ÐTC Gioan Phaolô II

tiếp các Giám Mục Ấn Ðộ

và Kêu gọi khoan nhượng và cảm thông

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II tiếp các Giám Mục Ấn Ðộ và Kêu gọi khoan nhượng và cảm thông.

Vatican (Zenit 17/11/2003) - Trong buổi tiếp kiến một nhóm các Giám Mục Ấn Ðộ viếng thăm Tòa Thánh "Ad Limina", ÐTC Gioan Phaolô II xác định rằng giáo hội có bổn phận nuôi dưỡng sự canh tân tâm hồn để vượt qua mọi hình thức kỳ thị sắc tộc, phái tính và tôn giáo. Ðồng thời ngài cũng mạnh mẽ lên án "hệ thống giai cấp xã hội" là đầu mối của sự chối bỏ nhân phẩm của con người.

Buổi tiếp kiến diễn ra vào hôm thứ Hai (17/11/2003) với các Giám Mục Ấn Ðộ thuộc các giáo tỉnh Madras-Mylapore, Madurai và Pondicherry-Cuddalore. ÐTC nói trong bài huấn dụ của ngài như sau: "Chúng ta cần phải biến sự dửng dưng và đấu tranh giai cấp thành tình huynh đệ và tinh thần dấn thân phục vụ. Kỳ thị vì lý do chủng tộc, màu da, tín ngưỡng, phái tính, cần phải bị bác bỏ vì chúng hoàn toàn không phù hợp với nhân phẩm con người. Việc cộng đoàn kitô duy trì nguyên tắc đoàn kết như một lý tưởng cao vời không thôi chưa đủ, hơn thế nó cần phải được coi như là một tiêu chuẩn trong sự giao tiếp nhân bản, theo như lời của vị tiền nhiệm của tôi là Ðức Piô XII: đó là một tình đoàn kết được niêm ấn bởi sự hy sinh cứu chuộc của Ðức Giêsu Kitô trên bàn thờ của thánh giá cho Thiên Chúa Cha trên trời, để đền bù tội lỗi nhân loại. Là những người thừa kế của các tông đồ của Chúa Giêsu, chúng ta có bổn phận chính là khích lệ mọi người nam nữ phát triển tình đoàn kết này thành một sự hiệp thông tinh thần vì lợi ích của giáo hội và nhân loại. Chúng ta không thể hy vọng làm lan rộng tinh thần hiệp nhất này giữa các anh chị em của chúng ta, mà không có sự đoàn kết thực sự giữa mọi người".

Ám chỉ tới hệ thống phân chia giai cấp xã hội tại Ấn Ðộ, ÐTC nhận định như sau: "Cũng giống như nhiều nơi trên thế giới, Ấn Ðộ đang đương đầu với nhiều vấn đề xã hội. Cách nào đó, những thách đố này trở thành nghiêm trọng hơn bởi hệ thống phân chia giai cấp, là hệ thống chối bỏ nhân phẩm con người của toàn thể một nhóm người. Cần phải thay thế tâm thức dửng dưng và kỳ thị bằng sự khoan nhượng và cảm thông. Ở mọi lúc, xin chư huynh hãy tiếp tục đảm bảo có sự quan tâm đặc biệt đối với những người thuộc giai cấp xã hội thấp nhất, đặc biệt những người thuộc giai cấp cùng đinh. Không bao giờ nên tách rời họ khỏi các thành phần khác của xã hội. Bất cứ một hình thức kỳ thị nào dựa trên sự phân biệt giai cấp giữa người kitô với nhau đều là dấu hiệu tiêu cực đối với tình đoàn kết nhân loại, là một hàng rào cản lớn lao cho sứ mạng truyền giáo của giáo hội. Vì thế, truyền thống dẫn tới, hay củng cố sự phân chia giai cấp, cần phải được thay đổi hay cải tổ, để như thế chúng có thể biểu lộ tình đoàn kết của toàn thể cộng đoàn người kitô. Trách nhiệm của giáo hội là dấn thân liên lỉ để canh tân tâm hồn, và giúp tất cả mọi người nhìn ra mỗi một con người đều là con cái của Thiên Chúa, là anh hay chị em của Ðức Kitô, và qua đó là thành viên trong gia đình của chúng ta".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page