô, khẩn cầu cùng Chúa ban cho chúng ta hồng ân Hòa Bình và Hiệp Nhất nầy.

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh Truyền Tin và ban phép lành cho mọi người hiện diện. Sau đó, ÐTC nói lên những lời cầu chúc Năm Mới Âm Lịch Giáp Thân (2004) như sau:

"Cha xin nói lên sự gần gủi và những lời cầu chúc An Bình và Thịnh Vượng cho các Dân Tộc Bên Ðông, nhất là dân tộc Trung Hoa, Việt Nam và Ðại Hàn, trong những ngày tới đây vui mừng Mừng Ngày Ðầu Năm Âm Lịch."

 

Sau đó, ÐTC cũng nhắc đến  "Ngày Học Ðường" được cử hành tại giáo phận Roma vào Chúa Nhật 18 tháng Giêng năm 2004, theo chủ đề chung là: "Cùng với Gia Ðình, chúng ta hãy xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn". ÐTC nói như sau:

 

"Tôi xin thân ái chào tất cả những kẻ điều hành, những thầy dạy và các em học sinh của biết bao trường học công giáo trong Giáo Phận Roma, đang có mặt tại quãng trường hôm nay. Tôi đánh giá cao sự dấn thân của tất cả. Tôi biết rõ những khó khăn phải đương đầu hằng ngày. Tôi xin cám ơn  và khuyến khích tất cả hãy tiếp tục dấn thân phục vụ với niềm tín thác không lay chuyển vào Chúa. Xin cầu chúc tất cả một ngày Chúa Nhật an lành. Ngơi Khen Chúa Giêsu Kitô."

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Những Lời ÐTC  đã nói Trước Khi Ðọc Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật, ngày 18 tháng Giêng năm 2004, ngày đầu tiên của Tuần lễ Cầu Nguyện cho sự hiệp nhất Kitô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page