Những tâm tình đầu năm 2004

của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những tâm tình đầu năm 2004 của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II.

(Radio Veritas Asia 4/01/2004) - Quý vị và các bạn thân mến. Hầu hết các Giáo Hội Công Giáo ở địa phương đã mừng lễ Hiển Linh --- hay còn được gọi là lễ Ba Vua --- vào Chúa Nhật  mùng 4 tháng Giêng năm 2004. Nhưng tại Roma, thì ÐTC cử hành lễ Ba Vua vào đúng ngày mùng 6 tháng Giêng năm 2004, tức ngày thứ Ba trong tuần. Vậy Chúa nhật mùng 4 tháng Giêng năm 2004, là Chúa Nhật sau lễ Thánh Gia, và là Chúa Nhật đầu tiên của Năm mới 2004. Trong buổi đọc kinh truyền tin vào trưa Chúa Nhật đầu tiên của năm mới 2004, ÐTC đã  lặp lại lời cầu chúc Năm Mới an lành "trong tình thương và hòa bình của Chúa Kitô", sau khi đã giải thích vắn tắt về đoạn Phúc âm của ngày Chúa Nhật, được trích từ những câu đầu tiên chương 1 Phúc âm theo thánh Gioan: "Từ khởi nguyên đã có Ngôi Lời". ÐTC đã giải thích thêm như sau:

 

Anh chị em rất thân mến,

Vào Chúa Nhật đầu tiên của Năm Mới, và là Chúa Nhật thứ hai sau lễ Giáng Ginh, Phụng Vụ trình bày cho suy tư của chúng ta phần nhập đề của Phúc âm theo thánh Gioan.

"Từ khởi nguyên đã có Ngôi Lời" (Gn 1,1). Nguyên Ngữ Hy Lạp được dùng (để chỉ về Ngôi Hai Thiên Chúa) là từ "Logos", nhưng trong tâm trí của thánh Tông Ðồ Gioan, thì có sự quy chiếu về "Sự Khôn Ngoan", mà trong Kinh Thánh Cựu Ước được nhân cách hóa như  là Ðấng Ðiều Hành Vũ Trụ và Lịch Sử. "Và Ngôi Lời ở nơi Thiên Chúa và Ngôi Lời là Thiên Chúa... Mọi sự đã được tạo thành nhờ bởi Ngài" (Gn 1, 1.3).

Và tiếp theo là lời quả quyết  đầy kinh ngạc: "Ngôi Lời đã làm người và đến sống giữa chúng ta" (Gn,14). Chính thánh Gioan, với cái nhìn đức tin hướng về nguồn gốc thần thiêng của Chúa Kitô, đã nhấn mạnh đến thực tại của biến cố Thiên Chúa Nhập Thể. Thánh Gioan đã nối kết hai từ ngữ xem ra như không thể nào hòa hợp với nhau được, là từ "Ngôi Lời" và từ "Làm Người". Quả Thật, Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật và là con người thật. Ngài là Con Một Thiên Chúa Cha, là Ðấng mà tông đồ Gioan và các Tông đồ khác đã "nhìn thấy, đã nghe, và đã chạm đến" (1 Gn 1, 1-3). Trong nhân tính của Chúa, có trọn vẹn thần tính Chúa ngự trong (x. Col 2,9).

Anh chị em rất thân mến, được thánh sử Gioan hướng dẫn, chúng ta hãy đến với Mầu Nhiệm Con Trẻ giáng sinh tại Bêlem, trong đó Thiên Chúa Cha đã mạc khải trọn vẹn dung nhan Ngài. Cùng với Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, trong im lặng, chúng ta hãy dừng lại trước Ngôi Lời hằng hữu, Ðấng vì chúng ta đã trở thành trẻ nhỏ. Cho những ai tin vào danh Người, thì Người ban cho họ được quyền trở nên  con cái của Thiên Chúa (x. Gn 1, 12)  hôm nay cũng như xưa kia. Ðó là mầu nhiệm và là hồng ân của lễ Giáng Sinh!

 

Quý vị và các bạn thân mến,

Ðó là những suy tư của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II trước khi đọc kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật đầu tiên của năm 2004, với khoảng 30 ngàn tín hữu hiện diện tại quãng trường thánh Phêrô, Roma, vào trưa Chúa Nhật mùng 4 tháng Giêng năm 2004. Theo hãng tin công giáo Thụy Sĩ  Apic, thì ÐTC trông có sức khỏe tốt. Kết thúc buổi đọc kinh Truyền Tin, ÐTC cầu chúc mọi người Năm Mới an lành "trong tình yêu thương và trong hòa bình của Chúa Kitô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page