Những món quà

ÐTC Gioan Phaolô II đã nhận được

trong vòng 25 năm làm Giáo Hoàng

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những món quà ÐTC Gioan Phaolô II đã nhận được trong vòng 25 năm làm Giáo Hoàng.

Radio Veritas Asia (2/09/2003) - Trong  25 năm thi hành thừa tác vụ, ÐTC Gioan Phaolô II đã nhận được rất nhiều quà, từ nhiều thành phần khác nhau. Hãng tin công giáo Hoa Kỳ, trong ấn bản ngày 8 tháng 8 năm 2003, đã  cho biết về những món quà đó đã được xử dụng như thế nào.

Trước hết, tại Balan, khoảng 400 món quà đã được đem ra triển lãm, từ cuối tháng Bảy năm 2003, như là một trong những sinh hoạt, để chuẩn bị mừng 25 năm giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II vào tháng 10 năm 2003.

Ðặc biệt hơn, nơi một khách sạn dành cho Người BaLan nằm ở ngoại ô Roma --- khách sạn có tên là  Dom Polski Jana Pawla II, --- hàng ngàn món quà được trưng bày thường xuyên cho du khách xem. Khách Sạn nầy đã dành riêng một nơi, để  trưng bày những món quà, những sách và bài báo viết về Ðức Gioan Phaolô II, những sách và những bài báo do chính Ðức Gioan Phaolô II viết, những bản sao các bài báo đã được ÐTC đọc qua, trong đó có những dòng chữ chú thích thêm của ÐTC.

Một linh mục Balan, cha Jan Glowczyk, đặc trách lo xếp đặt các mòn quà và các tập sách, các bài báo nầy, để tổ chức  điều mà cha gọi là "Trung Tâm Tài Liệu Ðức Gioan Phaolô II". Cha cho biết, hiện nay Trung Tâm Tài Liệu nầy đã góp được 10 ngàn món quà đủ loại mà người ta đã dâng tặng cho ÐTC trong nhiều dịp khác nhau, và khoảng 20 ngàn tập sách, bài báo, thuộc đủ mọi ngôn ngữ trên thế giới. Cha cũng cho biết là mỗi tháng, Cha vào Vatican hai hay ba lần, để nhận những món quà mà Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II muốn Trung Tâm Tài Liệu của cha lưu giữ. Theo cha nhận xét, có nhiều món quà thật ra không trị giá bao nhiêu, nhưng lại là những món quà đáng quý, bởi vì đó là những món quà đến từ  tâm hồn yêu mến và tôn trọng ÐTC. Ðặc biệt, cha Jan Glowczyk cho biết thêm rằng: trước năm 1989 --- trước biến cố chế độ cộng sản tại Trung và Ðông Âu bị sụp đổ --- khi những tín hữu BaLan đến Roma, thì họ luôn luôn mang theo những gì có thể để "làm quà cho vị giáo hoàng người đồng hương" của họ. Ðó là những món quà biểu lộ tình thương và sự tin tưởng của họ đối với ÐTC.  Cha Jan cũng cho biết thêm rằng không phải tất cả mọi món quà đều được đưa về Trung Tâm Tài Liệu của cha tại Khách Sạn BaLan nầy. Nơi đầu tiên lưu giữ các món quà là Văn Phòng Phủ Giáo Hoàng; rồi từ đó mới được phân loại và phân phối đi. Có những món quà có ý nghĩa và giá trị nghệ thuật, thì được gởi đến Bảo Tàng Viện Vatican. Những món quà có thể được dùng trong việc Phụng Vụ, thì được gởi đến  Phòng Thánh của Nhà Nguyện riêng của ÐTC. Những món quà thuộc loại để  ăn  uống, thì được đưa xuống Nhà Bếp, hoặc được gởi đến  Nhà Bếp trong Vatican của Các Chị Nữ Thừa Sai bác Ái của Mẹ Têrêsa Calcutta, để các Chị nấu các bửa ăn cho người nghèo. Và dĩ nhiên, nhiều món quà đủ loại thì được đưa về Trung Tâm Tài Liệu nơi Khách Sạn BaLan "Dom Polski" ở ngoại ô Roma.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page