Huấn Ðức của ÐTC

trong buổi tiếp kiến chung

sáng thứ Tư hàng tuần (8/10/2003)

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hàng tuần (8/10/2003).

Tin Vatican (Apic 8/10/2003) - Sáng thứ Tư  mùng 8 tháng 10 năm 2003, ÐTC đã tiếp kiến chung khoảng 15 ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, và bắt đầu loạt bài huấn đức mới, giải thích các thánh vịnh của giờ kinh chiều. Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư  1/10/2003, ÐTC đã cho biết ngài kết thúc loạt bài huấn đức giải thích các thánh  vịnh của giờ kinh sáng.

Trong buổi tiếp kiến sáng thứ Tư 8/10/2003, ÐTC chỉ đọc một đoạn bài huấn đức nói về Giờ Phụng Vụ Kinh Chiều cách chung, chuẩn bị cho những bài kế tiếp giải thích các thánh vịnh của giờ kinh nầy.

ÐTC đã tóm gọn bài huấn đức của ngài bằng tiếng Anh như sau: "Sáng và chiều luôn luôn là những giây phút tốt đẹp nhất để hướng về Chúa trong lời cầu nguyện, cầu nguyện chung với những anh chị em khác cũng như cầu nguyện riêng một mình. Cách riêng,  Kinh Nguyện ban chiều nhắc chúng ta nhớ lại rằng bóng tối của đêm dài được chiếu sáng bởi sự hiện diện và tình yêu thương của Thiên Chúa. Lời cầu nguyện của chúng ta vào lúc cuối ngày làm cho tâm hồn chúng ta được tràn đầy ước ao và niềm hy vọng đạt đến ngày không bao giờ cùng đã được hứa ban, bởi vì Chúa Kitô là ánh sáng của thế gian."

Bằng tiếng Pháp, ÐTC đã nói như sau: "Xưa kia, vào lúc mặt trời lặn, người ta thường đốt lên ngọn đèn trong nhà. Những người Kitô nhắc đến hồng ân áng sáng thiêng liêng, Chúa Kitô, mặt trời không bao giờ lặn. Kinh Chiều được khát triển như là "hy tế ban chiều", như là thời gian để chúc tụng và bày tỏ lòng biết ơn vì những hồng ân đã lãnh nhận, và vì những hành động  đã được thực hiện cách chính trực. Nhưng cũng là giây phút xin tha thứ, trước khi bước vào đêm tối, làm cho chúng ta được tham dự vào mầu nhiệm Vượt Qua, trong niềm hy vọng đạt đến Ngày mới không cùng tận, ngày của ánh sáng đời đời, của sự gặp gõ với Vua Vinh Hiển muôn đời."

Cuối buổi tiếp kiến, trong phần chào chúc bằng tiếng BaLan, ÐTC mời gọi các tín hữu hãy lần chuổi Mân Côi trong tháng 10, vừa bày tỏ tâm tình  biết ơn Mẹ Maria vì đã cho ngài được đi hành hương Ðền Thánh Ðức Mẹ Pompei. ÐTC nói thêm bằng tiếng Ý như sau: "Nhớ lại chuyến hành hương thánh mẫu nầy, Cha mời gọi tất cả anh chị em hãy luôn quý trọng cáng ngày càng hơn  việc cầu nguyện bằng chuổi Môi Khôi, lồi cầu nguyện hết sức thân yêu của truyền thống dân kitô. Với lời cầu nguyện nầy, Giáo Hội, trong thời đại chúng ta, khẩn xin Mẹ Maria bầu cử đặc biệt cho các gia đình và cho nền hòa bình thế giới.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page