Nhà thờ

không phải là một viện bảo tàng

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhà thờ không phải là một viện bảo tàng.

Roma (Zenit 7/01/2004) - Tác giả Elvira Obenbach vừa ra mắt một tập sách để hướng dẫn các khách hành hương và du lịch về các nhà thờ và thánh tích tại Roma, tuy nhiên mục tiêu của cuốn cẩm nang này không phải là nghệ thuật mà là để giúp cho người hành hương tìm đi theo dấu chân của các vị thánh và các vị chân phước.

Tập sách này do phòng báo chí của Tòa Thánh xuất bản. Trong đó tác giả Elvira Obenbach đã chọn khoảng 100 địa điểm gồm các nhà thờ, tu viện tại Roma mà theo bà đều mang dấu vết của sự thánh thiện. Mỗi một địa điểm đều có hình và những dữ kiện lịch sử, thông tin, các thánh tích có tại những địa điểm đó. Bà Elvira đã cho hãng thông tấn Zenit biết như sau: "Tập sách này phát xuất từ cảm nghĩ của tôi khi nhận thấy là các nhà thờ tại Roma này trở thành địa điểm thu hút khách hành hương và du lịch vì những nơi đó có những kho tàng nghệ thuật. Tôi muốn nhắc nhở công chúng đến Roma rằng nghệ thuật là một khía cạnh quan trọng làm nổi bật giá trị, nhưng lại không phải là thực chất của các nhà thờ đó. Nhà thờ không phải là một viện bảo tàng, nhưng là nhà của Chúa. Tại đây, người ta có thể tìm thấy xác của các vị thánh, những thánh tích và hình tượng đã được tôn kính từ nhiều thế kỷ; tại Các Nhà Thờ nầy, người ta đến đến kính viếng những nhân vật mà nay đã được vinh dự phong làm thánh hay chân phước. Roma hẳn nhiên là nơi có sự hiện diện của đa số các vị thánh, hay là nơi chúng ta có thể tìm ra vết tích của những vị này".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page