Tình yêu của Thiên Chúa là nền tảng

niềm vui mừng của người kitô

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tình yêu của Thiên Chúa là nền tảng niềm vui mừng của người kitô.

Vatican (Zenit 14/12/2003) - Tình yêu của Thiên Chúa là nền tảng cho niềm vui  của người kitô mà không có sự thử thách hay đau khổ nào có thể làm mất đi được.

Ðó là chia sẻ của ÐTC Gioan Phaolô II trong buổi đọc kinh Truyền Tin vào trưa Chúa Nhật (14/12/2003), Chúa Nhật thứ 3 mùa Vọng. ÐTC kêu gọi các tín hữu hiện diện hãy chuẩn bị tinh thần để đón Ðức Kitô Giáng Sinh. Ngài nói như sau: "Mùa Vọng là thời điểm để vui mừng, bởi vì Mùa Vọng cho chúng ta sống lại biến cố vui mừng nhất trong lịch sử: đó là sự ra đời của Con Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn gần gũi chứ không ở xa, không dửng dưng nhưng là Ðấng cảm thông, không xa lạ nhưng là một người Cha đầy lòng thương xót luôn theo bước chúng ta với tình yêu và biết tôn trọng sự tự do của chúng ta; tất cả những điều này là lý do để chúng ta vui mừng mà không có biến cố nào trong đời sống hằng ngày có thể làm mất đi được. Một đặc tính không thể nào sai được của niềm vui kitô là niềm vui này có thể cùng hiện hữu với sự đau khổ bởi vì nó hoàn toàn được dựa trên tình yêu. Thực ra, Thiên Chúa là Ðấng luôn hiện diện, đến độ trở thành con người, mang lại cho chúng ta niềm vui, niềm vui của tình yêu. Chỉ qua cách này, con người mới có thể hiểu được niềm vui an bình của các vị tử đạo, cả khi sống giữa những thử thách, hay hiểu được nụ cười bác ái của các vị thánh trước những kẻ đang đau khổ, một nụ cười không làm xúc phạm nhưng mang lại sự ủi an".

Cùng hiện diện trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật (14/12/2003) có hàng ngàn trẻ em cầm tượng Chúa Hài Ðồng để  được ÐTC làm phép cho tượng. Ðây là một truyền thống diễn ra hằng năm vào Chúa Nhật thứ 3 mùa Vọng. Sau khi tượng được ÐTC làm phép, các em sẽ mang tượng về đặt trong máng cỏ ở nhà. ÐTC đã xin các trẻ em cầu nguyện cho ngài với những lời như sau: "Các thiếu nhi nam nữ thân mến, khi các con đặt Chúa Giêsu Hài Ðồng vào máng cỏ, xin các con hãy cho cha một lời cầu nguyện".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page