ÐTC Gioan Phaolô II

và quê hương Ba Lan của ngài

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II và quê hương Ba Lan của ngài.

Vatican (AP, AFP 12/10/2003) - Chúa Nhật (12/10/2003), người dân Ba Lan mừng kỷ niệm 25 năm Ðức Gioan Phaolô II làm Giáo Hoàng. Ðây là dịp để quốc gia có đa số dân theo đạo công giáo này vinh danh người con yêu dấu, một người con đã góp phần làm sụp chế độ cộng sản và một người con có ảnh hưởng rất lớn đối với toàn thể dân chúng. Những buổi nhạc hội, chương trình truyền hình đặc biệt về Ðức Karol Wojtyla, và những lời cầu nguyện cho vị giáo hoàng 83 tuổi được cử hành trên toàn quốc. Dịp kỷ niệm ngân khánh triều giáo hoàng Gioan Phaolô II là cơ hội để người dân Ba Lan tỏ lòng kính mến đối với ÐTC, nhưng cũng là dịp để ÐTC nhớ lại khoảng thời gian 1/4 thế kỷ với nhiều sóng gió, đặc biệt là sự sụp đổ mau chóng và ôn hòa của chế độ Cộng Sản tại Ðông Âu, mà phần nhiều là do sự chỉ trích không mỏi mệt và ưu thế tinh thần của Ðức Gioan Phaolô II.

Ông Janusz Krupinski, một thường dân tại Cracovia, sinh quán của ÐTC, đã bày tỏ cảm nghĩ rằng lễ kỷ niệm ngân khánh triều giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II cho người dân Ba Lan thấy rõ vai trò của ngài đối với riêng Ba Lan và cả thế giới. Ông Janusz Krupinski đã gặp Ðức Karol Wojtyla trong một dịp leo núi vào năm 1957 và cho đến giờ vẫn giữ liên lạc với ÐTC. Một phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo Ba Lan, linh mục Jozef Kloch cho biết giữa lúc sức khỏe của ÐTC ngày một yếu đi vì chứng bệnh Parkinson và viêm khớp, người dân Ba Lan hết sức chú tâm tới tình trạng sức khỏe của ngài. Hẳn nhiên chủ đề của các  thánh lễ được cử hành trên toàn nước Ba Lan hôm Chúa Nhật 12/10/2003 là cầu nguyện cho sức khỏe của ÐTC.

Khi ÐTC Gioan Phaolô II viếng thăm Ba Lan lần đầu tiên vào năm 1979 trong tư cách là Giáo Hoàng, chế độ cộng sản vẫn còn hiện diện trên toàn Ðông Âu và không một nhà bất đồng chính kiến nào có thể tin được là chế độ cộng sản tại đây có thể sụp đổ một cách mau lẹ. Khi ấy, ÐTC Gioan Phaolô II đã khuyến khích hàng trăm ngàn người dân Ba Lan tại Varsava qua bài diễn văn trong đó ngài kêu gọi họ "hãy thay đổi bộ mặt của Ba Lan". Ông Lech Walesa, người sáng lập công đoàn Ðoàn Kết Ba Lan và sau này trở thành tổng thống, đã khẳng định rằng biến cố Ðức Karol Wojtyla được bầu làm Giáo Hoàng và chuyến hành hương Ba Lan của ngài vào năm 1979 là hai yếu tố giúp người dân Ba Lan có can đảm nổi dậy. Ông Walesa cho biết qua một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại như sau: "Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã khởi đầu một loạt những biến cố dẫn tới sự sụp đổ của chế độ cộng sản. Trước khi ngài lên làm Giáo Hoàng, chỉ có một số ít người Ba Lan muốn chống chế độ cộng sản. Trước triều giáo hoàng của ngài, thế giới bị chia thành nhiều khối và không một ai biết làm thế nào để giải trừ chủ nghĩa cộng sản. ÐTC chỉ đơn giản nói: Ðừng sợ, hãy thay đổi bộ mặt của vùng đất này."

Cho đến ngày hôm nay, ảnh hưởng của Ðức Gioan Phaolô II đối với Ba Lan vẫn chưa suy giảm. Vào mùa hè năm 2003, khi người dân Ba Lan tham gia cuộc trưng cầu dân ý để biết Ba Lan có nên gia nhập Liên Hiệp Âu Châu hay không, chính qua việc ÐTC ủng hộ việc Ba Lan gia nhập Liên Hiệp Âu Châu,  mà dân chúng Ba Lan đã bỏ phiếu đồng ý. Một lần nữa, linh mục Jozef Kloch cho biết, --- qua một cuộc phỏng vấn về biến cố Ðức Karol Wojtyla được bầu làm giáo hoàng --- như sau: "Sự kiện Ðức Karol Wojtyla được bầu làm giáo hoàng vào năm 1978 rất quan trọng đối với người gốc Slavo chúng tôi, bởi vì Giáo Hội Công Giáo là một thế lực rất mạnh tại Tây Âu. Trước khi ngài lên làm Giáo Hoàng có ít người biết đến Ba Lan".

Kể từ sau khi ngài lên làm giáo hoàng, Ðức Gioan Phaolô II đã viếng thăm quê hương của ngài tổng cộng 8 lần. Nói một cách đơn giản, người dân Ba Lan coi ngài là thần tượng. Trong mỗi lần trở lại Ba Lan, ÐTC Gioan Phaolô II đều kêu gọi đồng hương của ngài hãy giữ vững đức tin của họ giữa lúc Ba Lan đang trải qua giai đoạn chuyển tiếp đầy khó khăn. Ngài cũng rất quyết liệt khi khuyến khích Ba Lan đi tìm chỗ đứng của mình trên thế giới và truyền bá các giá trị văn hóa. Trong chuyến viếng thăm lần cuối của ngài vào tháng 8 năm 2002 và một lần nữa chỉ ba tuần trước ngày người dân Ba Lan bỏ phiếu quyết định xem có nên gia nhập Liên Hiệp Âu Châu, Ðức Gioan Phaolô II đã kêu gọi họ hãy bỏ sang một bên những lo ngại và gia nhập Liên Hiệp này. Trong bài diễn văn đọc tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ngài đã nhắn nhủ dân chúng Ba Lan như sau: "Tôi hiểu rõ mối quan tâm của người dân Ba Lan về việc duy trì căn cước văn hóa và tôn giáo của quê hương. Âu Châu cần Ba Lan. Giáo hội Công giáo Âu Châu cần gương chứng nhân về đức tin của người Ba Lan. Ba Lan cần Âu Châu.

Các cuộc thăm dò dư luận trước khi bước vào thiên niên kỷ thứ ba cho thấy, đa số người dân Ba Lan coi Ðức Gioan Phaolô II là nhân vật quan trọng nhất của thế kỷ 20 và biến cố ngài được bầu làm chủ chăn cai quản Giáo hội Công giáo là quan trọng hơn cả sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản vào năm 1989 hay biến cố khởi đầu Ðệ Nhị Thế Chiến, 50 năm trước đó.

 

(Việt Hùng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page