ÐTC kêu gọi cầu nguyện

cho các linh hồn đã qua đời

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC kêu gọi cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời.

(Radio Veritas Asia - 2/11/2003) - Quý vị và các bạn thân mến, vào Trưa Thứ Bảy, Mùng 1 Tháng 11 năm 2003, đúng ngày lễ Các Thánh Nam Nữ, và vào Trưa Chúa Nhật, mùng 2 tháng 11, năm 2003 Ngày Cầu Nguyện cho các Tín Hữu đã qua đời, ÐTC đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô.

Trước hết, vào trưa thứ Bảy mùng 1 tháng 11 năm 2003, đúng ngày lễ Các Thánh Nam Nữ, ÐTC đã xuất hiện bên cửa sổ Phòng làm việc của ngài, để đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu có mặt tại quảng trường thánh Phêrô. Trước khi nguyện kinh, ÐTC đã nói vài lời huấn đức như sau:

 

Anh chị em rất thân mến,

Hôm nay, --- mùng 1 tháng 11 năm 2003 --- chúng ta mừng lễ Trọng kính Các Thánh Nam Nữ. Lễ Trọng nầy mời gọi chúng ta nhìn về cộng đoàn đông đảo những kẻ đã đạt đến Quê Trời hạnh phúc, vừa chỉ cho chúng ta biết con đường dẫn đến cùng đích Quê Trời nầy.

Các Thánh và các vị Chân Phước trên Thiên Ðàng nhắc lại cho chúng ta, những người lữ hành trên trần gian nầy rằng sự nâng đỡ hằng ngày để chúng ta đừng bao giờ quên vận mệnh đời đời của chúng ta là chính lời cầu nguyện. Ðối với nhiều vị thánh, thì lời cầu nguyện đó là chuổi Mân Côi --- lời cầu nguyện của Năm Mân Côi vừa kết thúc; chuỗi Mân Côi nầy cống hiến cho các ngài phương thế đặc biệt để các ngài đối thoại hằng ngày với Chúa. Chuỗi Mân Côi đã hướng dẫn các ngài đến mối liên lạc thân tình mỗi ngày một sâu xa hơn với Chúa Kitô và với Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria.

Chuỗi Mân Côi có thể thật sự là con đường đơn sơ và dễ dàng cho tất cả mọi người để tiến đến sự Thánh Thiện, ơn gọi của mọi người đã lãnh nhận bí tích Rừa Tội, như ngày lễ trọng hôm nay --- mùng 1 tháng 11 năm 2003 --- nhấn mạnh đến ý nghĩa nầy cho chúng ta.

Trong tông thư "Bước Vào Ngàn Năm Mới", Tôi đã nhắc lại cho tất cả các tín hữu rằng sự thánh thiện là đòi buộc ưu tiên của đời sống kitô (x.nn. 30-31).

Nguyện xin Mẹ Maria, nữ vương các thánh, Ðấng đã được hòa nhập vào trong vinh quang của Thiên Chúa, (xin Mẹ) trợ giúp chúng ta được hăng hái tiến bước trên con đường rất đòi hỏi của sự trọn lành kitô. Xin Mẹ giúp chúng ta hiểu và luôn quý trọng việc lần chuổi Mân Côi như là "con đường tin mừng" để chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa Kitô và trung thành sống gắn bó với Thánh Ý Chúa.

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho dân chúng. Sau đó, ÐTC nhắc đến thói quen tốt lành viếng nghĩa địa để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, với những lời như sau:

 

Theo thói quen tốt lành, trong những ngày nầy, các tín hữu đi viếng mộ của những người thân đã qua đời và cầu nguyện cho họ.

Cha cũng vậy. Trong tinh thần, cha muốn hành hương đến các nghĩa trang tại nhiều nơi trên thế giới, nơi an táng thân xác của những kẻ đã đi trước chúng ta trong dấu chỉ  đức tin. Một cách đặc biệt, cha cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi, và cho những nạn nhân đã bị thiệt mạng vì bạo lực. Cha  trao phó tất cả cho lòng thương xót của Chúa.

Quý vị và các bạn thân mến, đó là những tâm tình của ÐTC trong ngày mùng 1 tháng 11, ngày lễ Các Thánh Nam Nữ. Sang ngày chúa nhật mùng 2 tháng 11, ngày Lễ Các Linh Hồn, ÐTC xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của ngài vào lúc 12 giờ Trưa, để đọc Kinh Truyền Tin với cộng đoàn tín hữu hiện diện tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Nhưng trước khi xướng kinh Truyền Tin, ÐTC đã nói vài lời huấn đức như sau:

 

Anh chị em rất thân mến,

Sau khi đã cử hành vào ngày thứ Bảy mùng 1 tháng 11 năm 2003, lễ Các Thánh Nam Nữ, thì ngày mùng 2 tháng 11 năm 2003, lời cầu nguyện của chúng ta hướng về những ai đã rời khỏi thế gian nầy và còn đang phải chờ để được vào Thiên Ðàng. Giáo hội luôn khuyến khích các tín hữu hãy cầu  nguyện cho những kẻ đã qua đời. Giáo hội mời gọi các tín hữu hãy nhìn về mầu nhiệm sự chết, không phải như là lời nói cuối cùng về thân phận con người, nhưng như là một cuộc bước vào  cỏi sống đời đời. Chúng ta đọc trong lời kinh Tiền Tụng của Thánh Lễ Các Ðẳng Linh Hồn như sau: "Khi nơi cư ngụ trên trần gian nầy bị hủy diệt tiêu tan, thì lại được chuẩn bị nơi cư ngụ vĩnh viển trên trời."

Cầu nguyện cho những người đã qua đời là điều quan trọng và là một bổn phận, bởi vì dù đã chết trong ân sủng và trong tình thân nghĩa thiết với Thiên Chúa, các tín hữu có thể còn phải trải qua cuộc thanh luyện cuối cùng, trước khi bước vào hưởng niềm vui Thiên Quốc (x. sách giáo lý của Giáo hội Công giáo, số 1030). Lời cầu nguyện cho các linh hồn được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau, trong đó có việc  đi viếng các nghĩa trang. Dừng lại những nơi thánh nầy, --- tức đất thánh --- là dịp thuận tiện để suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc đời trên trần gian, vừa đồng thời để nuôi dưỡng niềm hy vọng được hưỡng hạnh phúc đời đời trên Thiên Ðàng.

Nguyện xin Mẹ Maria, là Cửa Thiên Ðàng, trợ giúp để chúng ta đừng bao giờ quên Quê Hương trên trời, mục tiêu cuối cùng của cuộc hành trình của chúng ta trên trần gian nầy.

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh Truyền Tin và ban phép lành cho mọi người hiện diện.  Sau khi đã ban phép lành cho dân chúng, ÐTC còn nói thêm vài lời như sau:

 

"Cha xin chân thành chào chúc anh chị em hành hương đến đây để  cùng đọc kinh Truyền Tin, và cầu nguyện cho những kẻ đã qua đời, nhất là những kẻ đã bị lãng quên nhất. Chúc tất cả anh chị em một ngày Chúa Nhật an lành!"

 

Quý vị và các bạn thân mến,

Chúng ta vừa ôn lại Kinh Truyền Tin với ÐTC vào trưa Chúa Nhật, mùng 2 tháng 11 năm 2003, ngày Lễ Cầu cho các Tín Hữu đã qua đời.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page