Cuộc đời và sự nghiệp của Linh Mục

Dominici Ðỗ Minh Trí, SJ (1935-2003)

vị ân nhân của người tị nạn Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Tin Roma - 3/03/2003 - Cha Diminici, SJ. Vị Linh Mục Dòng Tên người Ý còn có tên Việt Nam là Cha Ðỗ Minh Trí, vị ân nhân của người tị nạn Việt Nam đã qua đời tại Ý vào lúc 0 giờ 30 sáng sớm ngày 3 tháng 3 năm 2003. Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành bởi Ðức Giám Mục Antonelli Fizene, bạn học cùng lớp với ngài, vào lúc 10 giờ sáng thứ Tư 5/03/2002 tại Ý.

Cha Dominici Ðỗ Minh Trí, sinh ngày 5 tháng 03 năm 1935 tại Ý. Theo lời kể lại của người em gái của cha cho biết, cha là người anh cả trong gia đình, có một người em trai (mới bị mổ tim nên không đến thăm ngài được) và 1 người em gái. Lúc ngài mới lên 8 tuổi, ba của ngài qua đời vì một tai nạn lao động. Má của ngài phải một mình làm lụng vất vả để kiếm tiền nuôi sống 3 đứa con thơ. Tuy nhà nghèo, đời sống khó khăn, nhưng Chúa đã gọi ngài đi tu làm linh mục. Sau khi ngài quyết định đi tu, địa phận của ngài đã lo lắng cho ngài đủ thứ để ngài có dịp học hành cho tới khi được chịu chức linh mục vào năm 1960. Sau này em trai của ngài học làm thợ mộc, em gái của ngài học làm thợ may kiếm tiền cùng với má phụ giúp gia đình. Gia đình của ngài là một gia đình rất đạo đức.

Làm linh mục địa phận được vài năm, năm 1964 ngài gia nhập vào dòng Tên, và tiếp tục học cho đến khi ra trường với bằng tiến sĩ về Giáo Luật. Sau đó, khoảng năm 1968, ngài sang Việt Nam. Sau khi học tiếng Việt 2 năm, ngài lên Ðà Lạt dạy Giáo Luật tại Giáo Hoàng Học Viện cho đến năm 1975.

Sau biến cố 30/04/1975, ngài đến trại Galand (Nam Dương) giúp người tị nạn Việt Nam. Ngài được mọi người quý mến và có ảnh hưởng lớn trong tinh thần đạo đức, xã hội và văn hóa của trại. Ngài học tiếng Nam Dương rất giỏi và gia nhập tỉnh dòng Tên của Nam Dương. Một vài tài liệu về các trại tị nạn còn ghi nhận, vào tháng 11-1977, Cha Dominici nhận công việc chăm sóc người tị nạn Việt Nam trên Ðảo Galang, có lúc đông tới 12,000 người tại 2 khu trại của Galang. Những thánh lễ hàng ngày trung bình có khoảng 400-500 người tham dự, và vào các ngày chủ nhật thì còn đông nhiều gấp bội. Cha Dominici là vị linh mục đầu tiên của trại, về sau có thêm 3 linh mục Indonesia sang phụ giúp.

Sau đó ngài sang trại tị nạn Bataan, Phi Luật Tân, phục vụ đồng bào tị nạn Việt Nam một vài năm nữa. Trong thời gian này, ngài vẫn thường lui tới những trại tị nạn Việt Nam chung quanh vùng Ðông Nam Á, để thăm nom, tìm hiểu và giúp đỡ những người Việt Nam trong các trại cấm. Sau đó cha qua trại tị nạn Thái Lan và ở đó cho đến năm 1990.

Từ năm 1991 đến 1993, ngài tiếp tục đi lại các nơi có cộng đoàn Việt Nam ở Hoa Kỳ, Canada, hướng dẫn Linh Thao và làm tuyên úy cho phong trào Ðồng Hành cho đến khi cha Dominic Hùng thay thế công việc này của ngài.

Năm 1996 ngài về lại Ý, phục vụ trong nhà cấm phòng Galloro, hằng năm ngài vẫn qua lại những nơi có cộng đoàn Việt Nam để thăm nom và tiếp tục dạy dỗ hướng dẫn cho các Thầy theo ơn gọi của Dòng Tên.

Năm1998, các bác sĩ cho ngài biết ngài đã bị ung thư, ngài được mổ để điều trị, chích thuốc chemio suốt 1 năm. Sau đó ngài có vẻ khỏe hẳn rồi, nhưng vì bệnh ung thư vẫn tiếp tục hoạt động trong cơ thể của ngài, nhất là từ năm 2000. Ngài chịu đựng rất nhiều vì thuốc chemio, luôn luôn kiên nhẫn, hiền lành và vui vẻ.

Kể từ đầu tháng 2/2003, bệnh ung thư phát triển mạnh và gan của ngài ngưng hoạt động. Khuya ngày Chủ Nhật, sáng sớm ngày thứ Hai 3/03/2003 vào khoảng 0 giờ 30 Chúa đã gọi ngài về.

Nhiều người tị nạn Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới đã gửi rất nhiều e-mail phúng điếu và tỏ bày sự biết ơn đối với ngài. Trong thánh lễ an táng, gia đình của ngài muốn nghe lại những lời biết ơn của người tị nạn Việt Nam từ khắp nơi đã dành cho ngài. Những lời biết ơn này rất hay và rất cảm động, tuy nhiên vì nhiều quá, nên sẽ được trích đoạn một số và sẽ được dịch ra tiếng Ý và sẽ được đọc trong thánh lễ An táng vào ngày thứ Tư 5/03/2002.

Cha Dominici Ðỗ Minh Trí ngoài việc dạy Giáo Luật tại Giáo Hoàng Học Viện, ngài cũng chuyên về thần học luân lý, ngài là tác giả của tác phẩm Việt Nam Quê Hương Tôi và Ði Tìm Anh Em. Ngài rất gần gũi với những khó khăn trong đời sống của người Việt.

Cha Dominici đã cho xuất bản tập san Tự Do để phục vụ nhu cầu tin tức cho người tị nạn, trong những nhà báo làm việc với ngài để xuất bản tờ báo này vào lúc đó có Tiến Sĩ Nguyễn Bá Tùng (hiện là Tổng Thư Ký tập san Ðịnh Hướng), nhà báo Phan Tấn Hải và nhiều nhà văn khác.

Nguyện xin Chúa từ nhân cho Linh Hồn của Cha Dominici Ðỗ Minh Trí sớm về hưởng ánh sáng ngàn thu trên nước Trời.

 

(Dựa theo tài liệu e-mail của cha Elizalde Thành, SJ.)

 


Back t0 Vietnamese Missionaries in Asia Home Page