Cảm nghĩ của ÐHY Korec TGM Nitra

về chuyến viếng thăm Slovakia

của ÐTC Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cảm nghĩ của ÐHY Korec, TGM Nitra, về chuyến viếng thăm Slovakia của ÐTC Gioan Phaolô II.

(Radio Veritas Asia -12/09/2003) - ÐTC Gioan Phaolô II đã thực hiện xong chuyến viếng thăm lầnī thứ  3 của ngài tại Slovakia.

Trước khi bắt đầu chuyến viếng thăm vào ngày thứ Năm 11 tháng 9 năm 2003, trong lời giã biệt các tín hữu hành hương tại Roma vào hôm thứ Tư 10/09/2003,  Ðức Gioan Phaolô II giải thích mục đích chuyến công du của ngài lần này, là để cổ võ cho một mùa xuân canh tân của đức tin và phát triển dân sự tại Slovakia, một miền đất được phong phú hóa bởi gương chứng nhân từ các tông đồ anh dũng của Chúa Kitô. Các vị này đã để lại những vết tích hùng hồn trong lịch sử của Slovakia. Là một quốc gia đã trải qua chế độ độc tài Ðức Quốc Xã và độc tài cộng sản trong vòng hơn 5 thập niên, Slovakia ngày nay đang ở trong một tình trạng khá căng thẳng về mặt chính trị và xã hội.

Trên bình diện tôn giáo, hai cuộc viếng thăm lần đầu của Ðức Gioan Phaolô II, --- một, vào tháng Tư năm 1990 khi Slovakia còn là một phần của cộng hòa Czechoslovakia, và lần thứ hai vào năm 1995, --- đã giúp củng cố thêm nhiều đức tin công giáo của người công giáo tại đây. Trở lại Slovakia lần thứ ba, Ðức Gioan Phaolô II  không quên nhắc nhớ người công giáo trong nước về cội rễ Kitô Giáo của họ.

Trước ngày ÐTC đặt chân trở lại trên đất Slovakia, ÐHY Jan Chryzostom Korec, TGM Nitra, đã công bố một bức thư  trong đó ÐHY đề cập đến tác động của Ðức Gioan Phaolô II đối với đất nước và người công giáo Slovakia. Bức thư này đã được hãng thông tấn Fides đăng tải. Theo ÐHY Korec, với cội rễ Kitô giáo sâu đậm của quốc gia, cộng đồng công giáo tại đây đang tiếp tục cuộc canh tân đức tin nhờ qua các nỗ lực của Ðức Gioan Phaolô II trong  thời hậu cộng sản.

Lời chứng của ÐHY Korec về cội rễ Kitô giáo của Slovakia được ghi như sau: "Slovakia, nay được gọi Cộng Hòa Slovakia, là một quốc gia cổ thuộc miền Trung Âu Châu gần Ba Lan, Áo và Ukraine, giữa dãy núi Tatra và Sông Danube. Nhà thờ Kitô giáo đầu tiên trên đất Slovakia đã được thánh hiến tại Nitra, bởi Ðức TGM Adalramo của Salzburg. Năm 863, hai thánh Cyrillô và Mêtôdiô đã đến rao giảng cho cha ông chúng ta, xây dựng cội rễ kitô giáo sâu vào đất  nước Slovakia. Ngày nay, hai vị thánh này là đồng quan thầy Âu Châu. Khi thánh Mêtôdiô còn sống, giáo phận đầu tiên cho toàn vùng Trung và Ðông Âu được thiết lập tại Nitra. Sau biến cố này, Slovakia đã trải qua hàng ngàn năm là phần đất của Ðế Quốc Hungary, sáng lập bởi vua thánh Stêphanô. Slovakia là một phần của bức tường thành Kitô Âu Châu, đã chống lại những cuộc tấn công liên tục của người Tartars, và những cuộc tấn công sau đó của Ðế Quốc Thổ Nhĩ Kỳ Ottoman".

Như đã nói ở trên, lịch sử của Slovakia trải qua hơn 5 thập niên sống dưới chế độ độc tài Ðức Quốc Xã và cộng sản. Cá nhân ÐHY Korec đã bị chính quyền cộng sản cầm tù 12 năm, phải sống trong một phòng giam chật hẹp, không có điện, không có ánh sáng và sau khi ra tù thì sống trong tình trạng giam tại gia. Kể lại giai đoạn đen tối này và vai trò của ÐTC Gioan Phaolô II, ÐHY  nói: "Ngày nay, Slovakia là một quốc gia độc lập, nhưng trước đó đã nếm mùi của hai cuộc thế chiến và dân chúng trong nước, đặc biệt người Kitô giáo, đã trở thành nạn nhân trong một giai đoạn bách hại của nhà cầm quyền cộng sản kéo dài từ năm 1948 đến năm 1989, là năm chế độ cộng sản tại đây cáo chung. Nhiều vị Giám Mục, tu sĩ và giáo dân Slovakia bị giam tù, các nhà dòng bị đàn áp, chủng viện bị đóng cửa, các tổ chức công giáo và báo chí, bị cấm hoạt động. Ðó là những năm Slovakia sống trong sự kiềm chế của chủ nghĩa man rợ và khủng bố. Năm 1989, một lần nữa chúng ta tìm lại được tự do. Trong cuộc tranh đấu giành tự do từ chế độ cộng sản, chúng ta có được sự hỗ trợ lớn lao từ ÐTC Gioan Phaolô II, người đã được chọn lên ngai tòa Phêrô vào năm 1978. Tại Slovakia này, chúng ta luôn luôn lắng nghe tiếng nói của ngài, theo dõi các chuyến công du, chủ yếu qua các đài truyền hình Áo. Các hoạt động của Ðức Gioan Phaolô II cho chúng ta sức mạnh và lòng can đảm lớn lao. Hơn ai khác, ngài biết rõ hoàn cảnh của chúng ta. Ngài biết hoàn cảnh của chúng ta từ khi ngài còn là TGM Cracovia, nằm phía bên kia dãy núi Tatra".

Nhắc lại 2 chuyến viếng thăm lần đầu của Ðức Gioan Phaolô II tại Slovakia, ÐHY Korec giải thích tại sao niềm tin của các tín hữu công giáo của nước này được củng cố, như sau: "Khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ, vào tháng 4 năm 1990, Ðức Gioan Phaolô II thực hiện chuyến công du đầu tiên đến Slovakia. Ngài bổ nhiệm Giám Mục cho các giáo phận không có chủ chăn từ 30 tới 40 năm qua. Ðây là nguồn an ủi và ơn phước lớn lao cho tất cả chúng ta. Ðột nhiên, đời sống giáo hội trở nên sống động trở lại --- các dòng tu, tu sĩ nam nữ phục hồi đời sống cộng đoàn; các chủng viện mở cửa lại; các trường công giáo, luôn cả một đại học công giáo bắt đầu sống lại. Năm 1995, Ðức Gioan Phaolô II đến thăm Slovakia lần thứ hai trong vòng 4 ngày. Trong lần viếng thăm thứ hai này, hàng trăm ngàn người đã có mặt để đón chào ngài. Giờ đây, vị Giáo Hoàng này đã 83 tuổi đến viếng thăm chúng ta lần thứ 3. Chúng ta đã chuẩn bị cho cuộc viếng thăm này với những buổi cầu nguyện, đặc biệt là đọc kinh mân côi, cùng với rất nhiều sinh hoạt linh hướng và bác ái khác nhau".

Bày tỏ lòng biết ơn của giáo hội và các tín hữu công giáo Slovakia, ÐHY Korec tiết lộ là có một nhóm bạn trẻ  tặng cho ÐTC một bộ Kinh Thánh Tân Ước viết bằng tay. Bộ kinh này được bọc bằng da và nặng 10 kí lô. Ðây cũng là một cử chỉ bày tỏ lòng trung thành của giáo hội công giáo Slovakia đối với ÐTC. Người công giáo Slovakia mong đợi cuộc viếng thăm lần III này của Ðức Gioan Phaolô II mang lại cho họ sự đoàn kết, một đức tin sâu xa hơn, và sự hợp tác hỗ tương chặt chẽ hơn, đặc biệt vào thời điểm mà họ đang phải đương đầu với rất nhiều khó khăn. Theo ÐHY Korec, chuyến viếng thăm lần này của ÐTC có tầm quan trọng không chỉ riêng cho Slovakia và còn cho cả Âu Châu và thế giới. ÐHY nhận định như sau: "Từ  Slovakia, trái tim của Âu Châu, ÐTC  nhắn gửi toàn đại lục của chúng ta;  ngài khuyến khích mỗi người hãy giúp Âu Châu trưởng thành từ chính những cội nguồn vững chắc đã giúp cho Âu Châu lớn lên về mặt tinh thần và văn hóa qua bao thế kỷ nay. Chuyến viếng thăm của ÐTC quan trọng không chỉ riêng cho người dân Slovakia nhưng còn cho cả thế giới. Như đã làm trong quá khứ, ngày nay, giáo hội Slovakia đang gửi những nhà truyền giáo đến các miền trên thế giới. Con số các nhà truyền giáo Slovakia hiện giờ đông hơn và đang làm việc tại Nhật, Indonesia, Châu Phi và Châu Mỹ La Tinh. Chúng ta cầu nguyện để xin chuyến viếng thăm của ÐTC mang lại một đà thúc đẩy mới cho công cuộc truyền giáo, cho đức tin được ăn rễ sâu hơn, là điều rất cần thiết cho chúng ta và cho toàn thế giới ngày hôm nay".

 

(Việt Hùng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page