Thư Mục Vụ Mùa Chay 2003

Giáo Phận Phan Thiết

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Thư Mục Vụ 15/03/2003

Số 100

 

Gia Ðình Cộng Ðoàn Tình Yêu Vững Bền

 

Thánh sử Maccô viết:

"Có mấy người Pharisêu đến gần Chúa Giêsu và hỏi rằng: Thưa Thầy, chồng có được phép rẩy vợ không? Họ hỏi thế là để thử Người. Người đáp: Thế ông Môsê đã truyền dạy các ông điều gì. Ông Môsê đã cho phép viết ly thư mà rẩy vợ. Chúa Giêsu nói với họ: chính vì lòng chai dạ đá của các ông, mà ông Môsê đã viết điều đó cho các ông.

Chớ lúc khởi đầu khi tạo dựng, Thiên Chúa đã tạo dựng con người là nam là nữ; vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương thịt. Như vậy, họ không còn là hai nhưng chỉ là một xương thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly" (Mc 10,1-9).

Trên đây là những lời Thánh Kinh nói với những người tin có Ðấng Tạo Hóa.

Lúc khởi đầu khi tạo dựng

Con người là tác phẩm cao quý nhất của Tạo Hóa. Người đã tạo dựng họ là nam là nữ, đã chúc lành và phối hợp họ nên một xương một thịt mà loài người không được phân ly. Từ nguyên thủy, con người và hôn nhân xuất hiện cùng một lúc trên mặt đất này. Và chúng vẫn tồn tại đến ngày nay. Khi nói về việc tạo dựng con người, Kinh Thánh viết: "Thiên Chúa tạo dựng họ theo hình ảnh mình và tạo dựng họ là nam và nữ", nghĩa là cả hai đều mang hình ảnh Chúa như nhau và như thế là phẩm giá và quyền lợi căn bản đều bằng nhau. Rồi khi nói về hôn nhân thì Kinh Thánh viết: "Họ không còn là hai nhưng chỉ là một xương thịt", nghĩa là trước hôn nhân, họ là một người nam và một người nữ, nhưng sau khi kết hôn, họ đã trở thành một xương một thịt. Và điều cần phải nói thêm, đó là họ đã được chính Thiên Chúa phối hợp. Phẩm giá của người đàn ông và người đàn bà, cũng như phẩm giá của cuộc kết duyên của họ đều xuất phát từ Ðấng Tạo Hóa là Thiên Chúa.

Chúa Giêsu cũng đã nhắc lại ý định này (x. Mc 10,19): "Lúc khởi đầu khi Thiên Chúa tạo dựng...". Ðây là bộ luật hôn nhân và gia đình cổ kính, cao trọng và phổ quát nhất mà Thiên Chúa là tác giả. Những bộ luật sau này của mọi tổ chức và quốc gia đều phải tôn trọng và quy chiếu về Quy luật tối cao nầy, vì nó là Quy luật của Thiên Chúa, Ðấng Tạo dựng con người.

Cả hai thành một xương thịt

Ðể nói lên tính đơn hôn - một cộng một - của hôn nhân, Thánh Kinh đã xác định là "con người được tạo dựng là nam là nữ, vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương thịt" (Mc 10,7-8). Thánh Kinh nói: "hai người " thành "một xương thịt ", để xác quyết ý định từ buổi đầu của Ðấng Tạo Hóa là hôn nhân chỉ thực hiện giữa một người nam và một người nữ mà thôi. Sửa đổi như "đồng tính luyến ái " hay gia tăng như "trai năm thê bảy thiếp " là "do lòng chai dạ đá " và là phản nghịch với ý định của Ðấng Tạo Thành. Anh chị em Kitô hữu đều biết rõ định luật này và đã làm rạng Danh Chúa và Hội Thánh do lòng trung thành tuyệt đối của mình. Năm Thánh hóa gia đình cũng là năm tôn vinh những anh chị em trung thành với định luật "một chồng một vợ " của Thiên Chúa. Giáo phận cũng đặc biệt đánh giá cao những vị phu phụ sống theo luật Chúa, nêu gương sáng cho gia đình. Theo sách Sáng Thế, thì Thiên Chúa đã tạo dựng người đàn ông trước, rồi mới sáng tạo người bạn đời của ông. Có thể hiểu là Kinh Thánh muốn nói người đi trước phải làm gương cho người đi sau, nhất là cho con cái mà họ đã hay sẽ sinh ra. Các anh em phu quân nghĩ sao?

Loài người không được phân ly điều Thiên Chúa đã phối hợp

Con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Và Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần: Ba Ngôi cùng một bản thể, một uy quyền, một Thiên Chúa duy nhất. Sau khi tạo dựng Adam, Thiên Chúa cũng đã sáng tạo cho ông một người bạn đời. Người đã phối hợp ông bà thành một xương thịt và ra lệnh không ai được phân ly. Ðây cũng là ý định từ buổi đầu của Ðấng Tạo Hóa. Như Thiên Chúa Ba Ngôi không bao giờ để bỏ nhau, người chồng và người vợ, được Thiên Chúa phối hợp, cũng không được ly dị hay rời bỏ nhau bao giờ. Họ gọi nhau là bạn đời, tức là đồng hành với nhau suốt đời. Con cháu họ cũng cần thấy cha mẹ chúng được bách niên giai lão. Giáo Hội và Ðất Nước cũng rất cần tính vững bền của gia đình. Theo Cục Thống Kê Saigon (Niên giám thống kê năm 1998, tr. 23) thì số người ly dị ở Việt Nam khoảng 10%, còn tại Saigon là hơn 15%. Nếu con số này không dừng lại, mà còn có chiều hướng gia tăng như ở một số nước phát triển ngày nay, thì xã hội sẽ ra sao? Số trẻ em không cha hoặc không mẹ sẽ thiếu người giáo dục. Gia đình sẽ sụp đổ và sẽ kéo theo những hậu quả tai hại không lường.

Anh em hội gia trưởng và các bà mẹ hãy đấu tranh diệt trừ tận gốc tệ nạn khủng khiếp này.

Gia đình là cộng đoàn tình yêu bền vững

Như Thiên Chúa là Tình Yêu, vợ chồng phải coi tình yêu như là căn tính, là bản chất của mình. Thiên Chúa không thay đổi, vì vậy, tình yêu vợ chồng cũng phải trước sau như một: một tình yêu vững bền. Dù sông có cạn, núi có mòn, tình vợ chồng phải cố giữ sao cho bền vững. Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta nhiều bài học về tình yêu. Ngài dạy:

Hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em (Ga 13,34).

Cứ dấu này mà mọi người nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em có lòng yêu thương nhau (Ga 13,35).

Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì anh em cũng hãy làm cho người ta (Mt 7,12).

Cho thì phúc hơn là nhận (Cv 20,35).

Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng tha thứ cho anh em (Mt 5,14).

Vậy trong Năm Thánh hóa gia đình này, anh em gia trưởng và các bà mẹ, là hai cột trụ của gia đình, hãy biến gia thất anh chị em thành một công đoàn tình yêu vững bền.

 

Tin Tức

 

Thư mục vụ số 100

Thư mục vụ hôm nay 15/03/2003 mang số 100. Ðây là lần thứ 50 sau ngày bán nguyệt san "Sống Phúc âm " của giáo phận bị ngừng bản (được 60 số). Số thứ I đã được phát hành ngày 15/03/1993. Mười năm và một tháng đã trôi qua trong nỗ lực xây dựng sự hiệp nhất và giáo phận. Thư mục vụ xin chân thành cám ơn các Cha Hạt, quý Cha, các tu sĩ nam nữ, chủng sinh và anh chị em dân Chúa trong giáo phận nhà đã tích cực góp phần giúp giáo phận sinh ra, lớn lên, trưởng thành và nối gót các giáo phận đàn anh trong nước. Chúng ta sẽ cố gắng đạt chỉ tiêu truyền giáo tăng 2% trong các năm sắp đến.

 

Những lời nhắn nhủ các gia đình của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II.

"Gia đình Kitô giáo: Tin Mừng cho Ngàn năm thứ ba". Các gia đình Kitô giáo hãy hân hoan công bố cho toàn thế giới biết kho tàng kỳ diệu mà anh chị em, các giáo hội tại gia, đang thủ đắc: "Hỡi các đôi hôn nhân Kitô giáo, trong cuộc sống hiệp thông và trong tình yêu của anh chị em, trong sự trao ban cho nhau và trong sự cởi mở quảng đại với con cái, hãy trở nên, trong Ðức Kitô, ánh sáng của thế gian. Thiên Chúa mong mỏi anh chị em hằng ngày phải nên như ánh đèn, không đặt nơi chỗ che khuất, nhưng "trên giá đèn và... chiếu soi mọi thứ trong nhà" (Mt 5,15).

Trên tất cả mọi sự, hãy nên "Tin Mừng " cho ngàn năm thứ ba, bằng cách trung tín với ơn gọi của anh chị em. Dù mới kết hôn hay đã sống đời hôn nhân nhiều năm, Bí tích Hôn Phối là con đường chuyên biệt của anh chị em để trở nên những môn đệ của Chúa Giêsu, để đóng góp vào việc mở mang Nước Chúa và triển nở trong sự thánh thiện mà mọi Kitô hữu đều được mời gọi.

 

Giáo Phận Phan Thiết

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page