Thư Mục Vụ 102 của Giáo Phận Phan Thiết

Sứ Ðiệp Ngày Quốc Tế Giới trẻ Lần Thứ XVIII

(Chúa Nhật Lễ Lá năm 2003)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Các bạn trẻ thân mến,

Hôm nay tôi đọc Sứ điệp ngày Quốc Tế giới trẻ lần thứ 18 của Ðức Gioan Phaolô II gởi cho các bạn. Với lòng quý mến và vâng phục mà các bạn cũng như tôi dành cho Ðức Thánh Cha, tôi xin triển khai giúp các bạn một vài suy nghĩ.

Mở đầu sứ điệp, Ðức Thánh Cha viết: "Thật là một niềm vui luôn luôn mới mẻ đối với cha khi được gởi đến các con một sứ điệp đặc biệt nhân ngày Quốc tế Giới trẻ, để tỏ bày với các con lòng quý mến của cha. Cha vẫn giữ luôn trong ký ức như một kỷ niệm sáng ngời những ấn tượng mà các cuộc gặp gỡ với các con trong những ngày Quốc tế giới trẻ khơi dậy trong cha" (số 1).

Lời giới thiệu của sứ điệp nói lên lòng trìu mến, sự tin cậy và hy vọng mà Ðức Thánh Cha vẫn đặt nơi các bạn trẻ. Ngài gọi các bạn là những "tuần canh của rạng đông, là những ngôi sao loan báo ánh bình minh và mùa xuân mới của Tin mừng". Giúp những người khác nhận ra những ưu điểm và biểu lộ niềm tin nơi những đức tính tốt của họ là một trong những phương thức giúp họ phát triển những cái tốt và đè bẹp những cái xấu trong họ, cũng như người làm vườn nhờ vun trồng những giống cây, hoa tốt mà bóp ngạt những cỏ dại, gai góc trong đất mình. Ðức Giáo Hoàng Gioan XXIII suốt đời đã sử dụng phương pháp này, và ngài đã thành công lớn. Các bạn cũng hãy đối xử với anh em như vậy. Hãy nhẹ nhàng, vui tươi, hiền lành trong lời nói, nhất là giúp nhau phát triển những cái tốt, thay vì chỉ trích, kết án hay chỉ thấy toàn những mặt xấu nơi bè bạn của mình.

1. Nói về các ngày Quốc tế giới trẻ, Ðức Thánh Cha viết tiếp: " Các bạn trẻ đã cùng với Giáo Hoàng, và đông đảo các Giám mục, linh mục cùng nhìn lên Chúa Kitô, ánh sáng thế gian, cầu nguyện và loan báo Ngài cho toàn thể gia đình nhân loại" (số 2).

Cử hành ngày Quốc tế giới trẻ không chỉ là cơ hội để các bạn gặp nhau, ca hát, nghe các bài giảng giáo lý, canh thức và tham dự thánh lễ với Ðức Thánh Cha, nhưng tiên thiên là gặp gỡ Chúa Kitô, chiêm ngắm và tuyên xưng niềm tin tuyệt đối nơi Ngài, đồng thời loan báo Ngài cho toàn thể thế giới. Ðức Thánh Cha nói: "vì đạo Chúa Kitô không phải là một lý tưởng, hay một chủ thuyết, nhưng chính là Chúa Kitô, Con Thiên Chúa làm người". Gặp gỡ Người, lắng nghe và thực hành điều Ngài dạy, yêu mến Ngài, gắn bó và liên kết với Ngài, học gương sống và nhân đức của Ngài, để Ngài sống trong các bạn và biến các bạn thành những người đồng hình đồng dạng với Ngài.

Các bạn hãy nhìn lại bản thân của mình. Chúa Kitô có thực sự sống, hành động, yêu thương và phục vụ trong các bạn chưa? Nếu chưa, các bạn chưa phải là Kitô hữu đầy đủ.

2. Chủ đề của ngày Quốc tế Giới trẻ hôm nay là lời Chúa Kitô trối Ðức Mẹ lại cho Thánh Gioan : "Này là mẹ con" (Ga 19, 27). Ðức Thánh Cha đã đối chiếu lời trối này với lời chào của Thần sứ ngày truyền tin. Người coi nó như một lời truyền tin thứ hai. Vì cả hai đều liên quan đến quyền "hiền mẫu của Ðức Mẹ. Trong ngày truyền tin, Ðức Mẹ nhận làm mẹ của Con Thiên Chúa. Với lời trối trên thập giá, Người nhận làm mẹ của toàn thể loài người.

Dưới chân Thánh giá, Ðức Mẹ đã chia sẻ sự đau khổ của Chúa Giêsu. Trong đời sống đầy khó khăn, thử thách và gian khổ hằng ngày của các bạn. Ðức Mẹ vẫn không để các bạn cô đơn. Chúa Giêsu đã ban cho các bạn người mẹ dịu hiền của Ngài, để người an ủi các bạn: "Hỡi Bà, này là con Bà" (Ga 19,26 ).

3. Ðức Thánh Cha viết: "Tin mừng thuật tiếp rằng: "Từ lúc ấy, môn đệ đưa mẹ về nhà mình" (Ga 19,27). "Ngoài khía cạnh vật chất, thành ngữ này còn gợi lên một chiều kích tinh thần của sự đón tiếp, nói lên một mối quan hệ mới giữa Mẹ Maria và Thánh Gioan ".

"Ngày hôm nay, Chúa Kitô cũng minh nhiên yêu cầu các con đón nhận Mẹ Maria về nhà các con, tiếp nhận Mẹ vào số những điều tốt lành nhất của các con để học hỏi nơi Mẹ, là người "đã gìn giữ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng" (Lc 2,19). Học hỏi tâm trạng luôn sẵn sàng lắng nghe, cũng như thái độ khiêm tốn và quảng đại làm cho Mẹ nổi bật như là người cộng tác đầu tiên của Chúa trong công trình cứu độ" (số 3).

Ðức Mẹ là người thầy, vì Người đã ghi chép vào ký ức và suy đi nghĩ lại tất cả những gì Người đã nghe, đã thấy và đã suy niệm trong lòng. Người là một kho tàng chứa đầy những kiến thức về Thiên Chúa, về con người và về mọi biến cố đã xảy ra trong cuộc đời của Chúa Giêsu và của Giáo Hội. Ðức Mẹ còn "là mẫu mực của Giáo hội trên bình diện đức tin, đức ái và sự hiệp nhất hoàn hào với Chúa Kitô" (GS. 63). Các bạn trẻ hãy học sống, yêu thương và làm việc như Ðức Mẹ.

4. Ðức Thánh Cha cũng chia sẻ kinh nghiệm bản thân của ngài với các bạn trẻ. Ngài viết:

"Trong cuộc đời, cha đã luôn cảm nghiệm sự hiện diện từ ái và hiệu năng của Mẹ Chúa Giêsu. Ðức Mẹ đồng hành với cha mọi ngày trong việc chu toàn sứ vụ người kế vị Thánh Phêrô ".

"Các con hãy hoàn toàn phó thác cho Mẹ. Nơi trường học của Mẹ Maria, các con sẽ khám phá cách dấn thân cụ thể mà Chúa Kitô mong chờ nơi các con. Hãy học cách dấn thân cụ thể mà Chúa Kitô mong chờ nơi các con. Hãy học cách đặt Chúa ở vị trí đầu tiên trong cuộc đời các con, hãy hướng mọi hành động và tư tưởng các con về Chúa".

5. Nói về Kinh Mân côi, Ðức Thánh Cha viết:

"Ngày 16 tháng 10 năm 2003, cha đã tuyên bố "Năm Mân Côi" và mời gọi mọi người con của Giáo hội hãy biến kinh nguyện Thánh Mẫu cổ kính này thành một cuộc tập luyện, chiêm ngắm tôn nhan Chúa Kitô một cách đơn sơ và sâu xa. Thật vậy, đọc kinh mân côi có nghĩa là:

"Học cách nhìn của Chúa Giêsu với đôi mắt của Mẹ Maria.

Yêu mến Chúa Giêsu với tâm hồn của Mẹ Ngài ".

Rồi Ðức Thánh Cha tha thiết kêu gọi: "Các con đừng xấu hổ khi đọc kinh mân côi một mình, hoặc khi đi học, tại trường đại học, tại nơi làm việc, trên đường phố, hay trên các phương tiện giao thông công cộng. Hãy tập thói quen đọc kinh mân côi giữa các con với nhau, trong các nhóm, các phong trào và các đoàn thể. Các con đừng do dự đọc kinh mân côi trong gia đình, với cha mẹ và anh em trong nhà, vì kinh mân côi làm sinh động và thắt chặt sự hiệp nhất giữa các thành phần trong gia đình. Kinh nguyện này sẽ giúp các con trở nên vững mạnh trong đức tin, kiên trì trong đức cậy, vui tươi và năng động trong đức mến".

Chúng ta hãy thực hành lời kêu mời của Ðức Thánh Cha.

6. Ðức Thánh Cha cũng nhắc các bạn trẻ siêng năng gặp gỡ Chúa Giêsu, yêu mến Ngài và làm cho Ngài được yêu mến. Hãy tạo một quan hệ chân tình và thân mật với Ngài, hãy chiêm ngắm Ngài trong Thánh Thể, trong các sách Tin mừng, và trong Giáo hội, là thân Thân Thể của Ngài. Vì ngoài Ngài, chúng ta không bao giờ có hạnh phúc.

"Giờ đây, hơn bao giờ hết, các con cần cấp thiết trở thành "những tuần canh của rạng đông", những ngôi sao loan báo ánh bình minh, và mùa xuân mới của Tin Mừng, một mùa xuân đã ló dạng những mầm mống. Hiện nay, nhân loại rất cần chứng tá của những người trẻ tự do và can đảm dám đi ngược dòng đời và mạnh mẽ nhiệt thành công bố niềm tin của mình lên Thiên Chúa, là Chúa và là Ðấng Cứu Thế.

Các bạn thân mến, cả các con nữa, hãy biết rằng sứ mạng này không phải là dễ dàng. Nó sẽ trở thành điều không thể thực hiện nổi nếu chúng ta chỉ cậy dựa vào sức mình. Nhưng "điều không thể được với loài người thì đối Chúa vẫn là điều có thể" (Lc 18,27; 1,37)".

Các bạn trẻ thân mến,

Hãy siêng năng cầu nguyện, lắng nghe và học hỏi Lời Chúa, lãnh nhận các bí tích, chiêm ngắm Chúa Giêsu trong Thánh Thể, sống trong Ngài và để Ngài sống trong các bạn. Hãy là hình ảnh, là hiện thân, là nhân chứng và là người loan báo Ngài khắp nơi và cho hết mọi người.

 

Tin Tức

Tuần Thánh Năm 2003

Thánh Lễ Dầu năm nay (2003) sẽ được cử hành như thường lệ lúc 7 giờ 00 ngày Thứ năm Tuần Thánh (17/04/2003) tại Nhà thờ Chánh Toà. Kính mời quý cha, các tu sĩ nam nữ và anh chị em dân Chúa tham dự.

Ba ngày Thánh năm nay (2003) sẽ được cử hành theo thời biểu thường lệ: Thứ năm: lễ chiều lúc 15g30; Thứ sáu: chiều lúc 16g30; Thứ bảy: lúc 21g00 tại các nhà thờ giáo xứ.

Ðức Cha Nicolas sẽ chủ trì các thánh lễ và nghi thức tại nhà thờ Chánh Toà; Ðức Cha Phaolô sẽ chủ trì các thánh lễ và nghi thức tại nhà thờ Võ Ðắt.

 

Giáo Phận Phan Thiết

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page