ÐTC Gioan Phaolô II chuẩn bị cho

chuyến hành hương Ðền Thánh Ðức Mẹ Pompêi

vào chúa nhật 7 tháng 10 năm 2003

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II chuẩn bị cho chuyến hành hương Ðền Thánh Ðức Mẹ Pompêi vào chúa nhật 7 tháng 10 năm 2003.

Tin Vatican (VIS 21/09/2003 và Apic 21/09/2003) - Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 21/09/2003, tại Castel Gandolfo, ÐTC Gioan Phaolô II nhắc đến chuyến hành hương ngày 7/10/2003 của ngài tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Ponpêi, vừa đồng thời giải thích về những mầu nhiệm "sự Sáng".

ÐTC nói rằng những mầu nhiệm sự Sáng gợi lại những mầu nhiệm trong cuộc đời công khai của Chúa, trong đó Chúa Giêsu, --- nhờ quyền năng của Lời Nói và Việc Làm --- mạc khải "dung mạo" của Thiên Chúa, Cha chúng ta, Ðấng ngự trên trời, và  khai  mạc Vương Quốc tình yêu, sự công bằng và hòa bình. Phép Rửa của Chúa bên bờ sông Giordan,  tiệc cưới tại Cana, việc rao giảng Nước Chúa, biến cố Chúa biến mình trên núi và việc thiết lập Bí Tích Thánh Thể: đó là những giây phút của mạc khải, là những mầu nhiệm sự sáng cho thấy bản tính của Thiên Chúa được chiếu tỏa nơi Chúa Giêsu Kitô. ÐTC Gioan Phaolô II còn nhấn mạnh thêm rằng: sự hiện diện của Mẹ trong những mầu nhiệm vừa nói trên, cách chung, là một sự hiện diện trong âm thầm. Ngoại trừ biến cố  tiệc cưới ở Canada, trong đó vai trò của Mẹ  Thiên Chúa, được làm nổi bật, có tính cách quyết định. Chính Mẹ đến nói cho Con Mẹ biết rằng không còn rượu nữa; và khi Chúa Giêsu trả lời  "Giờ Người" chưa đến, thì  Mẹ thúc giục Chúa với tấm lòng của một người Mẹ, vừa nói với những kẻ giúp việc: Hãy làm bất cứ điều gì Người truyền dạy.

Mẹ Maria cho thấy là Mẹ thông hiểu, hơn ai hết, những ý nghĩ thầm kính nhất của Chúa Giêsu. Trái Tim Mẹ biết rõ con tim của Chúa, bởi vì ngay từ đầu, Mẹ cưu mang trong lòng và suy niệm mọi cử chỉ mọi lời nói của Chúa. Mẹ là người đầu tiên và chính yếu dạy chúng ta biết phải cầu nguyện như thế nào."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page