Một linh mục và một nhân viên

của Phong Trào Con đường mới

đã hy sinh mạng sống

để cứu thoát một em bé gái

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một linh mục và một nhân viên của Phong Trào "Con đường mới" đã hy sinh mạng sống để cứu thoát một em bé gái.

Cairo, Ai cập [Zenit 31/08/2003] - Lễ nghi an táng một linh mục công giáo và một nữ nhân viên của Phong Trào "Con đường mới" đã diễn ra trọng thể tại thủ đô Ai cập sáng hôm thứ bảy 30/08/2003.

Cha Joseph Eid, một linh mục công giáo thuộc nghi lễ Maronit và cô Génevièvre Maron, nhân viên của Phong trào "Con Ðuờng Mới" đã hy sinh tính mạng khi cố gắng cứu vớt một em bé gái bị chết đuối.

Thảm kịch đã xảy ra hôm 23/08/2003. Một nhóm khách du lịch được cô Maron hướng dẫn đến thắng cảnh có tên là Marsa Matruh. Tại đây, một em bé gái đã đi tắm biển và bị một đợt sóng ngầm kéo đi. Cô Maron đã nhảy xuống nước để cứu thoát em bé. Nhưng chỉ vài giây sau đó, chính cô lại bị một đợt sóng ngầm kéo đi. Cha Joeph Eid liền nhảy xuống nứơc để cứu cô. Nhưng cả hai đều bị dòng nước cuốn đi.

Thảm kịch là một đại tang cho cộng đồng Công giáo tại Ai cập. Ðức sứ thần tòa thánh, đức giám mục thuộc nghi lễ Hy lạp, nhiều linh mục và hai giám mục chính thống theo nghi lễ Copte đã tham dự đám tang.

"Con đường mới" là một Cộng đồng  công giáo theo tinh thần đại kết xuất phát từ Pháp và hiện có 700 thành viên đang hoạt động tại 30 nước trên thế giới.

 

(Chu Văn)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page