Hoàn cảnh

của người Kitô tại Ai Cập

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hoàn cảnh của người Kitô tại Ai Cập.

(Radio Veritas Asia 18/12/2003) - Ðối với người kitô tại Ai Cập, một quốc gia có đa số dân theo Hồi Giáo và có luật cấm cải đạo Hồi, lễ Giáng Sinh là dịp nhắc nhở họ nhiều nhất là họ đang sống trong tình trạng bị đe dọa và kỳ thị công khai. Gần đây nhất, vào ngày 3 tháng 12 năm 2003, cảnh sát Ai Cập mới trả tự do cho 22 người đã cải đạo Hồi để theo Kitô giáo. Họ bị bắt giữ vào cuối tháng 10 năm 2003 với tội trạng duy nhất là cải đạo Hồi để theo Kitô giáo. Cô Mariam Makar, người cuối cùng trong nhóm được trả tự do sau khi nộp số tiền phạt tương đương với 162 Mỹ Kim. Tin này đã được một tổ chức có tên là Ngân Quĩ Barnaba (Barnabas Fund), trụ sở bên Anh Quốc, tường thuật.

Trong bản báo cáo ngày 4 tháng 12 năm 2003, tổ chức này cho biết những người Ai Cập cải đạo hồi, thường bị bắt giữ về tội lấy tên giả trên giấy tờ. Theo luật của Ai Cập, những người kitô nào cải đạo để theo hồi giáo thì được quyền thay đổi căn cước của họ trong vòng 24 tiếng đồng hồ để lấy tên mới theo hồi giáo. Tuy nhiên luật này không được áp dụng cho những người cải đạo Hồi để theo đạo Kitô. Luật hiện hành bắt buộc tất cả công dân Ai Cập phải khai trong căn cước tôn giáo của họ, là Kitô giáo hay Hồi giáo. Theo xác nhận của ông Helmy Guirguis, chủ tịch Hiệp Hội Người Kitô nghi thức Copt bên Anh Quốc, những người Hồi giáo Ai Cập cải đạo để theo đạo Kitô bị buộc phải sống dưới hai căn cước khác nhau. Họ giữ tên theo Hồi Giáo, họ đi dự lễ ở nhà thờ và rước lễ, nhưng khi ra ngoài thì họ sống như một người hồi giáo thuần túy. Thường khi chỉ có các linh mục mới biết được căn cước thật của họ. Những người ngày chỉ có thể làm quen với những người cùng đi dự lễ khi nào họ biết chắc những người mà họ muốn quen cũng là những người cải đạo Hồi đang sống âm thầm dưới danh nghĩa là người hồi giáo. Một khi bị phát hiện và bị bắt, những người cải đạo này sẽ bị tra tấn để khai ra danh tính của những người khác cũng đã cải đạo Hồi để theo đạo Kitô.

Ngày mùng 2 tháng 12 năm 2003, tổ chức Ngân Quĩ Barnaba đã loan tin về một vụ bách hại một người theo đạo Kitô. Ðó là trường hợp của ông Bolis Rezek-Allah. Ông Rezek-Allah là chồng của một phụ nữ hồi giáo đã cải đạo theo Kitô giáo. Ông bị bắt giữ ngày 28 tháng 10 năm 2003 trên đường ra nước ngoài để tránh bị bách hại dưới tay của chính quyền hồi giáo tại nơi ông cư ngụ. Sau khi bị bắt, ông được giao cho một nhân viên an ninh có tên là Hussein Gohar. Người này rất ghét những người hồi giáo theo đạo Kitô. Ông Gohar đã đe dọa Rezek-Allah là họ sẽ kiếm ra được vợ của ông và bà ta sẽ bị giết ngay trước mặt của ông. Mặc dù có giấy tờ hợp pháp để định cư tại Canada, sau khi được trả tự do chính quyền địa phương nói là ông Rezek Allah sẽ tiếp tục bị ngăn cấm rời khỏi Ai Cập.

Một tổ chức có tên là Quan Tâm Kitô Quốc Tế (International Christian Concern) ước tính người hồi giáo chiếm 85.4% tổng dân số Ai Cập. Thống kê của chính phủ ước lượng tỉ lệ người kitô là 6% nhưng trên thực tế, con số ngày có thể lên tới 14%. Ða số người kitô tại Ai Cập là tín hữu giáo hội Copt, đã có tại Ai Cập trước khi Hồi Giáo xuất hiện tại nước này. Tuy là một cộng đoàn thiểu số có tầm cỡ, nhưng người Kitô Copt tại Ai Cập phải đương đầu với nhiều khó khăn. Một trong những khó khăn lớn nhất là xin giấy phép để xây nhà thờ. Một đạo luật được ban hành từ năm 1856 dưới thời đế quốc Ottoman vẫn còn hiệu lực cho tới ngày nay. Ðạo luật này buộc những người không phải là đạo hồi phải xin giấy phép để xây, sửa chữa nơi thờ phượng. Vào năm 1934, bộ nội vụ Ai Cập  thêm vào đạo luật này 10 điều kiện. Trong số này có điều kiện cấm xây nhà thờ trong khoảng cách 100 thước cách đền thờ hồi giáo, và nghiệt hơn là phải được sự đồng ý của người láng giềng hồi giáo sống trong xung quanh khu vực nơi nhà thờ sẽ được xây. Một khó khăn khác cho người kitô là các em học sinh mang tên kitô sẽ bị kỳ thị hầu như là suốt đời.

Một bằng chứng hiển nhiên khác nói lên tình trạng người kitô tại Ai Cập bị đối xử bất công là vụ sát hại 21 người kitô giáo tại làng El Kosheh dạo tháng Giêng năm 2001. Theo phán quyết của một tòa án Ai Cập, tất cả 95 người có dính líu hay bị tình nghi trong vụ thảm sát người kitô tại làng El Kosheh đều vô tội. Một cuộc điều tra do một trung tâm nước ngoài thực hiện về vụ thảm sát tại làng này đã thu thập được những lời khai và dữ kiện cho thấy, những người hồi giáo trực tiếp nhúng tay vào vụ sát hại người kitô, vẫn sống tự do tại nơi đó và còn đe dọa sẽ tiếp tục tấn công người kitô.

Ðứng trước tình trạng kỳ thị và đàn áp mà người kitô đang chịu đựng tại Ai Cập, thì lời truyền của Thiên Thần cách đây 2,000 năm cho Thánh Giuse hãy mang Mẹ Maria và chúa Giêsu Hài Ðồng sang lánh nạn tại Ai Cập, chắc chắn không còn ứng dụng trong hoàn cảnh ngày nay.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page