ÐTC Gioan Phaolô II nhắc lại 

những giây phút khởi đầu

triều giáo hoàng của ngài

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II nhắc lại những giây phút khởi đầu triều giáo hoàng của ngài và tương quan thân tình của ngài đối với giới trẻ.

Tin Vatican (Zenit 12/10/2003) - Trưa Chúa Nhật ngày 12 tháng 10 năm 2003, trong bài huấn đức ngắn trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, ÐTC Gioan Phaolô II đã nhắc lại lần đọc kinh Truyền Tin lần đầu tiên, vào trưa Chúa Nhật 22 tháng 10 năm 1978, và nhắc đến tương quan thân tình với các bạn trẻ. ÐTC đã nói như sau:

"Anh chị em rất thân mến, thứ năm tới, ngày 16 tháng 10 năm 2003, sẽ là ngày kỷ niệm 25 năm triều giáo hoàng của Cha. Lúc 6 giờ chiều, Cha sẽ cử hành thánh lễ Tạ Ơn trọng thể, tại quảng trường thánh Phêrô. Ngay bây giờ, Cha cám ơn tất cả những ai sẽ hiệp ý với Cha trong lời cầu nguyện, trong lòng tri ân đối với Thiên Chúa,vì sự trợ giúp liên lỉ và đầy quan phòng của ngài.

Cha nhớ lại những ngày của tháng 10 năm 1978. Một cách đặc biệt, hôm nay, Cha nhắc lại lần đọc kinh Truyền Tin đầu tiên, từ nơi cửa sổ nầy, vào trưa Chúa Nhật 22 tháng 10 năm 1978. Trong mầu nhiệm nhập thể, mà lời cầu nguyện nầy giúp chúng ta chiêm ngắm, Cha đã cố gắng "ôm trọn lấy cả tương lai của triều giáo hoàng, trọng cả tương lai của Dân Chúa, cũng như của toàn thể gia đình nhân loại" --- như Cha đã nói --- "gia đình bắt đầu ngay từ khởi đầu theo ý muốn của Thiên Chúa Cha, nhưng luôn luôn được cưu mang trong cung lòng của Mẹ Maria".

Giờ đây, trong khi cha nhắc lại quá khứ với lòng biết ơn, Cha nhìn đến các bạn trẻ; ngay từ khởi đầu của thừa tác vụ Phêrô, Cha đã thiết lập một cuộc đối thoại dành ưu tiên cho giới trẻ. Cha nhớ lại rằng, lúc kết thúc kinh truyền tin lần thứ nhất, Cha đã thêm lời chào chúc đặc biệt cho các bạn trẻ như sau: "Chúng con là tương lai của Thế Giới, chúng con là niềm hy vọng của Giáo Hội, và  là niềm hy vọng của Cha."

Cha phải công nhận rằng sự đáp trả của người trẻ là đầy khích lệ. Ngày hôm nay Cha muốn cám ơn các bạn trẻ, vì đã luôn luôn gần gủi bên cạnh Cha trong những năm qua; và cha muốn các bạn trẻ biết rằng cha tiếp tục đặt tin tưởng vào họ.

Lạy Mẹ Maria, con xin phó dâng các bạn trẻ cho Mẹ, Ðấng luôn là mùa Xuân của Giáo Hội.  Xin Mẹ hãy giúp các bạn trẻ chuẩn bị và sẵn sàng thực hiện thánh ý Thiên Chúa, sẵn sàng xây dựng cách quảng đại một thế giới công bằng hơn và đầy tình huynh đệ hơn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page