Sứ điệp của Tu huynh Roger

của cộng đoàn đại kết Taize

cho các bạn trẻ

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sứ điệp của Tu huynh Roger của cộng đoàn đại kết Taize cho các bạn trẻ.

Pháp (Paris) (Zenit 19/12/2003) - Trong sứ điệp năm 2004 gửi các bạn trẻ Âu Châu tham dự Cuộc Hành Hương của Lòng Tin Tưởng lần thứ 26, tổ chức tại Hamburg bên Ðức, tu huynh Roger, sáng lập viên Cộng Ðoàn Ðại Kết Taizê nói rằng: con đường để đi đến nguồn mạch của sự tốt lành, niềm vui và lòng tin tưởng là sự phó thác tin tưởng vào Thiên Chúa.

Sứ điệp này được dịch sang 57 ngôn ngữ khác nhau, trong đó có 26 ngôn ngữ Á Châu. Sứ điệp này sẽ là tài liệu suy tư và chia sẻ giữa các bạn trẻ tham dự Cuộc Hành Hương của Lòng Tin Tưởng Trên Mặt Ðất. Theo tu huynh Roger, niềm hân hoan mang lại cho chúng ta sức sống mới. Chúng ta không phải là người tạo nên sự hân hoan này, nhưng  đó là hồng ân từ Thiên Chúa. Và lòng hảo tâm khiến chúng ta quan tâm hơn tới những người đang tuyệt vọng. Nhưng làm thế nào để chúng ta đi đến nguồn mạch của sự tốt lành, niềm hân hoan và lòng tin tưởng? Chúng ta tìm ra con đường này qua việc phó thác chính mình cho Thiên Chúa. Nhìn lại lịch sử, những con người có niềm tin tôn giáo qua mọi thời đại đều biết rằng, qua cầu nguyện, Thiên Chúa mang đến cho chúng ta ánh sáng, và sự sống trong tận thâm tâm. Thiên Chúa cũng hiện diện khi lòng hăng hái biến mất dần, khi tất cả những dang vọng thấy được đều bị mất đi. Chúng ta không bao giờ mất đi sự cảm thông của ngài. Chính chúng ta là những người thường khi vắng mặt. Ước muốn hiệp thông với Thiên Chúa đã có trong trái tim của con người từ bình minh của thời gian. Và Ðức Kitô là sự hiệp thông này. Ngài không đến thế gian để thiết lập thêm một tôn giáo, nhưng mang đến cho tất cả sự hiệp thông trong Ngài. Trong sự hiệp thông có một không hai đó, là giáo hội, Thiên Chúa ban cho chúng ta những gì chúng ta cần để đến suối nguồn nói trên, đó là: Tin Mừng, bí tích Thánh Thể và sự bình an của tha thứ. Khi sự hiệp thông giữa những người kitô là thực tại sống động chứ không chỉ là một lý thuyết, thì sự hiệp thông đó chiếu tỏa niềm hy vọng. Hơn thế nữa, nó có thể thêm sức mạnh trong con đường mưu tìm hòa bình thế giới. Nhiều người tự hỏi: "Thiên Chúa muốn gì ở tôi? Khi đọc Phúc Âm, chúng ta hiểu. Thiên Chúa xin chúng ta phản chiếu sự hiện diện của ngài trong mọi hoàn cảnh... Không chỉ những nhà lãnh đạo thế giới mới là những người xây dựng thế giới ngày mai. Dù quyền lực của chúng ta có nhỏ bé đến thế nào đi nữa, Thiên Chúa ban cho chúng ta khả năng mang sự hòa giải khi có những chống đối, và hy vọng ở những nơi có lo toan. Ðấng Toàn Năng kêu gọi chúng ta mang sự cảm thông của Ngài  đến cho mọi người qua cách sống của chúng ta".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page