ÐTC  Chủ Tế Thánh Lễ Kỷ Niệm 25 năm

ngày được chọn lên kế vị Thánh Phêrô

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC  Chủ Tế Thánh Lễ Kỷ Niệm 25 năm ngày được chọn lên kế vị Thánh Phêrô.

Tin Vatican (Vat. 16/10/2003) - Lúc 6 giờ chiều thứ Năm, 16 tháng 10 năm 2003, đúng ngày ÐTC được chọn lên kế vị thánh Phêrô trên ngai tòa Roma (16 tháng 10 năm 1978), ÐTC Gioan Phaolô II đã chủ tế thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô, cùng với các vị Hồng Y, Tổng Giàm Mục, Giám Mục, quý cha sở giáo phận Roma và khoảng hơn 100 ngàn tín hữu đứng chật cả quảng trường. Ðặc biệt hiện điện tham dự thánh lễ còn có những phái đoàn chính thức của các  chính phủ và nhiều nhân vật quan trọng trên thế giới.

Trước Thánh Lễ, Ðức Hồng Y Ratzinger, niên trưởng Hồng Y Ðoàn, đã đọc lời chào mừng ÐTC, nhắc lại biến cố đặc biệt khi ÐTC được các Hồng Y chọn lên kế vị Thánh Phêrô, cách đây 25 năm.

Giảng trong thánh lễ, nhắc lại giây phút thưa vâng, chấp nhận trách nhiệm nặng nề của tác vụ Phêrô, ÐTC chia sẻ kinh nghiệm tu đức nội tâm đã nâng đỡ ngài trong suốt 25 năm qua. ÐTC nói hằng ngày còn vang lên trong tâm hồn ngài cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và thánh tông đồ Phêrô: Con có yêu mến Thầy không? Hãy chăn dắt đoàn chiên của Thầy.ÐTC nói:  "Trong tinh thần, Tôi nhìn lên Chúa Kitô Phục Sinh. Dù biết rõ sự yếu đuối con người của tôi, nhưng Chúa Kitô khuyến khích tôi đáp trả với lòng tin tưởng như Phêrô xưa: Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy" (Gn 21, 17). Và Chúa mời gọi tôi hãy lãnh lấy những trách nhiệm mà ngài đã trao phó cho tôi." ÐTC chia sẻ thêm như sau: "Ngay từ  khởi đầu triều giáo hoàng, những tư tưởng của tôi, những lời cầu nguyện và việc làm của tôi, tất cả đều được linh động bởi một ước muốn duy nhất nầy  là làm chứng rằng Chúa Kitô, vị Chủ Chăn Nhân Lành, hiện diện và hành động trong giáo hội. Chúa luôn luôn đi tìm mọi con chiên lạc, dẫn đưa trở lại đoàn chiên, băng bó những vết thương, chăm sóc cho những con chiên yếu đau, và bảo vệ những con chiên lành mạnh. Chính vì thế mà ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã không ngừng khuyến khích: Anh chị em đừng sợ đón nhận Chúa Kitô; anh chị em đừng bao giờ sợ đón nhận quyền năng của Chúa". Ngày hôm nay, tôi xin lặp lại cách mạnh mẽ rằng: "Hãy mở mọi cánh cửa cho Chúa Kitô! Hãy để cho Chúa Kitô hướng dẫn! Hãy tin tưỡng vào tình thương của Chúa!

Kết thúc Thánh lễ, ÐTC đã nói vài lời chào chúc  và cám ơn tất cả mọi người đã chúc mừng và cầu nguyện cho ngài trong dịp lễ mừng nầy.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page